Dạo gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang "náo loạn" vì màn rải thiệp cưới "bá đạo" chưa từng có tại sân bay quốc tế Mỹ Lan (Hải Nam). Cặp đôi này đã chơi lớn khi "bao trọn" hẳn 88 màn hình để phát thiệp mời đám cưới của mình nè!
Cụ thể, từ khu vực check-in, băng chuyền hành lý cho đến các màn hình khủng trong sảnh chờ - tất tần tật 88 màn hình cùng lúc "flex" lời mời dự tiệc cưới, khiến ai đi ngang qua cũng phải há hốc mồm. Hình ảnh nhanh chóng viral khắp mạng xã hội với loạt comment hài hước kiểu: "Ủa là mời cả sân bay đi ăn cưới luôn à?"
Ngày 19/10, cô dâu Hoàng - main character của câu chuyện - đã lên tiếng chia sẻ về ý tưởng "lãng mạn nhưng có phần hơi wild" này. Theo cô nàng, đám cưới của cô và chồng đã diễn ra hôm 3/10. Còn việc "phát thiệp cưới" tại sân bay là kế hoạch mà cả hai cùng nghĩ ra nha.
"Tôi là người Hải Nam, còn anh ấy quê ở Quảng Đông. Ngày cưới, họ hàng hai bên đều bay đến Hải Khẩu, và sân bay Mỹ Lan chính là điểm đầu tiên mọi người đặt chân tới. Chúng tôi muốn khi người thân vừa đến nơi đã thấy tin vui, và có thể chụp ảnh sống ảo dưới màn hình chúc phúc," cô Hoàng giải thích.
Cô dâu còn tiết lộ luôn, họ là cặp đôi đầu tiên mà sân bay Mỹ Lan nhận lời phát sóng thiệp cưới đó nha! "Phía sân bay nói rằng đây là lần đầu họ nhận hợp đồng kiểu này, nên đã hỗ trợ rất nhiệt tình" cô kể.
Vì là "khách hàng tiên phong", cặp đôi còn được ưu đãi gói giá đặc biệt, và sau khi hoàn tất thủ tục xét duyệt, "thiệp cưới điện tử" đã được phát trên 88 màn hình suốt 8 ngày liền luôn nè!
Vì lời mời được phát công khai tại nơi đông người, đôi tân lang tân nương còn chuẩn bị riêng hai bàn tiệc trong lễ cưới để đón tiếp những vị khách "không quen biết" nhưng có lòng đến chung vui đấy.
"Nhà hàng cưới của chúng tôi cách trung tâm khá xa. Nếu có ai chịu khó đến tận nơi chỉ vì thấy thiệp mời ở sân bay, thì chắc chắn họ thật sự muốn chúc phúc. Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón, tiền mừng nhiều hay ít không quan trọng," cô Hoàng chia sẻ.
Tuy nhiên, plot twist là cuối cùng không có vị khách lạ nào xuất hiện trong buổi tiệc luôn á
Sự việc sau đó trở thành đề tài bàn tán "nóng hổi" trên mạng. Nhiều người gửi lời chúc ngọt ngào, nhưng cũng không ít comment "cà khịa" cho rằng cặp đôi "quá phô trương", thậm chí có người đùa rằng: "Giờ rầm rộ thế này, sau này ly hôn thì biết giấu mặt vào đâu?"
Trước loạt ý kiến trái chiều, cô dâu Hoàng vẫn khẳng định mình không hối hận tí nào: "Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người, đâu nhất thiết phải làm trong im lặng. Bây giờ nhiều người bi quan về hôn nhân, nhưng nếu đã chọn nhau, nghĩa là đã tin tưởng và yêu thật lòng. Hạnh phúc đáng được chia sẻ, có gì sai đâu?"
Nguồn: kenh14.vn
Cụ thể, từ khu vực check-in, băng chuyền hành lý cho đến các màn hình khủng trong sảnh chờ - tất tần tật 88 màn hình cùng lúc "flex" lời mời dự tiệc cưới, khiến ai đi ngang qua cũng phải há hốc mồm. Hình ảnh nhanh chóng viral khắp mạng xã hội với loạt comment hài hước kiểu: "Ủa là mời cả sân bay đi ăn cưới luôn à?"
Ngày 19/10, cô dâu Hoàng - main character của câu chuyện - đã lên tiếng chia sẻ về ý tưởng "lãng mạn nhưng có phần hơi wild" này. Theo cô nàng, đám cưới của cô và chồng đã diễn ra hôm 3/10. Còn việc "phát thiệp cưới" tại sân bay là kế hoạch mà cả hai cùng nghĩ ra nha.
"Tôi là người Hải Nam, còn anh ấy quê ở Quảng Đông. Ngày cưới, họ hàng hai bên đều bay đến Hải Khẩu, và sân bay Mỹ Lan chính là điểm đầu tiên mọi người đặt chân tới. Chúng tôi muốn khi người thân vừa đến nơi đã thấy tin vui, và có thể chụp ảnh sống ảo dưới màn hình chúc phúc," cô Hoàng giải thích.
Cô dâu còn tiết lộ luôn, họ là cặp đôi đầu tiên mà sân bay Mỹ Lan nhận lời phát sóng thiệp cưới đó nha! "Phía sân bay nói rằng đây là lần đầu họ nhận hợp đồng kiểu này, nên đã hỗ trợ rất nhiệt tình" cô kể.
Vì là "khách hàng tiên phong", cặp đôi còn được ưu đãi gói giá đặc biệt, và sau khi hoàn tất thủ tục xét duyệt, "thiệp cưới điện tử" đã được phát trên 88 màn hình suốt 8 ngày liền luôn nè!
Vì lời mời được phát công khai tại nơi đông người, đôi tân lang tân nương còn chuẩn bị riêng hai bàn tiệc trong lễ cưới để đón tiếp những vị khách "không quen biết" nhưng có lòng đến chung vui đấy.
"Nhà hàng cưới của chúng tôi cách trung tâm khá xa. Nếu có ai chịu khó đến tận nơi chỉ vì thấy thiệp mời ở sân bay, thì chắc chắn họ thật sự muốn chúc phúc. Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón, tiền mừng nhiều hay ít không quan trọng," cô Hoàng chia sẻ.
Tuy nhiên, plot twist là cuối cùng không có vị khách lạ nào xuất hiện trong buổi tiệc luôn á
Sự việc sau đó trở thành đề tài bàn tán "nóng hổi" trên mạng. Nhiều người gửi lời chúc ngọt ngào, nhưng cũng không ít comment "cà khịa" cho rằng cặp đôi "quá phô trương", thậm chí có người đùa rằng: "Giờ rầm rộ thế này, sau này ly hôn thì biết giấu mặt vào đâu?"
Trước loạt ý kiến trái chiều, cô dâu Hoàng vẫn khẳng định mình không hối hận tí nào: "Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người, đâu nhất thiết phải làm trong im lặng. Bây giờ nhiều người bi quan về hôn nhân, nhưng nếu đã chọn nhau, nghĩa là đã tin tưởng và yêu thật lòng. Hạnh phúc đáng được chia sẻ, có gì sai đâu?"
Nguồn: kenh14.vn