CamYeu3134
New member
Chưa đến 40 tuổi mà gánh nợ 1,2 tỷ, nghe thôi đã thấy nặng nề rồi đúng không? Nhưng cặp đôi này đã làm được điều không tưởng: trả sạch trong vòng 18 tháng nhờ quyết tâm sắt đá và kế hoạch chi li từng đồng!
Năm 2008, Deacon Hayes và vợ anh là Kim mới "về chung một nhà" ở Phoenix, Arizona, Mỹ. Lúc đó Kim làm cô giáo, còn Deacon thì bán sàn gỗ - công việc tưởng ổn mà thực ra chỉ đủ sống qua ngày. "Với đống nợ thẻ tín dụng, nợ vay sinh viên và nợ mua xe, chúng tôi đang mang khoản nợ 52.000 đô (tầm 1,2 tỷ đồng) trên vai," Deacon kể.
Background của hai người khác hẳn nhau đấy! Kim lớn lên trong gia đình khá giả nhưng không có thói quen lập ngân sách, còn Deacon thì từ nhỏ đã quen với cuộc sống "nợ nần như cơm bữa". Nhưng khi nhìn thẳng vào con số nợ khổng lồ, cả hai quyết định: đủ rồi, phải thay đổi thôi!
"Mình sẽ trả hết nợ trong 18 tháng", Deacon tuyên bố với vợ. Kim nhớ lại: "Lúc đó em nghĩ anh ấy bị điên mất rồi ". Nhưng họ đã làm được! Bằng cách xử lý từng khoản nợ một, trả từ 500 đến 6.800 đô mỗi tháng, cặp đôi đã hoàn thành mission impossible của mình.
Giờ thì để xem Deacon và Kim - hiện một người 38, một người 40 tuổi, đang sống ở Scottsdale, Arizona - đã làm gì để "clear nợ" trong thời gian ngắn đến thế nhé!
1. Đọc sách và học hỏi từ "các cao thủ tài chính"
Để khởi đầu hành trình, Deacon quyết tâm học mọi thứ về tài chính cá nhân. "Chúng tôi thiếu kiến thức và công cụ để giải quyết vấn đề này. Nên tôi đã đọc và tìm hiểu xem ai là người giỏi quản lý tiền bạc," anh chia sẻ.
Deacon "cày" hết cuốn "The Total Money Makeover" của Dave Ramsey và "Your Money Counts" của Howard Dayton. Anh còn đọc cả sách đầu tư của Jim Cramer và John Bogle. "Tôi cố gắng học càng nhiều càng tốt về tài chính cá nhân luôn," anh nói.
Nhờ đọc sách, Deacon khám phá ra chiến thuật trả nợ siêu hay. "Tôi thích cái phương pháp 'quả cầu tuyết nợ' lắm," anh nói về khái niệm học được từ Ramsey. "Phương pháp này bảo là hãy list các khoản nợ từ nhỏ nhất đến lớn nhất, bất kể lãi suất thế nào," rồi thanh toán theo thứ tự đó.
Đây chính là chiến lược mà cặp vợ chồng áp dụng để đối phó với đống nợ của mình!
2. Bán luôn "chiếc xe - gánh nặng tài chính"
Để sắp xếp lại các khoản nợ, Deacon đã thực hiện vài nước đi thông minh. Họ có khoảng 8.000 đô nợ thẻ tín dụng từ nhiều loại thẻ khác nhau. Lãi suất lại loạn xị ngậu, nên anh quyết định gộp chung lại cho dễ quản lý. Sau khi trả một phần, Deacon vay bà nội 7.000 đô để trả nốt phần còn lại, bà đồng ý và cho vay với lãi suất 5%.
Deacon nhận ra: "Tôi có một chiếc xe mà khoản nợ của nó lớn hơn giá trị xe khoảng 1.000 đô," anh nói - tức là xe trị giá 16.000 đô nhưng khoản vay xe là 17.000 đô. Nếu bán xe đi, họ chỉ cần trả 1.000 đô là xong khoản vay này!
Tháng 3/2009, cặp đôi bán xe luôn, rồi "bán đủ thứ trên đời để kiếm đủ 1.000 đô đó," anh kể. "Vợ tôi bán mấy cái túi hiệu đi. Còn tôi thì bán cái Nintendo Wii cũ." Tháng đó, họ đã xóa sổ được khoản nợ 18.600 đô!
3. Dùng "hệ thống phong bì tiền mặt" để cắt giảm chi tiêu
Để tránh mắc thêm nợ thẻ tín dụng, cặp đôi quyết định "cai" luôn thẻ nhựa. Thay vào đó, họ dùng hệ thống phong bì tiền mặt cho các khoản chi như "hàng tạp hóa, giải trí, quần áo". Họ đặt giới hạn, ví dụ 250 đô/tháng cho đồ ăn và 100 đô/tháng cho vui chơi, bỏ tiền vào phong bì và chỉ xài đúng số đó thôi.
Để đảm bảo không vượt mức, Deacon và Kim tận dụng tối đa các deal ở quán ăn và siêu thị địa phương. "Chúng tôi hay săn những combo kiểu hai món 20 đô của Applebee... kiểu thế," anh nói.
Họ còn gọi điện cho các nhà cung cấp như công ty điện thoại, internet để xem có ưu đãi nào không. "Chỉ gọi vài cuộc điện thoại thôi mà tiết kiệm được 200-300 đô/tháng luôn," anh chia sẻ. Xịn xò!
4. Đi giao pizza sau giờ làm việc, kiếm thêm 350k/giờ
Sau nhiều tháng cố gắng chi ít, tiết kiệm nhiều, Deacon nhận ra: "Công thức này có hai chiều. Bên cạnh tiết kiệm tối đa, chúng tôi còn cần tăng thu nhập nữa."
"Tôi đã đến tất cả tiệm pizza trong vòng năm dặm (khoảng 8km) để hỏi xem họ có tuyển người không," Deacon kể, và cuối cùng anh nhận được việc tại Long Wong's - một quán ăn địa phương ở Arizona, làm ở đó sáu tháng. Deacon làm 2-3 ca/tuần, mỗi ca 5-6 tiếng, kiếm 15 đô/giờ (tầm 350k).
Công việc này mang về thêm 1.000 đô/tháng hoặc hơn cho vợ chồng Deacon để tiếp tục "đánh bay" các khoản nợ!
Hiện tại, Deacon và Kim đã hết nợ nần rồi nhé! Deacon giờ khởi nghiệp, điều hành ba website và kiếm sáu con số (đô la Mỹ) mỗi năm, còn Kim đang học thạc sĩ ngành lịch sử. Họ có hai bé yêu. Gần đây Deacon còn viết luôn một đoạn rap về hành trình tài chính của mình tên "Triệu phú hàng ngày", có đoạn thế này:
"Tôi mua hầu hết đồ hàng ngày ở Walmart
Và chọn những thứ của thương hiệu không-tên-tuổi vào giỏ
Tôi dùng phiếu giảm giá khi có thể vì đó là điều thông minh
Với tôi, tiết kiệm tiền giống như một tác phẩm nghệ thuật."
---
Nguồn: soha.vn