Không biết ơn người ân nhân đã giúp đỡ mình suốt thời gian học đại học, cô gái này thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa
Một cặp vợ chồng ở Hồ Bắc, Trung Quốc sở hữu biệt thự lớn, xe hơi sang chảnh, cuộc sống dư dả. Vì vậy, họ muốn cống hiến cho xã hội nên đã chọn một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chu cấp cho cô suốt 4 năm đại học.
Ngay từ năm nhất, gia đình này đã chuyển khoản học phí cùng tiền sinh hoạt cho cô hàng tháng đều đặn. Sau 4 năm, khi nữ sinh tốt nghiệp thì việc hỗ trợ tài chính cũng dừng lại. Không ngờ, thay vì biết ơn, cô gái này còn tìm tới tận nhà ân nhân để... đòi tiền luôn ấy chứ
Nữ sinh này chất vấn thẳng mặt: "Anh có tiền mua biệt thự nhưng lại không hỗ trợ việc học cao học của tôi. Tại sao lại không hỗ trợ tôi?"
Đối mặt với thái độ này, gia đình nhà tài trợ hoàn toàn sốc nặng. Họ cho biết việc hỗ trợ thêm không phải vấn đề, nhưng họ cảm thấy cô gái không xứng đáng được nhận. Qua những lời nói đó có thể thấy, nữ sinh này có quan điểm lệch lạc cực kỳ. Cô cho rằng việc người khác đưa tiền cho mình hàng tháng là chuyện đương nhiên luôn á!
Thậm chí, cô gái này còn yêu cầu gia đình phải chu cấp tiền cho cô đi du học thạc sĩ. Mỗi tháng cô muốn được cho 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để chi trả cho việc học và sinh hoạt. Khi được hỏi lý do tại sao, cô trả lời một câu nghe xong muốn té ngửa: "Vì tôi đã quen với cuộc sống dư dả!"
Ban đầu, mục đích họ hỗ trợ nữ sinh là vì thấy cô có hoàn cảnh khó khăn. Cặp đôi hy vọng việc giúp đỡ về tài chính sẽ giúp cô tập trung học tập, có một tương lai sáng lạng hơn. Thế nhưng, khi tốt nghiệp, cô không muốn tự đứng trên đôi chân của mình mà vẫn muốn người khác chu cấp tiền cho mình tiếp.
Có thể thấy, sau 4 năm được trợ cấp, nữ sinh này đã trở thành một người lười biếng và vô ơn thật sự. Đứng trước thái độ này, cặp vợ chồng ở Hồ Bắc quyết định ngừng hỗ trợ ngay. Họ không muốn tiêu tiền cho những người không xứng đáng.
Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không giấu được sự bất ngờ về thái độ sống của nữ sinh kia. Có người bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ăn xin ăn xin tự tin như vậy!"
Ai cũng phải lắc đầu ngao ngán trước suy nghĩ lệch lạc của cô gái trẻ. Nghèo khó không phải điều gì xấu, nhưng đi "vòi vĩnh" tiền của người khác mới đáng xấu hổ. Ở tuổi trưởng thành, nữ sinh trong câu chuyện hoàn toàn có thể tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thay vì ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Vậy mà cô không những không biết ơn người đã giúp đỡ mình suốt 4 năm trời, mà còn trơ trẽn đòi hỏi, cho rằng đó là trách nhiệm của anh.
Lý do cô đưa ra để biện minh cho hành động đòi tiền cũng hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Câu chuyện khiến nhiều người nhớ đến câu nói "nuôi ong tay áo". Ban đầu, khi nhận được sự giúp đỡ, có thể cô gái vẫn còn chút biết ơn. Nhưng chính việc được "nhận không" trong suốt thời gian dài đã khiến cô xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí là "quyền lợi" của mình
Tỷ phú kính nổi tiếng Trung Quốc - ông Cao Đức Vượng cũng từng gặp phải trường hợp "ăn cháo đá bát" như vậy. Khi công việc kinh doanh đi vào ổn định, ông bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có lần, một nữ sinh được ông Cao Đức Vượng hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã không ngần ngại chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho cô.
Tuy nhiên sau đó, cô gái thản nhiên yêu cầu ông chu cấp cho mình mỗi tháng luôn. Điều này khiến ông hoàn toàn tức giận. Nếu cứ tiếp tục dung túng cho cô gái, rất có thể cô sẽ tiếp tục giở trò với những người khác. Với bản tính lười biếng, ưa hưởng thụ, liệu cô có thể kiếm tiền chân chính? Hay sẽ lại tìm cách "đào mỏ" những người nhẹ dạ cả tin?
