CuaLili4314
New member
Gong Yoo và Lee Dong Wook - hai nam thần cực phẩm của "Goblin" đang chứng minh câu nói huyền thoại: "Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông" là có thật đấy các bạn ơi!
Tuần trước, biên kịch huyền thoại Kim Eun Sook đã comeback với Goblin - bộ phim được mong chờ nhất của tvN với dàn cast toàn visual: Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook và Yoo In Na.
Ban đầu thì mọi người cứ nghĩ câu chuyện tình yêu giữa yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) và nữ sinh 19 tuổi Ji Eun Tak (Kim Go Eun) mới là main couple. Nhưng plot twist là có một cặp đôi khác đang khiến netizen phát sốt không kém - và quan trọng là toàn trai đẹp luôn nha!
Xin giới thiệu cặp đôi "bromance" Kim Shin và Wang Yeo - cặp đôi đang thay thế vị trí của đại úy Yoo Shi Jin và trung sĩ Seo Dae Young từ Hậu Duệ Mặt Trời. Đây chính là cặp đôi nam thần visual đỉnh nhất, chemistry ngọt nhất và vibe hài hước nhất màn ảnh Hàn hiện tại!
Kim Shin - vị tướng huyền thoại của Goryeo, visual đỉnh của chóp từ ngàn năm trước đến giờ vẫn cực phẩm. Nhưng vì vua trẻ ghen tị, anh đã phải chết và biến thành yêu tinh, sống kiếp bất tử ngàn năm mà FA cả đời. Lời nguyền dành cho người đã "unalive" hàng trăm ngàn mạng người là phải tìm được cô dâu nếu muốn thoát kiếp FA dai dẳng này.
Và như định mệnh, trước khi tìm được "vợ", Kim Shin được trời ban cho một "roommate" cực kỳ wholesome tên Wang Yeo. Wang Yeo là thần chết, là nỗi sợ của muôn loài nhưng lại là... nghệ sĩ đường phố với outfit toàn đen bóng loáng. Anh lấy đi sinh mạng con người nhưng cũng mang lại niềm tin rằng: chết rồi sẽ gặp được một ông thần chết visual đỉnh thế này thì cũng đáng lắm!
Người ta nói, yêu thương thật lòng thì mới được làm chính mình, không cần giả tạo màu mè. Và điều này đúng hết với hai anh chàng này! Ngay từ lần đầu gặp mặt, chemistry của họ đã là "đánh nhau như chơi" - đúng kiểu "bạn thân là phải chọc cho nhau tức" ấy!
Vừa gặp nhau đã miệng toxic, mắt lườm cực gắt luôn á!
"Hợp đồng hôn nhân ư? Tao không muốn bị ràng buộc bởi mấy thứ này đâu Wang Yeo ơi" - vibe kiểu này đó!
Cho đến khi hai cô gái xuất hiện, chắc chỉ có Wang Yeo mới khiến Kim Shin bỏ hẳn concept soái ca lạnh lùng để hành xử trẻ con thế này. Còn Wang Yeo - người không sợ cả chết - thì chỉ có Kim Shin mới làm anh câm nín vì sợ hãi thôi!
"Xin lỗi nha, tôi chỉ vô tình làm rơi lọ tiêu vào cốc nước của cậu thôi mà"
"Ồ, xin lỗi luôn, tôi cũng chỉ vô tình giống cậu thôi á"
"Lại vô tình nữa hả Wang Yeo? Bắt được rồi đấy!"
Không chỉ là stylist riêng, Wang Yeo còn cực kỳ tự giác làm việc nhà thay "người ấy" suốt ngày đi tìm cô dâu. Chỉ có Wang Yeo mới dám hỏi Kim Shin đi đâu, làm gì, gặp ai, trai hay gái - đúng vibe "người yêu" luôn đó! Chỉ có Wang Yeo mới được phép động vào tủ đồ hàng hiệu của Kim Shin, thậm chí cầm cả... quần sịp của anh mà không bị "xiên" cho một phát!
Khi bạn đang cày phim mà "con người kia" cứ thích chắn màn hình
Khi bạn đang muốn ngủ...
Mà "thằng bạn quỷ" cứ bắt bạn chọn đồ hộ nó
"ĐẸP! ĐẸP HẾT! BỘ NÀO CŨNG ĐẸP CẢ!! GIỜ CHO TAO NGỦ ĐI!!"
"Ê nhưng mà... Wang Yeo này..."
"Xin người làm ơn..."
"Chào buổi sáng tình iuuuu!"
"Quần chip ai đây vào nhận đồ nàoooo!"
Về phía Kim Shin, dù đã mất mặt trước thần chết nhiều lần nhưng anh vẫn cố giữ concept "lạnh lùng boy". Đỉnh điểm là khi thấy thần chết quá quan tâm Ji Eun Tak - cô gái khiến yêu tinh dạo này bỏ bê nhà cửa, Kim Shin đã gọi cả sấm chớp để warning! Nhưng thật ra, Kim Shin rất mềm mỏng, cứ xem dáng ngồi của ông chú nghìn tuổi này trên giường Wang Yeo là hiểu ngay!
"Kim Shin này, dạo này thấy cậu không về nhà..."
"NÓI NGAY! Con kia là ai? Ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu tuổi??"
"Có chuyện gì mà không cho tôi biết??"
"Lại mơ màng nhớ ai phải không?". "Có đâu!!"
Chắc Wang Yeo mừng lắm khi biết Ji Eun Tak không thể nhìn thấy thanh kiếm trong người Kim Shin. Thậm chí Kim Shin còn nói: "Cậu nên vui vì tôi có thể sống lâu hơn khi cô bé đó không phải cô dâu chứ?". Đúng rồi các anh ơi, fan cũng chỉ mong thế thôi, vì hai anh sinh ra là dành cho nhau, chứ không phải cho bất kỳ cô gái nào cả!
"Eun Tak à, đừng làm thế... Wang Yeo sẽ ghen mất..."
"Tốt lắm, Shin bút chì"
Sân khấu này là của riêng hai ta thôi!
Nguồn: kenh14.vn