Cặp đôi chênh nhau 40 tuổi kỷ niệm 7 năm yêu: Vượt mọi drama để được bên nhau

ChangCute3672

New member
841bd65aef8080c5f22d.jpg


Nghe mà xúc động quá trời! Một cặp đôi chị em chênh nhau tận 40 tuổi vừa kỷ niệm được 7 năm bên nhau, bất chấp gia đình phản đối và netizen "ném đá" tới tấp. Nhưng mà họ vẫn vui vẻ hạnh phúc như ngày nào, đúng là tình yêu đích thực phải vượt qua bao thử thách

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi cặp đôi ông - cháu này công khai hẹn hò và làm cả MXH "dậy sóng". Dù bị gia đình ngăn cản và ngàn lời dị nghị từ dân tình, cả hai vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Và ngày 15/2 vừa rồi, họ tiếp tục share những kế hoạch tương lai siêu ngọt

Lý Khôn Thành là ca nhạc sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, sinh năm 1957. Còn Lâm Tĩnh Ân sinh năm 1996, là con gái của một người bạn thân của ông. Lần đầu gặp mặt là vào năm 2008, khi Lý Khôn Thành đến thăm nhà bạn.

00f7dcaef6e78310e305.jpg


f7313b3854fccbba499b.jpg


c5150b06d3aebfc25021.jpg


c3ccbecaf3adf5a3fb73.jpg


Một người thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, một người sống cô đơn lúc về già - hai con người ấy đã tìm thấy sự đồng cảm và rung động trong nhau. Năm 2013, họ chính thức công khai mối quan hệ nhưng ngay lập tức nhận về phản ứng gay gắt từ bố của Lâm Tĩnh Ân.

Ngày 15/2, Lý Khôn Thành lần đầu chia sẻ bức thư tay của Lâm Tĩnh Ân kèm caption đầy cảm xúc trên Facebook. Ông tiết lộ rằng ngày này 7 năm trước chính là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai - lần đầu cùng đi ăn, cùng xem phim. Và suốt 7 năm qua, tình cảm của ông dành cho cô gái này chưa bao giờ thay đổi

"Trong 7 năm qua, hai chúng tôi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, cùng nhau tạo ra một cuộc sống chất lượng. Hiện tại chúng tôi không quan tâm điều đó nữa... an nhiên sống hạnh phúc bên nhau", ông viết trên trang cá nhân. Nhiều netizen đồn đoán đây chính là hint về đám cưới sắp tới của cả hai đấy!

facdb0661500d5b7549f.png


Dòng chia sẻ của Lý Khôn Thành trên Facebook cá nhân nhận về cả tá lời chúc phúc từ bạn bè: "Chúc mừng, điều này khiến tôi vẫn tin vào tình yêu", "Mới đó đã 7 năm rồi sao, xin chúc mừng", "Hạnh phúc mãi mãi nhé"...

Đúng là tình yêu không có công thức chuẩn nào cả, miễn hai người yêu thương và tôn trọng nhau là được rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top