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn
Một cặp vợ chồng ở Hồ Bắc, Trung Quốc sở hữu biệt thự lớn, xe hơi sang chảnh, cuộc sống dư dả. Vì vậy, họ muốn cống hiến cho xã hội nên đã chọn một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chu cấp cho cô suốt 4 năm đại học.
Ngay từ năm nhất, gia đình này đã chuyển khoản học phí cùng tiền sinh hoạt cho cô hàng tháng đều đặn. Sau 4 năm, khi nữ sinh tốt nghiệp thì việc hỗ trợ tài chính cũng dừng lại. Không ngờ, thay vì biết ơn, cô gái này còn tìm tới tận nhà ân nhân để... đòi tiền luôn ấy chứ
Nữ sinh này chất vấn thẳng mặt: "Anh có tiền mua biệt thự nhưng lại không hỗ trợ việc học cao học của tôi. Tại sao lại không hỗ trợ tôi?"
Đối mặt với thái độ này, gia đình nhà tài trợ hoàn toàn sốc nặng. Họ cho biết việc hỗ trợ thêm không phải vấn đề, nhưng họ cảm thấy cô gái không xứng đáng được nhận. Qua những lời nói đó có thể thấy, nữ sinh này có quan điểm lệch lạc cực kỳ. Cô cho rằng việc người khác đưa tiền cho mình hàng tháng là chuyện đương nhiên luôn á!
Thậm chí, cô gái này còn yêu cầu gia đình phải chu cấp tiền cho cô đi du học thạc sĩ. Mỗi tháng cô muốn được cho 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để chi trả cho việc học và sinh hoạt. Khi được hỏi lý do tại sao, cô trả lời một câu nghe xong muốn té ngửa: "Vì tôi đã quen với cuộc sống dư dả!"
Ban đầu, mục đích họ hỗ trợ nữ sinh là vì thấy cô có hoàn cảnh khó khăn. Cặp đôi hy vọng việc giúp đỡ về tài chính sẽ giúp cô tập trung học tập, có một tương lai sáng lạng hơn. Thế nhưng, khi tốt nghiệp, cô không muốn tự đứng trên đôi chân của mình mà vẫn muốn người khác chu cấp tiền cho mình tiếp.
Có thể thấy, sau 4 năm được trợ cấp, nữ sinh này đã trở thành một người lười biếng và vô ơn thật sự. Đứng trước thái độ này, cặp vợ chồng ở Hồ Bắc quyết định ngừng hỗ trợ ngay. Họ không muốn tiêu tiền cho những người không xứng đáng.
Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không giấu được sự bất ngờ về thái độ sống của nữ sinh kia. Có người bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ăn xin ăn xin tự tin như vậy!"
Ai cũng phải lắc đầu ngao ngán trước suy nghĩ lệch lạc của cô gái trẻ. Nghèo khó không phải điều gì xấu, nhưng đi "vòi vĩnh" tiền của người khác mới đáng xấu hổ. Ở tuổi trưởng thành, nữ sinh trong câu chuyện hoàn toàn có thể tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thay vì ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Vậy mà cô không những không biết ơn người đã giúp đỡ mình suốt 4 năm trời, mà còn trơ trẽn đòi hỏi, cho rằng đó là trách nhiệm của anh.
Lý do cô đưa ra để biện minh cho hành động đòi tiền cũng hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Câu chuyện khiến nhiều người nhớ đến câu nói "nuôi ong tay áo". Ban đầu, khi nhận được sự giúp đỡ, có thể cô gái vẫn còn chút biết ơn. Nhưng chính việc được "nhận không" trong suốt thời gian dài đã khiến cô xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí là "quyền lợi" của mình
Tỷ phú kính nổi tiếng Trung Quốc - ông Cao Đức Vượng cũng từng gặp phải trường hợp "ăn cháo đá bát" như vậy. Khi công việc kinh doanh đi vào ổn định, ông bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có lần, một nữ sinh được ông Cao Đức Vượng hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã không ngần ngại chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho cô.
Tuy nhiên sau đó, cô gái thản nhiên yêu cầu ông chu cấp cho mình mỗi tháng luôn. Điều này khiến ông hoàn toàn tức giận. Nếu cứ tiếp tục dung túng cho cô gái, rất có thể cô sẽ tiếp tục giở trò với những người khác. Với bản tính lười biếng, ưa hưởng thụ, liệu cô có thể kiếm tiền chân chính? Hay sẽ lại tìm cách "đào mỏ" những người nhẹ dạ cả tin?
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn