HanGirl5938
New member
Chuyện đau lòng quá mức Một cặp đôi người Việt đã không may qua đời trong căn phòng trọ tại Đài Loan, khiến ai nghe cũng xót xa. Các nạn nhân là chị Nguyễn (30 tuổi) và anh Lưu (32 tuổi), cả hai đều là lao động đang làm việc tại xứ Đài.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3 tại quận Cương Sơn, thành phố Cao Hùng. Lực lượng chức năng nhận được tin báo về tình huống bất thường tại căn hộ cho thuê trên phố Hiệp Nhân. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt, họ phát hiện cả hai nằm bất động trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Cả hai đều bị thương nặng ở vùng ngực và bụng, đã tử vong trước khi đội cứu hộ kịp đến
Theo lời kể của em trai chị Nguyễn, cặp đôi có về Việt Nam trong dịp Tết vừa rồi. Lúc đó anh Lưu có làm lễ cầu hôn nhưng bị gia đình bạn gái từ chối. Sau khi quay lại Đài Loan, chị Nguyễn nảy sinh ý định chia tay.
Cảnh sát đang nghi ngờ đây có thể là động cơ khiến anh Lưu làm điều không thể cứu vãn Trước đó, chị Nguyễn có nói với người thân là sẽ đến phòng trọ của bạn trai để lấy đồ đạc cá nhân, nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Người nhà đi tìm thì phát hiện ra sự việc thương tâm này.
Sáng cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ để khám nghiệm. Em trai chị Nguyễn xuất hiện với vẻ mặt suy sụp, anh chia sẻ chị mình sang Đài Loan làm việc được 3 năm nhưng không rõ chi tiết về mối quan hệ của hai người. Do rào cản ngôn ngữ, người em chủ yếu giữ im lặng hoặc trả lời ngắn gọn qua người phiên dịch.
Anh họ của anh Lưu cũng có mặt trong trang phục đen u buồn để làm thủ tục nhận diện người thân. Cảnh sát cho biết hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay sự can thiệp của người khác, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía pháp y.
Nguồn: soha.vn
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3 tại quận Cương Sơn, thành phố Cao Hùng. Lực lượng chức năng nhận được tin báo về tình huống bất thường tại căn hộ cho thuê trên phố Hiệp Nhân. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt, họ phát hiện cả hai nằm bất động trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Cả hai đều bị thương nặng ở vùng ngực và bụng, đã tử vong trước khi đội cứu hộ kịp đến
Theo lời kể của em trai chị Nguyễn, cặp đôi có về Việt Nam trong dịp Tết vừa rồi. Lúc đó anh Lưu có làm lễ cầu hôn nhưng bị gia đình bạn gái từ chối. Sau khi quay lại Đài Loan, chị Nguyễn nảy sinh ý định chia tay.
Cảnh sát đang nghi ngờ đây có thể là động cơ khiến anh Lưu làm điều không thể cứu vãn Trước đó, chị Nguyễn có nói với người thân là sẽ đến phòng trọ của bạn trai để lấy đồ đạc cá nhân, nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Người nhà đi tìm thì phát hiện ra sự việc thương tâm này.
Sáng cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ để khám nghiệm. Em trai chị Nguyễn xuất hiện với vẻ mặt suy sụp, anh chia sẻ chị mình sang Đài Loan làm việc được 3 năm nhưng không rõ chi tiết về mối quan hệ của hai người. Do rào cản ngôn ngữ, người em chủ yếu giữ im lặng hoặc trả lời ngắn gọn qua người phiên dịch.
Anh họ của anh Lưu cũng có mặt trong trang phục đen u buồn để làm thủ tục nhận diện người thân. Cảnh sát cho biết hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay sự can thiệp của người khác, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía pháp y.
Nguồn: soha.vn