Giờ đây bác Học đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu dần không ăn uống được, ngủ nghỉ cũng khó khăn. Chị Bích một tay gánh vác cả nhà, vừa chăm chồng vừa lo con cái
Chuyện tình "đũa lệch" từng gây xôn xao dư luận
Cách đây hơn 10 năm, câu chuyện tình yêu của ông Ngô Thanh Học (SN 1940) và chị Nguyễn Thị Bích (SN 1983) đã làm cả xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phải "dậy sóng", thậm chí cả nước cũng phải ngỡ ngàng.
Ban đầu hai người cùng thôn nhưng chẳng quen biết gì. Bác Học từng đi lính, về quê sống trong căn nhà xiêu vẹo bố mẹ để lại, mỗi ngày kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.
Còn chị Bích xuất thân gia đình nghèo, bị dị tật ở chân nên không làm được việc nặng. Một lần tình cờ gặp gỡ, hai người xưng hô "bác - cháu". Biết hoàn cảnh của bác Học, chị Bích hay qua giúp đỡ. Càng về sau, chị càng thấy mình có tình cảm với người đàn ông chân thành, thật thà này. Và chính chị Bích là người chủ động tỏ tình đó nha!
Năm 2010, đám cưới của cặp đôi diễn ra khi bác Học đã 70 tuổi còn chị Bích mới 27 tuổi. Chênh nhau tận 43 tuổi, hai người phải đối mặt với biết bao lời cấm đoán, bàn tán. Nhưng họ vẫn kiên quyết đến với nhau. Với họ, hôn nhân này chỉ đơn giản là "duyên số" thôi.
Đám cưới năm đó có khoảng 70-80 người tham dự, và họ không nhận một xu tiền mừng nào cả!
14 năm trôi qua, cuộc sống giờ ra sao?
Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh, 14 năm sau bác Học đã 84 tuổi, chị Bích 41. Tổ ấm nhỏ của họ có 3 con: 2 gái, 1 trai. 2 bé lớn sinh đôi đang học lớp 6, bé út lớp 3.
Nếu trước kia người ta bàn tán về mối tình lệch tuổi thì giờ lại có người nghi ngờ bác Học đã già thế làm sao có con được? Những lời nói đó khiến bác rất tổn thương nhưng chỉ biết im lặng để giữ bình yên cho gia đình. Việc có con hay không, bác là người hiểu rõ nhất mà! Hơn nữa, giờ gia đình họ không còn sợ lời đàm tiếu nữa, bởi họ đang phải lo chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày
Khoảng 6-7 năm trước, gia đình bác Học được chính quyền và bà con giúp đỡ xây căn nhà cấp 4. Bên trong căn nhà trống trơn, gần như không có gì giá trị, đồ đạc ngổn ngang thiếu sự chăm sóc từ lâu.
Rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh hiện tại, bác Học nói mình đã già yếu, sức khỏe kém, không ăn uống được, không ngủ được, không đi đâu được. Bác phải nhập viện thường xuyên. Trớ trêu là các con cũng không được khỏe mạnh lắm. Bố vừa đi viện về chưa khỏi hẳn thì con lại phải đi viện. Chị Bích cứ thế chạy đôn chạy đáo lo chồng lo con
Sống nhờ lương chế độ 2 triệu, vợ phải làm thêm
Hiện tại cả nhà 5 người chỉ sống nhờ vào khoản lương chế độ hơn 2 triệu đồng của bác Học. Thỉnh thoảng chị Bích đi bóc long nhãn thuê, làm xưởng may gấu bông, nhặt ve chai để kiếm thêm. Nhưng công việc bấp bênh vì chị còn phải chăm chồng, con, lo nhà cửa, lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.
Nhìn vợ vất vả, bác Học rất thương. Bác luôn dặn chị Bích làm ít thôi, dành thời gian nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng sức khỏe.
3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng ít khi được ăn thịt cá. Bữa cơm gia đình rất đơn giản, chủ yếu tận dụng những gì có trong vườn nhà.
May mắn là bên cạnh số ít lời gièm pha, gia đình bác Học vẫn được người dân trong thôn thương tình, thường xuyên ủng hộ quần áo, gạo, sữa... giúp họ vơi bớt khó khăn, tạm qua ngày.
Bản thân khổ đã quen rồi, nhưng nhìn vợ con phải khổ cùng, bác Học rất buồn, chỉ biết khóc thầm trong lòng chứ không dám nói ra
"Không lường trước được sẽ khó khăn thế này"
Sinh nhiều con, cuộc sống chật vật hiện tại là điều trước đây bác Học và chị Bích không ngờ tới. Nhưng đổi lại, nhiều người nói bác vẫn may mắn vì có người vợ tảo tần, hết lòng vì chồng con. 3 đứa trẻ tíu tít trong nhà cũng là động lực lớn của 2 vợ chồng.
Đến giờ, mong muốn lớn nhất của đôi vợ chồng lệch tuổi là con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lớn lên thành người tử tế, bác Học bớt đau ốm để chị Bích có thời gian đi làm kiếm tiền, hy vọng cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn
Trao đổi trên VTC Now, ông Ngô Văn Hồng (Trưởng thôn 1, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho biết: "Ông bà ấy sống với nhau cũng hạnh phúc, nhưng điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, xã cũng phát động làm nhà tình nghĩa cho gia đình.
Nguồn: soha.vn