Cặp đôi IU - Park Bo Gum đang gây bão MXH: Chuyện tình ngọt lịm tim khiến hội FA phải ghen tị!

Disclaimer trước cho mấy bạn: chuyện tình của couple này sẽ khiến bạn khóc ướt gối đấy!

"Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" chính là bộ phim mà hội mê phim Hàn đang phải cày gấp lúc này! Câu chuyện tình của cặp đôi chính Oh Ae Soon (IU đóng nha) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum) đối mặt với vô vàn thử thách khắc nghiệt đến mức xem mà muốn stress luôn á. Nhưng mà trên hành trình ấy, vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn đỉnh của chóp mà chắc ai cũng ước có một lần trong đời được trải nghiệm

2a3575eff51510b8cbae.jpg


**Ngoài mẹ ra thì không ai yêu Ae Soon nhiều bằng Gwan Sik, không chấp nhận phản bác!**

Ae Soon trong phim là cô bạn thông minh, cute lắm mà lại chững chạc hơn tuổi nhiều. Từ hồi còn nhỏ xíu, bé Ae Soon đã flex tài năng với bài thơ về tình yêu dành cho mẹ làm hải nữ và ẵm luôn giải nhì toàn trường. Giống như bao đứa trẻ khác, Ae Soon cũng có những ước mơ cháy cháy. Không chỉ muốn làm nhà thơ, cô còn định trở thành tổng thống luôn á!

Hồi đó, Gwan Sik là chàng ngốc nghếch lúc nào cũng theo Ae Soon như cái đuôi. Nếu ai hỏi ước mơ của cậu bé con nhà hàng cá là gì, câu trả lời chắc chắn là cưới Ae Soon về làm vợ và chăm sóc cho cô khỏi vất vả. Chẳng thế mà lúc ngồi vu vơ một mình, Gwan Sik đã cầm hòn đá viết lên mặt đất rằng Ae Soon chính là vợ sắp cưới của cậu (baby crush quá xá là cute luôn á! ). Hay khi Ae Soon nói muốn làm Tổng thống, thì Gwan Sik bảo mình sẽ làm Đệ nhất phu quân.

65a9e5f4fb3a08f78ccf.jpg


Trước khi qua đời, mẹ của Ae Soon từng đau đáu lo cho cô con gái nhỏ có chỗ nương tựa giữa gầm trời rộng lớn này hay không, khi bà chẳng trông cậy gì vào người chú luôn xem Ae Soon như con hầu, hay người cha dượng vô dụng của cô bé. Thậm chí, mẹ của Ae Soon chỉ dám mong nếu ngày nào đó Ae Soon nhờ bà nội giúp đỡ, hy vọng bà hãy đưa tay cứu cô bé đúng một lần thôi.

Bà nội thương Ae Soon và đã thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng mà với khán giả xem phim, ai cũng biết điểm tựa lớn nhất cuộc đời Ae Soon chắc chắn chính là Gwan Sik rồi! Ở tuổi mà lũ trẻ khác còn vô tư đi học, chỉ nghĩ tới ăn gì chơi gì, thì Ae Soon đã phải vất vả chăm 2 em nhỏ, tự mình trồng ruộng bắp cải. Vào những ngày tuyết phủ trắng trời, công việc càng khổ gấp bội phần.

e01570d00c2530bedfb4.jpg


May sao những lúc như vậy, Gwan Sik luôn ở bên cạnh support cô. Gwan Sik cùng cô trồng bắp cải, lén mang cá của mẹ sang cho Ae Soon. Ở chợ, Ae Soon - một cô nàng mê văn chương, cảm thấy siêu xấu hổ khi phải vừa mặc đồng phục vừa bán bắp cải. Cô không dám chào hàng hay cười với khách. Những lúc như vậy, Ae Soon sẽ dán mắt vào quyển sách, lấy nó che đi sự ngượng ngùng, công việc bán hàng để Gwan Sik lo. Cũng vì thế, mấy bà hải nữ hay nói với nhau rằng có nói Gwan Sik nuôi lớn Ae Soon cũng đúng á

Đàn ông nhà họ Yang là những người cố chấp lắm nha. Gwan Sik cũng vậy khi mà suốt 10 năm trời, anh đều mang cá tới cho Ae Soon (consistency level: maximum! ). Tình yêu của Gwan Sik lớn dần theo thời gian và Ae Soon chính là động lực cho mọi sự cố gắng của Gwan Sik. Vì cô nói ước rời đảo để tới đất liền, nên Gwan Sik mới tham gia đội thể thao với mong muốn chỉ cần mình giỏi là có thể giúp cô một ngày nào đó. Khi Gwan Sik lên tàu rời đảo để vào đất liền học, chỉ cần nghe tiếng Ae Soon gọi, Gwan Sik sẵn sàng nhảy khỏi tàu, bơi một mạch vào bờ để được ở bên cô (romantic drama level: off the chart! ).

0441be548885aad7f5d9.jpg


**Gwan Sik luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình**

Sau đám cưới, dù còn trẻ lắm nhưng Gwan Sik đã cố hết sức trở thành trụ cột gia đình, che chở cho người phụ nữ anh yêu. Ở nhà chồng, Ae Soon phải chịu biết bao vất vả. Cô phải làm rất nhiều việc nhà, nhưng khi ăn thì chỉ toàn đồ thừa, cơm đậu mà chẳng có đậu. Khoảnh khắc cô con gái nhỏ đòi ăn đậu, Ae Soon chẳng biết làm gì ngoài cố bới trong bát, xúc cho con chút cơm rồi nói đó chính là đậu (xem đoạn này mà tui khóc nức nở luôn á ).

