Cặp đôi "sát thủ" Sanh - Hoàng lần này định choảng luôn nhà bà C, nữ đại gia giàu sụ ở Phú Hữu

b5256ee0af9a86617159.jpg


Sau cả tá vụ cướp máu lạnh, cặp bài trùng Sanh - Hoàng lại lên kế hoạch "làm lớn" tiếp. Mục tiêu lần này là nhà bà C - bà trùm tổ chức vượt biên giàu có bậc nhất Phú Hữu. Ăn được miếng này thì "ăn chắc mặc bền" đến già luôn!

Lần 1: Tưởng dễ, hóa ra "đụng phải sắt"

Dạo gần đây Sanh và Hoàng cứ nhảy chân sáo vui như tết vì có "tin vui" từ một nguồn tin cực kỳ đáng giá. Hóa ra bà C vừa sa thải tên làm mướn Nguyễn Văn Bưởi nên hắn đang hậm hực muốn "trả đũa".

Với đầu óc tội phạm "chuyên nghiệp", Sanh nghĩ ngay: cơ hội đây rồi! Và đúng là Bưởi nhận lời cái rụp: "Tao chẳng ham tiền đâu, chỉ muốn cho mụ chủ nếm mùi mất của thôi "

Sau khi được Bưởi "chỉ điểm" tỉ mỉ từng ngóc ngách, Sanh - Hoàng sướng rơn tưởng chắc ăn. Tụi nó còn đi "thăm dò" thêm mấy lần rồi vẽ cả sơ đồ y chang phim hành động.

11h đêm ngày 12-5-1986, cả bọn xuất kích về Phú Hữu.

Đang ngủ mơ màng, bà C giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng "cạch" lạ lùng. Nhìn ra thì thấy hai bóng người cầm súng đang rón rén lẻn vào. Nhưng bà C không phải dạng vừa đâu nha! ⚡

Nhanh như cắt
, bà nằm rạp xuống nền, xô cái bàn che đạn rồi lăn ra cửa vừa chạy vừa hét: "CƯỚP! CƯỚP!" ‍♀️

Sanh - Hoàng ngơ ngác, bỏ chạy tán loạn xuống ghe máy tẩu thoát. Thất bại cay đắng, bài học xương máu: "Đừng bao giờ xem thường chị em, nhất là những bà đầm giàu có!"

Lần 2: Chuẩn bị kỹ hơn nhưng lại... đụng phải "bom"

Rút kinh nghiệm, lần này tụi nó gọi thêm đồng bọn: Lê Minh Sơn, Phạm Văn Em (Mười tặc), Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Văn Tiến. Vũ khí đầy đủ hơn: 2 khẩu M16, Colt 45, Rulo, lựu đạn, mã tấu, cả súng giả nữa chứ!

Năm ngày sau, chúng có mặt tại "chòi vịt" để chuẩn bị. Kế hoạch lần này chi tiết từng li từng tí: Sanh cầm Colt 45 lao vào cổng trước, Hoàng cầm M16 yểm trợ, mấy đứa còn lại chặn chốt xung quanh.

Khi Sanh lách vào nhà rít lên "C..ứ..ơ..p..!" thì... OMG! Trước mặt không phải bà C mà là cả đội dân quân tự vệ đang tụ tập! Tụi nó đang trên đường tuần tra bắt người vượt biên, ghé vào nhà bà C hỏi chuyện thì đụng ngay mặt bọn cướp.

"CƯỚP! CƯỚP!" - Loạt đạn xé tan màn đêm yên tĩnh. Sanh đóng sập cửa, lăn ra ngoài. Hoàng bắn yểm trợ để cả bọn chạy thoát xuống sông. Chạy thôi chứ còn cướp gì nữa! ‍♂️

cc45b2f373941d5dddfb.jpg


"Bao vây" nhưng vẫn lọt lưới ️


CA huyện Long Thành đoán ngay: đây là băng Tám Lũy! Chắc chúng chưa dám về căn cứ ngay, phải đi vòng vèo. Lực lượng CA và dân quân nhanh chóng phục kích tại Ba Đào - "cửa ngõ" về sào huyệt.

