Nói về truyện Kim Dung thì ai cũng biết đến các couple kinh điển như Dương Quá - Tiểu Long Nữ hay Quách Tĩnh - Hoàng Dung rồi đúng không nào? Nhưng mà riêng trong vũ trụ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thì cặp đôi Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn mới chính là "chân ái" được yêu thích nhất đó các bạn ơi! Chuyện tình của hai người này không chỉ đơn thuần là "đấu trí rồi yêu" mà còn là cả một hành trình vượt qua thù hận, thân phận và đánh đổi vì tình yêu cực kỳ cảm động luôn.
Từ kẻ thù không đội trời chung thành soulmate
Lần đầu gặp nhau, hai người đã đứng về hai phe đối lập rồi nha. Trương Vô Kỵ là Giáo chủ Minh Giáo, chống lại triều đình nhà Nguyên. Còn Triệu Mẫn thì là quận chúa phủ Nhữ Dương Vương, nhiệm vụ là phải "diệt" luôn Minh Giáo và các môn phái võ lâm Trung Nguyên. Xuất phát điểm kiểu này thì tưởng chừng không có drama gì xảy ra, nhưng lại chính là điều khiến mối quan hệ của họ thêm phần hấp dẫn và cuốn hút đến lạ!
Tính cách "đối lập hút nhau" chuẩn không cần chỉnh
Điểm cộng lớn nhất của couple này chính là hai người bù trừ cho nhau quá đỉnh! Trương Vô Kỵ thì nhân hậu, trọng tình nghĩa nhưng mà... "yếu đuối" vô cùng, đặc biệt là chuyện yêu đương (ai cũng thấy đúng không nào ). Còn Triệu Mẫn thì ngược lại hoàn toàn - thông minh, sắc sảo, bản lĩnh và luôn chủ động chase theo điều mình muốn. Nàng dám yêu, dám hận và không ngại ngần bày tỏ cảm xúc với chàng Giáo chủ. Chính sự mạnh mẽ của Triệu Mẫn đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Trương Vô Kỵ đó nha!
Vượt qua ranh giới, hóa giải thù hận
Không chỉ khác biệt về tính cách, hai người còn phải đối mặt với khoảng cách về thân phận và lập trường nữa. Từ những lần đấu trí, gài bẫy nhau, họ dần dần nhìn thấy con người thật của đối phương. Sự thấu hiểu đó giúp họ vượt qua cả định kiến về quốc gia, sắc tộc và những mối hận thù tưởng chừng không thể gỡ. Trong vũ trụ Kim Dung, đây là một trong số ít chuyện tình đặt yêu thương lên trên hận thù giữa hai phe đối nghịch đấy!
Tình yêu đáng giá bằng cả thiên hạ
Điều khiến mối tình này càng đáng nhớ chính là những hy sinh mà cả hai dành cho nhau. Triệu Mẫn đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống giàu sang ở phủ Nhữ Dương Vương, rời xa cha và triều đình để đi theo người bị coi là "phản nghịch". Đây không chỉ là đánh đổi địa vị mà còn là cả tương lai và gia đình của nàng nữa đó!
Còn Trương Vô Kỵ cũng không hề đặt quyền lực lên trên tình yêu. Dù có uy tín lớn trong võ lâm và cơ hội nắm giữ vị thế cao, chàng vẫn chọn buông bỏ tất cả để cùng Triệu Mẫn sống cuộc đời bình yên. Quyết định này cho thấy với anh, hạnh phúc bên người mình yêu quan trọng hơn những tranh đấu không hồi kết của giang hồ và triều chính.
Happy ending ngọt lịm tim
Kết thúc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung đã tặng cho hai nhân vật một cái kết viên mãn cực kỳ. Chi tiết Trương Vô Kỵ đồng ý thực hiện lời hứa thứ ba với Triệu Mẫn - kẻ chân mày cho nàng suốt đời đã trở thành một trong những khoảnh khắc lãng mạn và giàu biểu tượng nhất trong toàn bộ tác phẩm luôn! Sau bao sóng gió, họ chọn rũ bỏ ân oán, thoát khỏi vòng xoáy quyền lực để sống tự do bên nhau.
Nguồn: saostar.vn