Chuyện tình "ngọt lịm" nhưng chiêu trò lừa đảo thì "cay đắng" vcl Công an Đắk Lắk vừa bắt gọn một cặp tình nhân chuyên tạo biên lai chuyển khoản fake để lừa đảo các shop đồ điện. Thủ đoạn nghe đơn giản mà nhiều người vẫn "dính bẫy" nha!
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 28/9/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, ở xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, ở xã Krông Ana). Cả hai là tình nhân, yêu nhau từ lâu rồi đó.
Drama bắt đầu từ ngày 13/9/2026, khi cặp đôi này... hết tiền tiêu nên nghĩ ra "kế hoạch kinh doanh" rất là "sáng tạo" Họ cùng nhau đi lang thang các cửa hàng đồ điện gia dụng, hỏi mua mấy cuộn dây điện rồi đòi thanh toán bằng chuyển khoản.
Xong xuôi thì hai người này vào app MoMo, tạo một giao dịch giả trông như thật, rồi đưa màn hình cho chủ shop xem: "Dạ em chuyển rồi ạ!" Với chiêu thức "cao siêu" này, họ đã "ăn trộm" được 6 cuộn dây điện từ các shop ở Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập (Đắk Lắk). Sau đó mang đi bán lấy tiền xài thoải mái.
Nhưng có một đấy, bão tố rồi cũng tan! ️ Sau khi nhận tin báo từ các nạn nhân, Công an xã Quảng Phú đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được cả hai vào ngày 25/9.
Plot twist ở đây là: tháng 6/2026, hai người này vừa mới ra tù với tội danh... y chang như vậy luôn Mới ra tù 3 tháng đã "tái xuất giang hồ" tiếp, quả là "một lần không học bài" thật sự!
Hiện tại vụ án đang được Công an tỉnh giao cho Công an xã Quảng Phú điều tra mở rộng. Nếu bạn nào là nạn nhân của hai đối tượng này thì liên hệ ngay tại số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú để trình báo nhé!
Nguồn: saostar.vn