Cặp đôi lợi dụng mùa dịch để lừa đảo kiểu "đặt hàng ảo" - triệu người cần cảnh giác

NangBongNgoan

New member
b37c61195669d5797303.jpg


Ngày 31/7, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) thông báo đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1985, quê xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái chiêu của anh này nghe xong mà giật mình luôn á!

9d52f51811cc01f77826.jpg


Cách lừa "cao tay" giữa mùa dịch

Từ đầu tháng 7 đến giờ, lúc dịch COVID-19 căng thẳng, ai cũng order đồ ăn online thì bọn này lại thấy "cơ hội" để lừa đảo. Chúng nhắm vào các quán ăn, gọi đặt đồ như khách bình thường, rồi sau đó gọi lại nhờ chủ quán nhận hộ và thanh toán hộ một món hàng khác có giá trị cao (kiểu chai rượu đắt tiền gì đó).

Plot twist ở chỗ: món hàng đó toàn đồ fake, kém chất lượng do chính bọn chúng sắp xếp người mang đến! Đến lúc chủ quán mang cả đồ ăn lẫn hàng nhận hộ đến giao thì... tắt máy luôn, gg!

Hàng loạt nạn nhân "sập bẫy"

Chiều 20/7, chị Nguyễn Thị A. - chủ quán ăn ở Khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ, quận Kiến An - nhận điện thoại từ người tự xưng là khách quen đặt 3 nồi lẩu.

20 phút sau, người này gọi lại nói đặt thêm 2 chai rượu Chivas giá 2,2 triệu, đã trả trước 1 triệu cho người bán rượu, nhờ chị A. nhận hộ và thanh toán 1,2 triệu còn lại. Hứa khi giao hàng sẽ trả hết cả tiền lẩu lẫn rượu. Nhưng khi nhân viên mang đến thì... không liên lạc được nữa rồi!

Hôm sau (21/7), bà Trịnh Thị T. - chủ quán ăn ở phường Ngọc Sơn - cũng dính cùng chiêu. Một anh đặt đồ ăn 1 triệu, rồi gọi lại nói có xe ôm mang chai Chivas 18 đến, nhờ trả 950k và hứa thanh toán sau. Kết quả? Mang đến địa chỉ thì không ai nhận, số điện thoại tắt máy luôn!

157ebf9719350a24db98.png


Tương tự, chị Nguyễn Thị T. (ở phố Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ) và chị Mai Thu Lan (ở phố Hoàng Quốc Việt) cũng bị "úp sọt", mất tổng cộng gần 2 triệu đồng.

Bắt được "cặp bài trùng" lừa đảo

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Kiến An đã ra thông báo truy tìm và bố trí lực lượng rà soát. Đến ngày 28/7, công an đã mật phục bắt được đối tượng chính là Nguyễn Trung Kiên cùng đồng bọn là Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 1981, ở 2E/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm nhiều chai rượu tây tự pha chế (fake luôn á trời!), túi xách, bàn là kém chất lượng được bọc trong túi chống xóc, và nhiều điện thoại di động với các số khác nhau để "đánh lừa".

da0a9e0589cc716f6c88.jpg


Thủ đoạn chi tiết

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã chuẩn bị sẵn hàng fake, kém chất lượng cùng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc đặt hàng và giao hàng.

Sau đó, chúng tiếp cận các quán ăn để lấy số điện thoại, đặt đồ ăn, hoa quả... Sau khi người bán hàng thanh toán hộ xong, chúng tắt máy, không nhận hàng nữa để chiếm đoạt số tiền. Ez money nhưng mà thiệt là vô đạo đức!

Lời cảnh báo cho ae kinh doanh

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top