Bùng nổ rồi các bạn ơi! Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa tung thông tin "chấn động" về cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98. Hóa ra sau khi bị "sờ gáy" vì bán thực phẩm giả, cả hai đã chi đẹp 8 tỷ đồng để... thoát tội. Drama ngập trời luôn đó!
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2024, khi Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) bị phát hiện có hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Thay vì hợp tác với cơ quan chức năng, cô nàng cùng anh bạn trai Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã nghĩ ra một "chiêu" khác.
Cụ thể, cặp đôi này đã đưa tận 8 tỷ đồng cho một "người quen xã hội" tên là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành), với mục đích duy nhất là để không bị xử lý hình sự. Ủa vậy là định "chạy án" hả các bạn?
Nhưng mà may sao, cơ quan công an không phải dạng "vừa đâu"! Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chính thức khởi tố:
- Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ"
- Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ"
Hiện tại, Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Thôi xong, drama này căng đét rồi!
Hành vi đưa hối lộ với số tiền "đặc biệt lớn" 8 tỷ này cho thấy mức độ nghiêm trọng trong ý định trốn tránh pháp luật của các bị can. May mà Cảnh sát kinh tế phát hiện kịp, chặn đứng được âm mưu "chạy án" này rồi!
Và plot twist ở đây nè các bạn! Khi khám xét nhà Ngân 98, công an phát hiện một cái két sắt nhưng... cô nàng cùng người nhà không chịu cho mật khẩu để mở. Thế là phải đưa két về trụ sở, mở ra thì OMG - bên trong có:
- 80 sổ đỏ (giàu vãi chưởng luôn á! )
- Hơn 8.000 USD
- 4 sổ tiết kiệm ngân hàng
Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang làm rõ nguồn gốc của "núi" tài sản này. Chắc phải điều tra kỹ lắm đây!
Thêm một chi tiết nữa càng drama: Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân còn trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đến cơ quan công an thì còn chống đối, khai báo quanh co nữa. Thái độ này không ổn tí nào! 
Công an TPHCM đã khẳng định: Sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ. Còn đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đường dây môi giới đứng sau để xử lý tất cả các đối tượng vi phạm nữa đó!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2024, khi Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) bị phát hiện có hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Thay vì hợp tác với cơ quan chức năng, cô nàng cùng anh bạn trai Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã nghĩ ra một "chiêu" khác.
Cụ thể, cặp đôi này đã đưa tận 8 tỷ đồng cho một "người quen xã hội" tên là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành), với mục đích duy nhất là để không bị xử lý hình sự. Ủa vậy là định "chạy án" hả các bạn?
Nhưng mà may sao, cơ quan công an không phải dạng "vừa đâu"! Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chính thức khởi tố:
- Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ"
- Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ"
Hiện tại, Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Thôi xong, drama này căng đét rồi!
Hành vi đưa hối lộ với số tiền "đặc biệt lớn" 8 tỷ này cho thấy mức độ nghiêm trọng trong ý định trốn tránh pháp luật của các bị can. May mà Cảnh sát kinh tế phát hiện kịp, chặn đứng được âm mưu "chạy án" này rồi!
Và plot twist ở đây nè các bạn! Khi khám xét nhà Ngân 98, công an phát hiện một cái két sắt nhưng... cô nàng cùng người nhà không chịu cho mật khẩu để mở. Thế là phải đưa két về trụ sở, mở ra thì OMG - bên trong có:
- 80 sổ đỏ (giàu vãi chưởng luôn á! )
- Hơn 8.000 USD
- 4 sổ tiết kiệm ngân hàng
Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang làm rõ nguồn gốc của "núi" tài sản này. Chắc phải điều tra kỹ lắm đây!
Thêm một chi tiết nữa càng drama: Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân còn trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đến cơ quan công an thì còn chống đối, khai báo quanh co nữa. Thái độ này không ổn tí nào!
Công an TPHCM đã khẳng định: Sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ. Còn đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đường dây môi giới đứng sau để xử lý tất cả các đối tượng vi phạm nữa đó!
Nguồn: kenh14.vn