CrushKeoOfficial
New member
Bán được bộ sưu tập NFT của mình với giá 120.000 USD, cặp đôi này kịp trả được nợ thế chấp để giữ lại ngôi nhà cũng như gây dựng danh tiếng của mình trên sân chơi NFT.
NFT không chỉ là trò đầu cơ nữa mà còn là cơ hội "đổi đời" thực sự cho các nghệ sĩ thời đại số. Câu chuyện của cặp đôi dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này luôn!
Chuyện là vào tháng 2/2021, Thorne Melcher bị mất việc làm kỹ sư phần mềm. Cuộc sống của cô và bạn gái Mandy Musselwhite bắt đầu rơi vào tình trạng "ăn gì với gì" Dù Musselwhite có bán được vài tác phẩm nghệ thuật, nhưng số tiền đó vẫn không đủ để cover khoản vay mua nhà khổng lồ.
Cặp đôi này sở hữu một căn nhà bên ngoài Atlanta trị giá 300.000 USD, mua năm 2019 bằng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Nhà có khu vườn nhỏ nuôi 6 con vịt, 2 con ngỗng và mấy con vật khác nữa.
Khi deadline trả nợ cận kề, họ quyết định all-in tạo ra Dastardly Duck - bộ sưu tập 10.000 NFT với hình ảnh các chú vịt hoạt hình có tận 100 kiểu dáng khác nhau. Mục tiêu? Kiếm tiền trả nợ thôi!
Và đoán xem sao? Bộ sưu tập này ra mắt thứ Tư tuần trước và bán SẠCH SÀNH SANH chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, mang về 120.000 USD cho cặp đôi này!
Plot twist là trước đó, hai người này chẳng ai biết đến trong làng NFT cả. Nhưng may mắn là có một nhóm nhỏ supporter nhiệt tình đã giúp lan tỏa thông tin, kéo sự chú ý của cộng đồng về bộ sưu tập này và khiến nó bay màu nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Dự án này là sự kết hợp hoàn hảo giữa skill của hai người: Melcher là lập trình viên nên học luôn Solidity (ngôn ngữ lập trình để tạo smart contract trên blockchain Ethereum), còn Musselwhite là nghệ sĩ đồ họa nên lo phần design toàn bộ hình ảnh trong bộ sưu tập.
Họ bắt đầu làm dự án từ đầu tháng 1 và chỉ mất chưa đầy 2 tuần là xong xuôi!
Một điểm cộng lớn là họ rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Biết được NFT thường bị chỉ trích vì tốn nhiều năng lượng để tạo ra, nên Melcher đã code smart contract theo kiểu tạo hàng loạt NFT. Nhờ đó, người mua có thể giao dịch và mint cả gói 12 con vịt Dastardly Duck một lúc, tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với việc làm từng con một
Không những thế, giá cả cũng rất "dễ thở" để thu hút đông đảo người mua. Lúc ra mắt, mỗi con vịt có giá 15 USD, còn mua combo 12 con chỉ mất 120 USD.
120.000 USD kiếm được đến đúng lúc đúng chỗ luôn! Thời điểm đó, cặp đôi đang nợ ngân hàng 35.587 USD và nếu không trả trước thứ Năm tuần trước thì cuối tuần phải ra tòa mất. May quá NFT cứu họ kịp thời!
"Cuộc đời chúng tôi đã thay đổi chỉ sau một đêm," Melcher chia sẻ.
Trước khi bán được bộ NFT này, tài khoản ngân hàng của cả hai chỉ còn chưa tới 1 USD, không đủ mua đồ ăn chứ đừng nói chi đến việc trả tiền nhà Thậm chí họ còn không có tiền để deploy smart contract cho bộ sưu tập NFT - may có bạn bè giúp đỡ mới xong.
Giờ thì tương lai rộng mở rồi nè! Dù đã bán hết bộ sưu tập, nhưng hai người vẫn giữ bản quyền tên và phong cách của Dastardly Duck. Họ đang có kế hoạch tiếp tục phát triển thương hiệu này và tạo ra các dự án NFT mới trong tương lai.
Ngoài tiền bán NFT, họ còn thu tiền bản quyền từ thị trường thứ cấp, với khối lượng giao dịch đang mang về cho họ khoảng 6.354 USD trên OpenSea nữa đó!
Nguồn: soha.vn