Cặp đôi dùng bữa giữa bãi rác Nam Sơn: Hình ảnh gây sốc khiến dân mạng phải suy ngẫm về tương lai đáng sợ

545c0c9ee1772885888e.jpg


Dạo gần đây, MXH đang xôn xao với hình ảnh một cặp đôi (anh người nước ngoài và bạn gái Việt) ngồi ăn tối lãng mạn giữa... bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) - bãi rác lớn nhất Hà Nội luôn! Nhìn mà giật mình thật sự

1b2376db564ae21ec6db.jpg


Ơ kìa, sao lại ăn ở đây được vậy trời?! Nhìn thì có khăn trắng, có đồ ăn đẹp đẽ, có cả chai rượu và bình hoa nữa chứ. Setup y chang những buổi hẹn hò romantic ở nhà hàng sang xịn ấy. Nhưng mà... không có anh phục vụ đứng hầu, không có view ngắm thành phố hay biển xanh chill chill, chỉ có toàn... RÁC thôi mọi người ơi!

Hai bạn cứ thế ngồi ăn uống, cụng ly cười nói vui vẻ như không có gì bất thường. Nhưng mà người xem thì... rùng mình hết cả người luôn á!

3fc00b1e95b37215292d.jpg


Ngay khi hình ảnh được đăng tải, dân mạng lập tức share rần rần. Cảm giác chung của mọi người là: KINH HOÀNG! Tuy chưa có info gì về cặp đôi này hay động cơ của họ là gì, nhưng ai cũng phải choáng.

"Miệng cười nhưng lòng khóc máu á các bạn ơi... Cách bãi rác này mấy cây số còn không chịu được mùi rồi, thế mà ngồi ăn ở đó luôn, sợ quá trời ", bạn T. D. comment.

"Chưa biết hai bạn này muốn truyền tải message gì với bộ ảnh này, nhưng chắc chắn họ dũng cảm vãi! Ăn ở đó một bữa rồi về thấy đồ ăn là muốn ói luôn rồi...", bạn H. A. chia sẻ.

Rõ ràng không ai lại đi ăn giữa bãi rác hôi thối cả, chắc chắn phải có thông điệp gì đó rồi! Cái cảm giác "đau đến tận mũi" khi nhìn mấy tấm hình này sẽ qua đi nhanh thôi, nhưng điều còn lại trong đầu chúng mình là những suy ngẫm sâu sắc. Với tốc độ xả rác khủng khiếp không kiểm soát được như hiện tại, liệu một tương lai mà mọi người phải ăn ngủ với rác có còn xa không?

"Mình nghĩ đây là một buổi quay phóng sự gì đó về tình hình rác thải ở Hà Nội hiện giờ. Dân sống quanh bãi rác Nam Sơn bao nhiêu năm nay vốn đã phải sống cảnh vừa ăn cơm vừa xua ruồi rồi. So với hình ảnh này thì có khác gì đâu?", bạn P. K. bình luận.

"Không lẽ người ta lại bày bàn ăn ra giữa bãi rác vô cớ, nhất là người nước ngoài nữa chứ. Với tốc độ xả rác như bây giờ mà chưa có biện pháp hạn chế và xử lý tốt hơn thì trong tương lai, người dân quanh bãi rác Nam Sơn, người Hà Nội và cả nước sẽ phải ngồi ăn trên đống rác như này đó. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi ", bạn P. A. nói.

Thực tế đã chứng minh phần nào cho điều này rồi, nỗi ám ảnh vẫn còn đó mỗi khi người dân Sóc Sơn vì bức xúc mà chặn xe rác, không cho vào bãi rác Nam Sơn.

207731b323fd0623da79.png


Mới đây nhất vào ngày 04/07, khi bãi rác lớn nhất thành phố bị "block" thì ngay lập tức ảnh hưởng nặng nề đến trung tâm Hà Nội. Lịch thu gom rác của hầu hết các đơn vị môi trường đều bị delay, ngừng luôn. Rác ứ đọng tràn lan khắp mọi tuyến đường, mùi hôi thối khủng khiếp len lỏi vào từng ngõ phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Những lúc như vậy, bữa ăn của mỗi người dân Thủ đô liệu có khác gì cặp đôi này không?

2fcee4c542b1bcbf3e29.jpg


Trong khi các giải pháp lớn vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, thì ý thức của người dân chính là chìa khóa để giảm thiểu tình trạng xả rác mất kiểm soát. Hãy chung tay hành động ngay từ hôm nay, để không còn những làng ung thư, không còn những bãi biển chết... hay đơn giản là vì một bữa ăn sạch, giấc ngủ yên không ngửi mùi rác nữa!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top