23h, tiếng xuồng máy vọng về. Năm bóng đen nhảy xuống đẩy xuồng vào bờ. Đúng lúc đó: "Các anh đã bị bao vây, yêu cầu đứng yên!"

Nhưng 5 bóng đen đó lăn xuống bùn, nổ súng bắn trả rồi lẫn vào đám lau sậy biến mất. Trốn pro vãi!

Trinh sát bao vây chòi vịt, gọi loa yêu cầu mọi người trong chòi ra ngoài. Im lặng một lúc, rồi hai thanh niên ló ra: Sanh "cụt" và Mười "tặc".

Sanh còn la lối: "Tại sao còng tui? Ngủ cũng phạm tội à?"

Nhưng im ngay khi CA dọi đèn xuống chân hắn: "Ngủ mà bùn đất dính đầy chân vậy anh Sanh?"

Búp! Quá vội nên quên rửa bùn sạch rồi. CA thu giữ ba khẩu súng thật, một súng giả, một lựu đạn và nhiều mã tấu.

Đàn em "rớt đài" hết cả lứa

Nghe tin Sanh và Mười bị bắt, tên Thành chạy lên Sài Gòn trốn. Mấy ngày sau lẻn vào tàu neo đậu ở bến Bạch Đằng trộm đồ thì... bị bắt luôn!

Dư cùng 4 tên khác chạy về xã Vĩnh Thanh ẩn náu. Túng quá nên lẻn vào trường trộm cột cờ nhôm đem bán. Vừa khiêng ra cổng thì đụng ngay tổ tuần tra - bị bắt gọn không chạy được!

Các tên Thái, Vân, Anh, Đoan, Tiên, Tiến chạy về phường Long Bình định "làm lại từ đầu". Một đêm nọ mò vào Tổng kho Long Bình trộm súng ngắn, quay ra thì... ủa bị CA bắt mất rồi!

Hoàng "phổi" - kẻ điên cuồng báo thù

Riêng Hoàng "phổi" sau khi thoát thân thì nằm im quan sát. Nhưng thấy đồng bọn lần lượt bị bắt, hắn điên lên, đổ lỗi cho anh Tiếp (Phó CA xã Đại Phước đã bị Tùng "sát thủ" giết năm 1983).

Chiều 19-5-1986, hắn giả nông dân, đội nón lá, vác khẩu M16 quấn trong ống quần. Nhưng làm sao qua mặt được ông Tám Lũy?

Ông hỏi: "Đồng bọn bị bắt hết rồi, sao mày không đầu thú để hưởng khoan hồng?"

Hoàng hất hàm đáp: "Trước khi bị bắt, tôi phải ném lựu đạn giết cả nhà thằng Tiếp để trả thù!"

"Nhưng chúng mày đã giết người ta rồi, còn định giết cả nhà họ nữa à?" - "Phải giết sạch cả nhà nó mới trả được nợ!"

Ông Tám van vỉ, móc tiền đưa con. Hoàng về nhà vơ quần áo bỏ trốn. Vừa đến sân bóng xã Đại Phước, hàng chục họng súng chĩa vào - đành tra tay vào còng!

Lục túi áo, CA phát hiện mảnh giấy ghi hàng chục tên cán bộ - đó là danh sách những người hắn dự định... trả thù! Rùng mình!

Kết cục đắng cay ‍⚖️


Ngày 26-3-1987, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên:
• Hoàng "phổi": 20 năm tù (tội cướp và tàng trữ vũ khí)
• Sanh "cụt": 15 năm tù
• 11 tên đàn em: 5-8 năm tù mỗi đứa

Đây là lần hợp tác cuối của cặp Sanh - Hoàng. Sau này Hoàng có vượt ngục thành công nhưng Sanh phải ngồi tù đến hết án. Khi Sanh ra tù thì Hoàng đã bị bắt lại rồi.

Tuy nhiên, đám em út của Sanh còn có tên Thâu "ròm" - đứa có bản lĩnh hơn hẳn vẫn đang "tự do bay lượn" ngoài kia. Với tính Sanh, chắc chắn hắn sẽ bắt tay với đứa em này để "làm ăn" tiếp. Cuộc đấu tranh chống lại gia đình Tám Lũy vẫn còn dài dằng dặc... ⚔️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top