Ơ kìa chuyện gì xảy ra thế này? Một cặp đôi ở Trung Quốc vừa quyết định "đấu tố" luôn một khách sạn 5 sao ở Chiết Giang vì lý do cực kỳ... awkward: bị thợ lau kính "bắt quả tang" đang khoả thân nha mọi người!
Theo South China Morning Post thì anh chàng Xu đã rút hầu bao chi tận 1.649 nhân dân tệ (khoảng 240 USD) để book một đêm tại khách sạn xịn xò Hangzhou Conrad ở Chiết Giang cùng bạn gái. Đắt đấy nhưng view sông thì xứng đáng mà!
Sáng hôm đó, anh Xu và bạn gái háo hức kéo rèm cửa sổ tầng 41 để ngắm cảnh sông siêu chill. Thế mà plot twist bên ngoài có một anh thợ lau kính đang "nhìn chằm chằm" vào cặp đôi trong trạng thái... birthday suit. Tưởng tượng cái cảnh ấy đi, sốc lắm luôn á!
Sau sự cố "toang" này, anh Xu quyết định kiện khách sạn luôn. Yêu cầu của anh khá hợp lý: khách sạn phải xin lỗi vì không báo trước giờ lau cửa sổ, hoàn tiền phòng và bồi thường tinh thần cho cả hai. Chứ ai lại muốn bị "live show" như vậy đúng không?
Phía khách sạn thì đề nghị cặp đôi ở lại thêm hai ngày để xử lý vụ này. Nghe có vẻ ổn nhỉ? Nhưng mà không! Sau 2 ngày, chẳng có quản lý nào xuất hiện để giải quyết. Thêm nữa là khách sạn còn... thu tiền cho mấy đêm ở thêm đó. Bruh moment thật sự
Về phần khách sạn, một nhân viên truyền thông của Hangzhou Conrad lý giải rằng họ không thể báo chính xác giờ lau cửa sổ vì phụ thuộc vào thời tiết và các yếu tố khác. Nhân viên họ Zhong còn nói thêm là không thể thông báo từng khách vì không biết mọi người ngủ dậy lúc mấy giờ, chỉ có thể dán thông báo chung chung là sẽ lau cửa sổ "trong thời gian gần". Hơi mơ hồ quá nhỉ?
Câu chuyện này nhanh chóng viral trên mạng xã hội Trung Quốc và tạo ra drama với hai phe ý kiến rõ rệt.
Một số netizen cho rằng cặp đôi đang "làm lố", vì nhiều người cũng từng gặp thợ lau cửa sổ mà. Nhưng phe còn lại thì ủng hộ cặp đôi, bảo khách sạn 5 sao mà phải có trách nhiệm chứ!
"Tôi không biết cặp đôi có thật sự sốc không nhưng dám chắc người lau cửa sổ thì có" - một bình luận hài hước của dân mạng
Người khác bày tỏ: "Người lau cửa sổ chắc hẳn đã rất xấu hổ vì khi đó anh ta không biết chạy đi đâu". Thương anh thợ quá đi mất!
"Khách có quyền khoả thân khi đang trong phòng khách sạn mà họ thuê và họ dĩ nhiên có quyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của dòng sông như cách khách sạn đã quảng cáo. Khách sạn nên bồi thường cho cả khách hàng lẫn người lau cửa sổ" - một comment khá thuyết phục đấy nhỉ!
Nguồn: kenh14.vn