Cặp đôi "mượn" Galaxy A12 tỏ tình thành công: Ngọt lịm tim luôn!

8aa28ac9a22b55047965.jpg


Hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình siêu cute mà mình gọi là "chuyện tình Galaxy A12" Nghĩ mà xem, bao giờ giờ nghe tỏ tình mượn rượu, mượn bia nhiều rồi, nhưng mượn cả con điện thoại để tỏ tình thì đây là lần đầu tiên mình chứng kiến luôn ấy chứ!

Chuyện là vào một buổi sáng ngày Tết Tân Sửu ở Sài Gòn, cận kề Valentine, mod Huy (@BlackBerryz) rủ Rubi (@Rubi Lee) đi chụp ảnh. Nhưng thực chất thì đây là cơ hội để anh chàng thổ lộ tình cảm với cô nàng đấy! Và để "hỗ trợ đắc lực" cho màn tỏ tình này, Huy mang theo chiếc Samsung Galaxy A12 với bộ 4 camera xịn sò, đủ tính năng để lưu lại mọi khoảnh khắc ngọt ngào nhất nha.

Thường thì các cặp đôi ở Sài Gòn hay hẹn nhau ở Quận 1 để sống ảo: Nhà Thờ Đức Bà, Diamond Plaza, hay đi dạo ven Nhà Văn Hóa Thanh Niên... Những nơi này trang trí đẹp, nhiều cây xanh, chụp ảnh lúc nào cũng cháy máy!

800417d8e8f3df2e63cd.jpg


Hai bạn hẹn gặp nhau tại Bưu Điện Thành Phố. Mặc dù Rubi đến trễ một tí, nhưng Huy cực cool nói luôn: "Đợi em không bao giờ là lâu cả" (màn thính này 10 điểm luôn á! ). Nhìn vào mắt Rubi trong tấm ảnh này mà thấy cô ấy vui đến nỗi, mình làm việc với bạn ấy lâu rồi mà chưa bao giờ thấy happy đến vậy đâu!

5931046cdc58d754865d.jpg


d0f2e8de01c7f90616ba.jpg


Còn mua kem cho nhau ăn, cười nói rần rần nữa chứ. Còn mình thì đứng đó ăn "cẩu lương" của hai người này thôi (single dog đau lòng quá!)

3b5bee8b784a551bafb8.jpg


Trò chuyện một hồi, cả hai ghé qua đường sách. Huy flex luôn là sẽ chỉ cho Rubi những hằng đẳng thức toán học, từ vựng tiếng Anh, và những câu tỏ tình trong truyện ngôn tình... (Sến muốn ngất luôn á!). Huy tranh thủ chụp ảnh cho Rubi liên tục, vì đường sách thì góc nào cũng đẹp để sống ảo, đặc biệt là mode chân dung Live Focus cực xịn.

9d74abe3c2f6e4c30687.jpg


Mua những món đồ xinh xinh mà cô ấy thích - không cần to lớn, quan trọng là tâm ý mà! Mod Tinh tế này thấy romantic hẳn nha

9aa1cabdc2bef37798bb.jpg


Tiếp theo là dắt tay nhau ra Diamond Plaza, nơi sảnh trước toà nhà luôn được trang trí đẹp theo mùa, chuẩn chỗ check-in rồi!

Thực ra đôi khi xoay điện thoại lại để selfie bằng camera chính cũng xịn lắm đó - camera chính của Galaxy A12 lên đến 48MP, khẩu độ f/2.0 cơ mà! Với lại có mình đi theo ăn "cẩu lương" nên việc có người canh khung hình thì lại càng dễ rồi

aa8f6a5d8686f5b2a79c.jpg


Có một quầy tò he với đủ mẫu cute hết nấc, chú bán còn có thể nặn theo yêu cầu của khách luôn, giá 50k một cái (tuỳ độ khó).



Dắt nhau đi chụp hoa nữa nhé! Máy có camera macro, cách vật thể chỉ 3-5cm thôi, nên không chỉ chụp người hay cảnh đẹp, mà còn chụp được cả hoa, côn trùng cận cảnh siêu xịn.

Ngồi nghỉ xem lại ảnh chụp từ sáng giờ, lúc này thì rõ ràng Rubi đã phải lòng Huy mất rồi! Không phải ai cũng kiên trì chụp ảnh cho mình cả buổi sáng với sự nhiệt huyết và chu đáo thế này đâu :D

Lúc này mình nhớ Rubi có thả thính một câu mà mình muốn ngất xỉu:

- Huy: Sao ngày Tết mà em muốn ăn chả giò?
- Rubi: Em thích ăn chả giò vì em cũng muốn hẹn hò với anh.

(Chả giò = giò chả = cho chả = cho chạ = chơi chả = chơi chạ... các bạn hiểu không? )

Selfie thêm một tấm nữa, chúc hai bạn trẻ có những giây phút ngọt ngào phía trước nha!

Đang xem ảnh thì bỗng @Lê Phú Khương gọi đến cho Huy... Lạ thay, Khương có bao giờ gọi Huy đâu mà giờ gọi. Rồi cũng phải bắt máy nói chuyện như hai ông đàn ông... Ủa hoá ra một cô gái mà có đến 2 đứa tranh giành, haiz, suy cho cùng cũng tội nghiệp cho Rubi. Thôi thì chúc Huy may mắn nhé!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top