MinKiki8865
New member
Một cặp đôi trẻ người Mỹ đã ra đi trong bi kịch tại địa phận của Nhà nước Hồi giáo (IS), ngay giữa chuyến đạp xe vòng quanh thế giới đầy mơ ước của mình.
Jay Austin và Lauren Geoghegan đều gần 30 tuổi khi quyết định nghỉ việc để cùng nhau đạp xe vòng quanh thế giới. Cả hai đều ăn chay trường và đều cảm thấy công việc hiện tại đang "ăn mòn" những năm tháng đẹp nhất đời mình.
"Mình quá mệt mỏi với việc ngồi dán mắt vào màn hình máy tính ngày này qua ngày khác rồi, quá chán với việc để tuổi trẻ của mình chỉ toàn màu xám xịt thay vì những màu sắc rực rỡ của hạnh phúc" - Austin chia sẻ trên blog cá nhân. "Mình đã bỏ lỡ biết bao ngày nắng đẹp, chiều gió mát hay cả những cơn giông tuyệt vời nữa!"
Thế là cặp đôi lên đường, vứt bỏ công việc nhàm chán phía sau, nhảy lên yên xe đạp để hiện thực hóa giấc mơ chu du thế giới. Họ ghi lại toàn bộ hành trình kéo dài 1 năm và chia sẻ lên mạng xã hội, cho đến khi thảm kịch ập đến...
Cặp đôi cứ thế "xách ba lô lên và đi", tạm biệt cuộc sống văn phòng buồn tẻ, rồi bắt đầu hành trình đạp xe vòng quanh thế giới trong mơ.
Chuyến đi đầy mơ mộng này buộc phải kết thúc khi hai người đạp xe qua Tajikistan - một quốc gia ở Trung Á nổi tiếng với sự hiện diện của các phiến quân khủng bố, đặc biệt là IS.
Austin và Geoghegan đang đạp xe qua vùng đất này vào ngày 29/7 vừa qua thì một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới tông trúng họ. Năm tên lập tức nhảy ra khỏi xe, dùng dao tấn công cặp đôi trẻ cùng hai người đi xe đạp khác (một người Thụy Sĩ và một người Hà Lan) cho đến khi tất cả đều thiệt mạng.
Rùng mình hơn, chỉ 2 ngày sau, Nhà nước Hồi giáo đã đăng clip với chính 5 tên khủng bố này ngồi trước lá cờ đen đặc trưng của IS, đe dọa sẽ giết sạch bất kỳ ai dám xâm phạm "địa phận" của chúng.
Trước khi thảm kịch xảy ra, cặp đôi này luôn tin tưởng và ca ngợi vẻ đẹp lòng nhân ái. Họ cho rằng ai cũng có bản tính tốt, kể cả người xa lạ, và mọi người đang hơi quá lo lắng khi nghĩ rằng con người nào cũng độc ác.
"Bạn đọc báo nhiều quá rồi dần nghĩ rằng thế giới này đáng sợ lắm, ai cũng xấu và không đáng tin" - Austin viết trên blog. "Nhưng mình không tin điều đó! 'Người xấu' chỉ là khái niệm mình tự tạo ra để gọi những người không nghĩ giống số đông thôi, trong khi ai cũng có lòng trắc ẩn hết, đôi khi họ sai lầm nhưng nhìn chung đều tốt bụng!"
Sau bi kịch này, nhiều người khuyên rằng nên tìm hiểu kỹ về tình hình văn hóa, chính trị của các nước trước khi đến. Họ cho rằng trong thời buổi rối ren hiện nay khi phiến quân khủng bố xuất hiện ngày càng nhiều, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, một nhóm người khác lại coi cặp đôi trẻ như những "chiến binh niềm tin", người dám đặt niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, và lần này chỉ là tai nạn không ai mong muốn
Nguồn: kenh14.vn