Chuyện tình của cặp đôi Nguyễn Phúc Thiện - Đỗ Ngọc Bảo Quyên trong tập mới nhất "Vợ chồng son" đúng là drama có thật đời này! Phúc Thiện là nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với những bản hit đốn tim giới trẻ như "Đừng yêu nữa, em mệt rồi", "Em không sai, chúng ta sai"... Anh chàng sinh năm 1993 còn là em ruột của nhạc sĩ - ca sĩ Only C nữa nha!
Couple này quen nhau từ năm 2014, hồi Phúc Thiện mới lên Sài Gòn chập chững làm quen cuộc sống. Thời điểm đó, anh là sinh viên nghèo mới ra trường, nghèo đến mức nhiều lần phải để bạn gái vào bếp nấu cơm cho ăn luôn á
Sau khoảng 7-8 tháng hẹn hò, cả hai có "chuyện ấy" với nhau. Nhưng plot twist là Phúc Thiện tự nhận thấy có gì đó không ổn, anh tự đi khám một mình không cho bạn gái biết.
"Bác sĩ báo anh ấy chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Anh ấy tự buồn, biết em thích con nít nên anh ấy kiếm lý do chia tay. Nhưng làm gì có lý do gì đâu, đang vui vẻ mà. Thế là em đang ngồi, anh ấy tự nhiên uýnh em quá trời luôn, tát cái bốp. Em muốn rụng răng luôn.
Trời ơi em tức, cha mẹ còn chưa uýnh em ngày nào. Em đè đầu, uýnh lại. Xong tự nhiên anh ấy ôm em khóc rồi mới kể mọi chuyện", Bảo Quyên nhớ lại khoảnh khắc "toang" ấy.
Phúc Thiện chia sẻ là anh "bí" lý do nên mới nghĩ ra chiêu này. Sợ bạn gái lãng phí thanh xuân vì mình, anh thà chia tay còn hơn để người yêu chịu thiệt thòi. Huhu nghe mà thương quá đi
Còn Bảo Quyên thì dí dỏm tâm sự, 8% với cô vẫn là số "khủng" mà! Và thực tế đã chứng minh, sau này cặp đôi có với nhau 2 đứa con xinh xắn, một trai một gái đủ nếp đủ tẻ
Nguồn: soha.vn
Couple này quen nhau từ năm 2014, hồi Phúc Thiện mới lên Sài Gòn chập chững làm quen cuộc sống. Thời điểm đó, anh là sinh viên nghèo mới ra trường, nghèo đến mức nhiều lần phải để bạn gái vào bếp nấu cơm cho ăn luôn á
Sau khoảng 7-8 tháng hẹn hò, cả hai có "chuyện ấy" với nhau. Nhưng plot twist là Phúc Thiện tự nhận thấy có gì đó không ổn, anh tự đi khám một mình không cho bạn gái biết.
"Bác sĩ báo anh ấy chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Anh ấy tự buồn, biết em thích con nít nên anh ấy kiếm lý do chia tay. Nhưng làm gì có lý do gì đâu, đang vui vẻ mà. Thế là em đang ngồi, anh ấy tự nhiên uýnh em quá trời luôn, tát cái bốp. Em muốn rụng răng luôn.
Trời ơi em tức, cha mẹ còn chưa uýnh em ngày nào. Em đè đầu, uýnh lại. Xong tự nhiên anh ấy ôm em khóc rồi mới kể mọi chuyện", Bảo Quyên nhớ lại khoảnh khắc "toang" ấy.
Phúc Thiện chia sẻ là anh "bí" lý do nên mới nghĩ ra chiêu này. Sợ bạn gái lãng phí thanh xuân vì mình, anh thà chia tay còn hơn để người yêu chịu thiệt thòi. Huhu nghe mà thương quá đi
Còn Bảo Quyên thì dí dỏm tâm sự, 8% với cô vẫn là số "khủng" mà! Và thực tế đã chứng minh, sau này cặp đôi có với nhau 2 đứa con xinh xắn, một trai một gái đủ nếp đủ tẻ
Nguồn: soha.vn