Cặp đôi "siêu lừa" Mr Pips và Mr Hunter kéo cả nhà vào tù thế nào?

Drama căng đét! TAND TP Hà Nội chuẩn bị xử siêu lừa Phó Đức Nam (aka Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (aka Mr Hunter) cùng 186 đồng phạm trong vụ lừa đảo sàn forex chấn động. Quy mô khủng đến mức cả gia đình hai anh này cũng dính chưởng, từ bố mẹ đến vợ con đều vào tròng

Vợ chồng chạy trốn, mỗi người một nước ‍♂️‍♀️

Nam và Ngọ là hai ông trùm chính trong đường dây này. Nam gánh trách nhiệm 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng (xỉu ngang luôn!). Để "tẩy trắng" số tiền bẩn, anh ta mua 32 bất động sản, riêng vàng đã chốt 141 tỷ đồng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore, chưa kể dàn đồng hồ xịn và siêu xe sang chảnh.

320004cc335c9a21aeb1.jpg


Còn Ngọ thì được Nam giao quản lý 20 văn phòng để "câu" nhà đầu tư, chiếm đoạt 344 tỷ đồng từ 287 vụ. Biết sắp bị bắt, Ngọ gấp chạy sang Campuchia. Đến tháng 9/2025, anh bị cảnh sát Philippines "sờ gáy" do nhập cảnh trái phép và bị giao về Việt Nam.

Plot twist là vợ của Ngọ - Ngô Thị Thêu - cũng đưa con trốn ra nước ngoài, nhưng lại chọn Thái Lan. Tháng 5/2025, Thêu bị phát hiện cư trú trái phép và bị dẫn độ về nước.

Hóa ra Thêu không chỉ là "bà vợ" đơn thuần mà còn là người đứng sau tuyển dụng Đào Văn Nam (em rể của Thêu) vào đường dây. Bà còn chỉ đạo Nam nên cũng bị coi là đồng phạm. Khám nhà Thêu, công an thu được 143 miếng vàng và nhiều sổ đỏ. Thêu khai vàng là của Ngọ mua cho các con (ủa vậy hả? )

7d49a74f73e70931592a.jpg


Bố đẻ siêu lừa... bị lừa mất 2,57 tỷ

Phía Mr Pips cũng không kém drama. Bố mẹ anh ta là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu bị truy tố tội "Rửa tiền". Em họ Phó Đức Tuấn bị tội "Chứa chấp tài sản", còn bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của Tâm cũng bị quy kết "giúp sức" lừa đảo.

Twist nhất là ông Thắng - bố đẻ Nam - ngoài việc giúp con tẩu tán tài sản, còn bị lừa mất luôn 2,57 tỷ đồng khi cố "chạy" kết luận giám định tâm thần cho con trai

Chi tiết là tháng 11/2024, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm. Tuấn hẹn gặp Nguyễn Đăng Quang (một anh chàng không có chức năng gì cả). Quang hứa làm được và đòi ông Thắng tạm ứng 100.000 USD (hơn 2,57 tỷ đồng).

Trước đó, ông Thắng đã rút 7 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng giao cho Tuấn giữ hộ (để lo thăm nuôi Nam và khắc phục hậu quả). Hai người còn nguỵ tạo giấy tờ vay nợ, trả nợ để tránh công an thu giữ.

ccc9842185abd96adb2f.jpg


Ngày 6/11/2024, ông Thắng rút thêm 5 tỷ đồng, trong đó 2,57 tỷ chuyển cho Quang qua nhiều tài khoản trung gian. Nhưng sau khi nhận tiền, Quang... xài tiêu cá nhân và trả nợ luôn, chứ không "lo" giám định gì cho Nam cả ‍♂️

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top