Trong vũ trụ võ hiệp huyền thoại của Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh là hai bộ bí kíp đỉnh của chóp – kiểu "god-tier" luôn á! Một bên thì flex hệ thống nội công, chiêu thức biến hóa xịn xò, bên còn lại thì cho bạn nội lực hùng hậu chuẩn "main character buff", có khả năng hộ thể và hóa giải mọi thứ cực mạnh. Hiếm lắm mới có người được "chạm" cả hai tuyệt học này, huống chi là một cặp đôi từng định cưới nhau trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn nha!
Nhắc đến hai nhân vật này chính là Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược rồi. Nhưng mà nói thật, nhiều bài viết trên mạng hay "phóng tên lửa" quá đáng, nói hai người luyện thành cả Cửu Âm và Cửu Dương trọn vẹn – không hẳn đúng đâu nhé! Chính cái sự khác biệt về mức độ "đụng chạm" hai tuyệt học này mới làm câu chuyện của họ interesting ấy.
Trương Vô Kỵ là case điển hình nhất về Cửu Dương. Từ một cậu nhóc bị Huyền Minh Thần Chưởng hành hạ đến mức bị hàn độc cực khổ, tự nhiên chàng lại tìm được Cửu Dương Chân Kinh trong bụng con bạch viên tại Côn Luân (may mắn thật sự vô biên ). Sau nhiều năm cày cuốc tu luyện, Trương Vô Kỵ không chỉ xóa sổ được hàn độc mà còn có nguồn nội lực gần như vô hạn, trở thành foundation để học nhanh như chớp các môn võ khác như Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm và võ công trên Thánh Hỏa Lệnh.
Cửu Dương chính là "hệ điều hành" Windows 11 cho toàn bộ võ học của Trương Vô Kỵ vậy. Không có nguồn nội lực này thì khó lòng tưởng tượng chàng có thể speedrun đạt level đủ solo với bao nhiêu cao thủ tại Quang Minh Đỉnh được.
Còn duyên với Cửu Âm thì đến muộn hơn nhiều. Sau khi drama bí mật bên trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao được "spoil" hết, chàng cuối cùng nhận được những di vật võ học do Quách Tĩnh và Hoàng Dung để lại, trong đó có cả phần liên quan đến Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng mà nguyên tác không có cảnh Trương Vô Kỵ ngồi cày Cửu Âm và flex trong thực chiến như với Cửu Dương đâu. Vậy nên nói chàng "luyện thành Cửu Âm" hơi over một tí rồi đó!
Còn Chu Chỉ Nhược thì đi theo con đường reverse hoàn toàn. Từ bé gia nhập Nga Mi, nàng được truyền võ học môn phái, trong đó có Nga Mi Cửu Dương Công. Môn nội công này có nguồn gốc từ phần Cửu Dương mà Quách Tương nghe được khi Giác Viễn đại sư tụng kinh trước khi mất. Từ những mảnh ghép ghi nhớ khác nhau của Quách Tương, Trương Quân Bảo và Vô Sắc thiền sư, về sau hình thành ba nhánh: Nga Mi Cửu Dương Công, Võ Đang Cửu Dương Công và Thiếu Lâm Cửu Dương Công.
Nghĩa là Chu Chỉ Nhược học được "bản lite" của Cửu Dương thôi chứ không phải full version như Trương Vô Kỵ. Gap về mặt nội lực giữa hai người vì thế mà lớn ơi là lớn!
Plot twist của Chu Chỉ Nhược đến sau khi nàng thực hiện di mệnh của Diệt Tuyệt sư thái, phá luôn bí mật của Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Từ đó, Chu Chỉ Nhược bắt đầu tu luyện võ học thuộc Cửu Âm Chân Kinh, nổi bật nhất là những chiêu thức khiến người ta sợ "chạy dài" vì quá nhanh và quỷ dị.
Tại Đồ Sư đại hội, võ công của Chu Chỉ Nhược làm không ít cao thủ phải "đứng hình". Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng tiên pháp kỳ lạ tạo cảm giác nàng đã top tier rồi. Nhưng đây cũng là lúc Kim Dung cho thấy sự khác biệt giữa "võ công gây shock" và "nền tảng thật sự" nè.
Chu Chỉ Nhược chọn đường đi tắt quá. Khi gặp những cao thủ có kiến thức và foundation chắc, ưu thế đó nhanh chóng bốc hơi. Đặc biệt là khi đụng Hoàng Sam nữ tử – hậu nhân của Dương Quá, người có truyền thừa Cửu Âm chính gốc hơn hẳn, đã "dí" Chu Chỉ Nhược bằng chính loại võ công mà nàng tưởng là sở trường của mình. Cảnh này trở thành một trong những màn "dùng thứ của bạn để đánh bạn" legendary nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn!
Điều thú vị là Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược từng có tình cảm sâu sắc, thậm chí suýt nữa thì cưới nhau rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể "về chung một nhà". Về mặt võ học cũng vậy, họ như hai đường thẳng giao nhau rồi đi xa: Trương Vô Kỵ max level Cửu Dương rồi mới có Cửu Âm, còn Chu Chỉ Nhược học nhánh Cửu Dương trước rồi mới nổi tiếng nhờ Cửu Âm.
Vì thế, gọi Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược là "cặp đôi cùng luyện thành Cửu Âm và Cửu Dương" thì chưa chuẩn lắm đâu. Nhưng nếu nói đây là cặp nam nữ có mối liên hệ hiếm có nhất với cả hai hệ tuyệt học trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì đúng rồi – không ai so được!
Nguồn: saostar.vn