Nhim013362
New member
Ngày 31/1/2024, hai bị cáo Trương Ba và Diệp Thành Trần đã chính thức bị thi hành án tử hình trong vụ "bố ném hai con xuống lầu" gây chấn động năm 2020.
Ngay khi nhận tin, Trần Mỹ Lâm - vợ cũ của Trương Ba, mẹ ruột của hai thiên thần bé nhỏ đã không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào: "Hai con của mẹ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi". Theo chia sẻ, Trần Mỹ Lâm cùng ông bà nội của các cháu sẽ đến chùa Thiên Đài ở Trùng Khánh - nơi an táng tro cốt để báo tin cho hai con nghe.
Nhìn lại vụ án gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc
Câu chuyện kinh hoàng này bắt đầu khi Trương Ba quen Diệp Thành Trần. Lúc đầu, Diệp còn không biết anh ta đã có gia đình và con cái. Nhưng sau khi biết sự thật, cô ta không những không từ bỏ mà còn thúc giục Trương... giết hai đứa con của mình vì coi chúng là "gánh nặng cho tương lai của họ". Ơ kìa, máu lạnh kiểu gì vậy trời?
Tháng 11/2020, Trương Ba đã thực hiện hành động tàn bạo không thể dung thứ: ném cả hai con ruồi của mình - bé gái 2 tuổi và bé trai 1 tuổi - từ cửa sổ căn hộ tầng 15 xuống đất. Sau đó hắn còn chạy xuống cầu thang để... diễn kịch như thể vừa chứng kiến bi kịch vậy.
Video ghi lại cảnh hắn đập đầu vào tường, khóc lóc nức nở. Nhưng các công tố viên khẳng định đây chỉ là màn kịch giả dối để che giấu tội ác.
Khi bị thẩm vấn, Trương Ba dựng chuyện rằng hắn đang ngủ thì các con tự rơi ra ngoài cửa sổ, và hắn chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng la hét từ tầng dưới. Bé gái Tuyết Tuyết (2 tuổi) tử vong tại chỗ, còn bé trai Dương Dương (1 tuổi) qua đời ngay sau đó do vết thương quá nặng
"Không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của con"
Trần Mỹ Lâm cho biết ngày xảy ra vụ việc, Trương Ba đã chủ động xin chăm hai con mặc dù họ đã thỏa thuận chia quyền nuôi con: bé gái ở với mẹ, bé trai ở với bố.
Theo truyền thông địa phương, trong quá trình điều tra, Trương Ba thừa nhận hắn và bạn gái Diệp đã lên kế hoạch giết hai đứa trẻ để bắt đầu gia đình mới không có "gánh nặng" từ cuộc hôn nhân trước.
Mẹ của hai thiên thần nhỏ chia sẻ đầy xót xa: "Khoảnh khắc nghe tin các con bị bố và nhân tình ném từ tầng 15 xuống, tôi không tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc. Tôi không thể tưởng tượng các con đã trải qua điều gì khi rơi xuống. Chúng có tuyệt vọng không? Có sợ không?".
Trương Ba và Diệp Thành Trần đã bị kết án tử hình từ tháng 12/2021, và mãi đến 31/1 vừa qua mới chính thức bị thi hành án. Hiện chưa rõ hình thức hành quyết cụ thể, nhưng phương pháp phổ biến nhất ở Trung Quốc là tiêm thuốc độc.
Nguồn: soha.vn
Ngay khi nhận tin, Trần Mỹ Lâm - vợ cũ của Trương Ba, mẹ ruột của hai thiên thần bé nhỏ đã không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào: "Hai con của mẹ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi". Theo chia sẻ, Trần Mỹ Lâm cùng ông bà nội của các cháu sẽ đến chùa Thiên Đài ở Trùng Khánh - nơi an táng tro cốt để báo tin cho hai con nghe.
Nhìn lại vụ án gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc
Câu chuyện kinh hoàng này bắt đầu khi Trương Ba quen Diệp Thành Trần. Lúc đầu, Diệp còn không biết anh ta đã có gia đình và con cái. Nhưng sau khi biết sự thật, cô ta không những không từ bỏ mà còn thúc giục Trương... giết hai đứa con của mình vì coi chúng là "gánh nặng cho tương lai của họ". Ơ kìa, máu lạnh kiểu gì vậy trời?
Tháng 11/2020, Trương Ba đã thực hiện hành động tàn bạo không thể dung thứ: ném cả hai con ruồi của mình - bé gái 2 tuổi và bé trai 1 tuổi - từ cửa sổ căn hộ tầng 15 xuống đất. Sau đó hắn còn chạy xuống cầu thang để... diễn kịch như thể vừa chứng kiến bi kịch vậy.
Video ghi lại cảnh hắn đập đầu vào tường, khóc lóc nức nở. Nhưng các công tố viên khẳng định đây chỉ là màn kịch giả dối để che giấu tội ác.
Khi bị thẩm vấn, Trương Ba dựng chuyện rằng hắn đang ngủ thì các con tự rơi ra ngoài cửa sổ, và hắn chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng la hét từ tầng dưới. Bé gái Tuyết Tuyết (2 tuổi) tử vong tại chỗ, còn bé trai Dương Dương (1 tuổi) qua đời ngay sau đó do vết thương quá nặng
"Không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của con"
Trần Mỹ Lâm cho biết ngày xảy ra vụ việc, Trương Ba đã chủ động xin chăm hai con mặc dù họ đã thỏa thuận chia quyền nuôi con: bé gái ở với mẹ, bé trai ở với bố.
Theo truyền thông địa phương, trong quá trình điều tra, Trương Ba thừa nhận hắn và bạn gái Diệp đã lên kế hoạch giết hai đứa trẻ để bắt đầu gia đình mới không có "gánh nặng" từ cuộc hôn nhân trước.
Mẹ của hai thiên thần nhỏ chia sẻ đầy xót xa: "Khoảnh khắc nghe tin các con bị bố và nhân tình ném từ tầng 15 xuống, tôi không tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc. Tôi không thể tưởng tượng các con đã trải qua điều gì khi rơi xuống. Chúng có tuyệt vọng không? Có sợ không?".
Trương Ba và Diệp Thành Trần đã bị kết án tử hình từ tháng 12/2021, và mãi đến 31/1 vừa qua mới chính thức bị thi hành án. Hiện chưa rõ hình thức hành quyết cụ thể, nhưng phương pháp phổ biến nhất ở Trung Quốc là tiêm thuốc độc.
Nguồn: soha.vn