Các bạn ơi, đám cưới nào cũng có drama nhưng mà drama này thì quá mức luôn á! Giữa lúc virus corona (nCoV) đang lây lan khắp nơi, một cặp đôi ở Singapore đã phải tổ chức đám cưới theo kiểu... cô dâu chú rể và khách mời ngồi hai phòng riêng biệt, rồi livestream cho nhau xem. Tưởng tượng kiểu gì các bạn?
Anh Joseph Yew và chị Kang Ting vừa đi du lịch Trung Quốc về chỉ vài ngày trước đám cưới thôi nha. Thế là khách mời bắt đầu lo lắng, kiểu "ơ hay... mình đến có sao không ta?"
Để trấn an các vị khách sợ hãi, cặp đôi đã nghĩ ra solution độc nhất vô nhị: Cô dâu chú rể ở một phòng riêng, livestream hình ảnh cho gia đình và bạn bè ngồi ở hội trường bên kia xem! Kiểu nâng ly, phát biểu cảm ơn qua màn hình luôn các bạn ạ!
Phải nói là virus corona lúc này đã cướp đi sinh mạng của gần 600 người ở Trung Quốc và lây sang khoảng hai chục quốc gia rồi nên ai cũng phải cẩn thận thôi.
Singapore thời điểm đó đã có 28 ca nhiễm, là quốc gia có nhiều bệnh nhân nhất thứ hai ngoài Trung Quốc (Nhật Bản đứng đầu nha). Nên việc mọi người lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu lắm!
Câu chuyện là thế này: Hôm 24/1, anh Yew và chị Kang về quê ở tỉnh Hồ Nam (giáp với Hồ Bắc - nơi tập trung nhiều ca bệnh nhất) để ăn Tết với gia đình.
Anh Yew kể với BBC rằng lúc đó họ cũng không sợ lắm vì khu vực khá thôn quê, vibe chill chill.
Họ bay về Singapore hôm 30/1, còn đám cưới thì đã định ngày 2/2 tại khách sạn M ở trung tâm Singapore rồi.
Plot twist là cặp đôi đã làm đám cưới ở Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái rồi, nên đây chỉ là buổi tiệc thứ hai để mời những người thân bạn bè không qua Trung Quốc được thôi á.
Nhưng mà khi biết họ vừa từ Trung Quốc về, khách mời bắt đầu hoảng hốt. "Một số người bảo sẽ không đến", anh Yew kể. Buồn vãi chưởng!
"Vì thế chúng tôi muốn hoãn đám cưới, nhưng khách sạn không đồng ý. Họ nói mọi thứ đã được sắp xếp và không thể đàm phán lại. Vì thế, chúng tôi cảm thấy bắt buộc phải thực hiện kế hoạch", anh Yew chia sẻ. Thế là họ phải chấp nhận thôi!
Cặp đôi thông báo với mọi người rằng sẽ xuất hiện qua livestream. "Nhiều người sốc. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi ở đó, không khí sẽ khác hẳn. Nhiều người sẽ cảnh giác", anh Yew giải thích. Thật tình là quyết định khôn ngoan đấy!
Bố mẹ anh Yew lúc đầu cũng không vui cho lắm, nhưng cuối cùng thì cũng hiểu và đồng ý thôi.
Còn bố mẹ chị Kang thì không thể bay sang Singapore được vì lúc đó đang có nhiều biện pháp hạn chế di chuyển rồi.
Cuối cùng, chỉ có 110 trong số 190 khách mời đến dự đám cưới đặc biệt này.
"Chúng tôi không buồn nhưng hơi thất vọng. Tôi nghĩ không còn cách nào khác nên không tiếc", anh Yew tâm sự với khách mời.
Nguồn: soha.vn