Không chỉ dũng cảm nhiều lần tham gia bắt tội phạm, vợ chồng anh Thanh làm nghề sửa chữa điện tử và chị Phạm Thị Hiền làm nghề thợ may còn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT ở khu phố. Với tấm lòng nhân hậu, anh chị sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có quá khứ lầm lỗi để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 đơn sơ nằm sâu trong ngõ 38, phố Hàng Than (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thanh và chị Phạm Thị Hiền có vẻ bình thường như bao nhà khác. Nhưng mà ở đây lại có một cặp đôi siêu "xịn xò" mà bà con hàng xóm ai cũng phải kính nể nha!
Anh Thanh sửa điện tử, chị Hiền may vá, nghe có vẻ bình thường đúng không? Nhưng thực ra hai vợ chồng này chính là "hiệp sĩ đường phố" thật sự luôn! Đã nhiều lần họ dũng cảm lao vào bắt cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân xung quanh.
Pha bắt cướp "như phim Hollywood"
Thành tích gần đây nhất của cặp đôi này nghe xong mà phải respect liền ấy! Họ đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để đuổi bắt 2 tên cướp là Vũ Văn Hà (24 tuổi, ở xã Tân Dân) và Trần Thế Viên (18 tuổi, ở xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia).
Hai tên này chạy xe máy không biển kiểm soát trên đường Hàng Than, giật túi xách của một chị có gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tưởng "ăn chắc mặc bền", ai ngờ gặp phải anh chị Thanh - Hiền thì đành "game over" thôi!
Hai tên cướp này không phải dạng vừa đâu nhé, chúng là lưu manh chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ cướp giật. Nhưng lần này chúng không ngờ lại bị tóm gọn trước tinh thần mưu trí, dũng cảm của 2 vợ chồng cô thợ may này. Quá đỉnh!
Không chỉ bắt cướp, còn là "thiên thần" của khu phố
Nhưng mà câu chuyện về anh chị không chỉ dừng ở việc bắt cướp đâu nha! Vợ chồng anh Thanh, chị Hiền còn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT ở khu phố. Với tấm lòng nhân hậu, anh chị sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có quá khứ lầm lỗi để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Khi thấy đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Xuân Đức và Võ Thị Lan ở ngay sát vách nhà mình hoàn cảnh khó khăn lắm, anh Đức lại vừa đi tù về, anh chị không xa lánh mà còn thường xuyên động viên Đức cố gắng sửa chữa lỗi lầm, cai nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm để vươn lên.
Anh chị còn vận động bà con khu phố quyên góp tiền mua cho gia đình Đức một cái nồi cơm điện, mua sữa cho con, giúp vợ Đức vốn để đi bán hàng kiếm sống. Những việc làm ý nghĩa này đã có tác động sâu sắc đến tâm tư tình cảm của một người từng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự như Đức.
Gặp phóng viên, anh Đức tâm sự: "Mặc dù em là người có nhiều lỗi lầm nhưng được sự giúp đỡ của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền và nhiều bà con khu phố, em đã xác định tư tưởng cho mình là phải sống làm sao tốt hơn để khỏi phụ lòng mong mỏi của các bác ấy".
Nghe mà xúc động quá đi mất!
Được công nhận là "hero" thật sự
Thành tích nhiều lần dũng cảm bắt cướp, tích cực tham gia đảm bảo ANTT tại phố, phường của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền đã được cấp ủy - chính quyền và Công an TP Thanh Hóa biểu dương, nhân rộng.
Tháng 11/2010, anh Thanh vinh dự được đi dự hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh luôn nha!
Nguồn: soha.vn
Căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 đơn sơ nằm sâu trong ngõ 38, phố Hàng Than (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thanh và chị Phạm Thị Hiền có vẻ bình thường như bao nhà khác. Nhưng mà ở đây lại có một cặp đôi siêu "xịn xò" mà bà con hàng xóm ai cũng phải kính nể nha!
Anh Thanh sửa điện tử, chị Hiền may vá, nghe có vẻ bình thường đúng không? Nhưng thực ra hai vợ chồng này chính là "hiệp sĩ đường phố" thật sự luôn! Đã nhiều lần họ dũng cảm lao vào bắt cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân xung quanh.
Pha bắt cướp "như phim Hollywood"
Thành tích gần đây nhất của cặp đôi này nghe xong mà phải respect liền ấy! Họ đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để đuổi bắt 2 tên cướp là Vũ Văn Hà (24 tuổi, ở xã Tân Dân) và Trần Thế Viên (18 tuổi, ở xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia).
Hai tên này chạy xe máy không biển kiểm soát trên đường Hàng Than, giật túi xách của một chị có gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tưởng "ăn chắc mặc bền", ai ngờ gặp phải anh chị Thanh - Hiền thì đành "game over" thôi!
Hai tên cướp này không phải dạng vừa đâu nhé, chúng là lưu manh chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ cướp giật. Nhưng lần này chúng không ngờ lại bị tóm gọn trước tinh thần mưu trí, dũng cảm của 2 vợ chồng cô thợ may này. Quá đỉnh!
Không chỉ bắt cướp, còn là "thiên thần" của khu phố
Nhưng mà câu chuyện về anh chị không chỉ dừng ở việc bắt cướp đâu nha! Vợ chồng anh Thanh, chị Hiền còn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT ở khu phố. Với tấm lòng nhân hậu, anh chị sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có quá khứ lầm lỗi để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Khi thấy đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Xuân Đức và Võ Thị Lan ở ngay sát vách nhà mình hoàn cảnh khó khăn lắm, anh Đức lại vừa đi tù về, anh chị không xa lánh mà còn thường xuyên động viên Đức cố gắng sửa chữa lỗi lầm, cai nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm để vươn lên.
Anh chị còn vận động bà con khu phố quyên góp tiền mua cho gia đình Đức một cái nồi cơm điện, mua sữa cho con, giúp vợ Đức vốn để đi bán hàng kiếm sống. Những việc làm ý nghĩa này đã có tác động sâu sắc đến tâm tư tình cảm của một người từng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự như Đức.
Gặp phóng viên, anh Đức tâm sự: "Mặc dù em là người có nhiều lỗi lầm nhưng được sự giúp đỡ của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền và nhiều bà con khu phố, em đã xác định tư tưởng cho mình là phải sống làm sao tốt hơn để khỏi phụ lòng mong mỏi của các bác ấy".
Nghe mà xúc động quá đi mất!
Được công nhận là "hero" thật sự
Thành tích nhiều lần dũng cảm bắt cướp, tích cực tham gia đảm bảo ANTT tại phố, phường của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền đã được cấp ủy - chính quyền và Công an TP Thanh Hóa biểu dương, nhân rộng.
Tháng 11/2010, anh Thanh vinh dự được đi dự hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh luôn nha!
Nguồn: soha.vn