VitLovely1390
New member
Chuyện gì đang xảy ra ở công viên Chiswick (Anh Quốc) tuần trước khiến dân văn phòng đi ngang qua phải "đứng hình" hết cả mấy giây? Spoil luôn là một cặp đôi nhân viên đã biến phòng họp thành... phòng riêng tư để "mây mưa" giữa ban ngày ban mặt, còn thiên hạ thì trở thành khán giả bất đắc dĩ mất thôi
Nhắc tới Chiswick thì ai làm văn phòng ở London đều biết đây là khu công viên văn phòng xịn xò, tập trung toàn hàng khủng như Sony, Walt Disney, Starbucks hay Paramount gì gì đó. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện "trời ơi đất hỡi" như thế này!
Vào khoảng 11h trưa - giờ mọi người đang tấp nập qua lại nhất - thì cặp đôi nhân viên độ tuổi trung niên này quyết định chọn phòng họp công cộng ngoài trời làm địa điểm để... "you know what"
Có lẽ họ nghĩ rằng kính của phòng họp là loại chống nhìn trộm từ bên ngoài, nhưng thật ra thì ơ kìa, người đi đường vẫn nhìn thấy rõ mười mươi luôn á! Chiếc áo sơ mi trắng không cắm thùng đã tố cáo tất cả rồi còn gì
Một anh chuyên viên IT - nhân chứng sống tại hiện trường - cho biết nhiều người còn phải quay lại nhìn hai lần để confirm xem mắt mình có lỗi không. Cho dù có nhiều người tiến lại gần để "xác minh" nhưng cặp đôi bên trong vẫn cứ thoải mái làm việc của mình, không hề hay biết gì cả
Fun fact là phòng họp ngoài trời ở Chiswick này dùng chung cho cả 10.000 nhân viên văn phòng trong khu tổ hợp, ai cũng có thể vào miễn là còn trống. Thế mà hai người này lại nghĩ ra ý tưởng "bá đạo" như vậy!
Hiện tại, Giám đốc vận hành công viên Chiswick đang review lại camera để truy tìm danh tính hai nhân vật chính trong "bộ phim" ngày hôm đó. Chắc là sếp nào đó sắp phải gọi hai bạn lên phòng để "trò chuyện" rồi đây
Nguồn: soha.vn