Lúc ấy, Gwan Sik từ "mâm trên" đã xuống ngồi "mâm dưới". Anh mang đậu trong bát mình đưa cho họ, tuyên bố từ giờ mình cũng muốn được ngồi ở đây, để mâm mà mẹ, con và vợ anh ngồi ăn sẽ không chỉ là những thứ đồ thừa thải nữa. Hay khi gia đình ba người họ cùng dùng bữa, vì thức ăn trong nhà thiếu thốn, nên Gwan Sik cũng nhường những miếng ngon cho vợ con (husband of the year luôn á! ).

ce8da3a5b7305019a80c.jpg


Gwan Sik không phải người nhiều lời, hiếm khi nói những câu ngọt ngào với Ae Soon. Thế nhưng, anh dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Anh chấp nhận bị bắt nạt, bị đánh khi làm việc trên tàu mà không than vãn. Khi mất việc thủy thủ, ở đâu có tuyển người, Gwan Sik đều đứng xếp hàng từ sáng sớm.

Kể cả khi trên người ngày càng xuất hiện nhiều vết thương, Gwan Sik cũng chẳng muốn nói vì sợ Ae Soon thêm lo. Lúc cô nói rằng anh xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi, vì suốt từ bé đến giờ anh chưa từng ngơi nghỉ. Thế nhưng, Gwan Sik chỉ đáp rằng bản thân không thể làm vậy, vì mỗi ngày anh lao động là gia đình họ có thêm một ngày để sống.

**Ae Soon có Gwan Sik vì cô xứng đáng, period!** ✨

ffd1d1f874acbb311525.jpg


Gwan Sik không phải chàng trai giàu có gì. Đến tận khi hai người ở tuổi trung niên, họ vẫn chỉ là một gia đình bình thường, không có cú plot-twist nào đưa cậu bé khờ năm nào từng cầm đá viết lên mặt đất ao ước lấy Ae Soon làm vợ trở thành đại gia hay tạo nên kỳ tích gì to tát cả. Dù vậy, tin mình đi, với rất nhiều khán giả, Gwan Sik chính là người chồng quốc dân đích thực!

Có thể ai đó sẽ nghĩ Ae Soon dù phải chịu quá nhiều khổ sở, nhưng trời cũng đã đền bù khi cho cô một người bạn đời như Gwan Sik. Thế nhưng sự thật là: Ae Soon có được Gwan Sik vì cô xứng đáng nha!

e53ad0e2061f4c09925e.jpg


Hồi nhỏ, Gwan Sik thường xuyên bị bắt nạt trong trường. Khi đó, ai cũng chỉ nhìn Gwan Sik như cậu bé ngốc. Chỉ có Ae Soon luôn lao về phía trước để bảo vệ cậu. Suốt nhiều năm, điều ấy chưa từng thay đổi. Kể cả khi Ae Soon đang mang bầu, lúc biết Gwan Sik bị đánh, cô vẫn gào lên rồi xông về phía trước anh, lấy hết sức đá cho tên chủ tàu một phát rồi sau đó mới khóc nức nở vì thương chồng (power couple thật sự! ).

Quay lại buổi tối mà Ae Soon từng nói những lời cay đắng, rằng phải không có Gwan Sik thì cô mới sống được. Không chỉ vậy, cô còn thẳng tay ném đi chiếc nhẫn mà Gwan Sik tặng. Thế nhưng anh chẳng hề biết rằng, Ae Soon nói vậy vì mẹ anh từng bảo nếu cô tiếp tục ở bên con trai bà, nó sẽ đánh mất tất cả gia đình, tương lai và ước mơ. Anh cũng không biết rằng tối hôm ấy, Ae Soon lục tung cánh đồng hoa rất lâu để tìm lại chiếc nhẫn, sau đó khóc to như một đứa trẻ vì tìm mãi không thấy (xem đoạn này tim tui tan nát hết á ).

6640b2c928f98b06f77b.jpg


Lúc hai người cưới nhau, vì Ae Soon không được lòng mẹ chồng, nên cô phải chịu rất nhiều bất công. Có rất nhiều việc chỉ cần nói ra, cô biết chắc Gwan Sik sẽ bênh vực mình. Dẫu vậy, Ae Soon cắn răng cam chịu mà không than vãn, bởi cô không muốn chồng mình ở ngoài vốn đã quá vất vả lại càng thêm lo.

**Vì có một tình yêu như thế, cuộc đời mới đáng sống chứ!**

Suốt nhiều năm trời, Ae Soon luôn nuôi dưỡng khao khát được học đại học, được tới Seoul, được thoát khỏi cuộc sống khốn khổ và được tự do tung bay giữa trời. Vậy mà cuối cùng, tuổi thanh xuân của Ae Soon lại ở trong căn nhà nhỏ, một góc bếp nhỏ. Thế nhưng Ae Soon có hối hận không? Câu trả lời chắc chắn là không!



Khi ôm đứa con đầu lòng trong tay, Ae Soon từng nói rằng giờ thì việc học đại học đâu còn quan trọng nữa. Hôm ấy, trên đài vang lên tin tức về một ngôi sao thể thao mới nổi, tạo ra những kỷ lục đỉnh của đỉnh. Gwan Sik từng có cơ hội để tỏa sáng rực rỡ như vậy, nhưng với anh điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa, vì có gia đình là anh đã có cả thế giới trong tay rồi.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top