Cặp đôi chênh lệch tuổi tác dắt bé đi xét nghiệm ADN: Chân tướng phía sau khiến ai cũng sốc nặng

BinSweet4247

New member
d855877f211e14f07276.jpg


Một cặp đôi đến tranh giành quyền nuôi con và quyết định xét nghiệm ADN. Nhưng plot twist từ kết quả khiến chị giám đốc Trung tâm Phân tích ADN phải sốc không thở được nha!

Hôm đó, chị Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền – đang ngồi làm việc chill chill thì có một cặp khách hàng dắt theo một bé đi vào văn phòng. Cặp đôi này cho biết họ cần xét nghiệm ADN để giành quyền nuôi con. Điểm gây chú ý là người phụ nữ khoảng 50 tuổi còn chàng trai thì còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi thôi á. Chênh nhau cả 30 tuổi luôn!

Theo chị Nga, sau khi hoàn tất thủ tục lấy mẫu, vào buổi tối cùng ngày, người phụ nữ đã gọi điện xin gặp riêng chị Nga. Do đã quá quen với chuyện khách hàng xin gặp riêng nên chị Nga từ chối ngay. Người phụ nữ tiếp tục khóc lóc, van xin qua điện thoại để hẹn gặp riêng nhưng chị Nga nói chỉ làm việc khi tới trung tâm thôi nha.

"Khi có kết quả xét nghiệm ADN, tôi đã rất ngỡ ngàng khi đứa trẻ không phải con ruột của người phụ nữ và cũng không có quan hệ huyết thống với người đàn ông. Tôi đã chủ động gọi cho người phụ nữ để thông báo. Dường như người phụ nữ đã biết trước kết quả nên không quá bất ngờ. Người phụ nữ chỉ khóc, khóc rất nhiều", chị Nga chia sẻ.

Ngày hôm sau, người phụ nữ tới trung tâm gặp chị Nga. Chị ấy không nói gì, chỉ ngồi khóc. Sau đó, chị rút ra một tập tiền 500.000 đồng đưa cho chị Nga nói trong nước mắt:

"Em muốn nó là con em được không chị. Chị chỉ cần ghi kết luận 'không có quan hệ cha - con' và bỏ dòng chữ 'không có quan hệ mẹ - con' đi được không ạ?", người phụ nữ nói trong nước mắt.

Khi nghe người phụ nữ nói vậy, chị Nga lắc đầu giải thích trung tâm đã thu tiền làm xét nghiệm ADN của khách hàng rồi nên chị sẽ không lấy thêm bất cứ khoản tiền nào khác. Do người phụ nữ cũng đã lấy mẫu nên kết quả bắt buộc phải ghi đầy đủ cả kết luận "không có quan hệ mẹ - con".

fc5febd3ec2617c8e01a.jpg


Nghe chị Nga nói vậy, người phụ nữ đã cất tiền đi rồi tiếp tục òa khóc, nói trong nước mắt: "Em thương con em! Em có tội… Em đã giết chết con em rồi! Em ân hận quá".

Hình ảnh người phụ nữ đau khổ khiến cho chị Nga vô cùng thương xót. Chị không hiểu được vì sao kết quả xét nghiệm ADN lại khiến người phụ nữ đau khổ tới vậy. Mãi đến 1 năm sau, sự thật về ca xét nghiệm ADN này mới được hé lộ.

**Sự thật phía sau khiến ai cũng phải xót xa**

Khoảng gần 1 năm sau, chị Nga nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Khi người đầu dây bên kia xưng tên, chị Nga đã nhớ ra đó là vị khách nữ đau khổ vật vã khi xem kết quả xét nghiệm ADN.

Người phụ nữ nói với chị Nga rằng cô đã muốn gọi cho chị từ lâu, nhưng nghĩ chưa đúng lúc nên lại thôi. Cô muốn để mọi chuyện lùi vào quá khứ mới nói ra sự thật vì không muốn chị Nga hiểu xấu về mình. Nghe câu nói của người phụ nữ chị Nga đã rất xúc động.

Theo lời kể của người phụ nữ thì cô là một người góa chồng, có một cô con gái lớn đang học cấp 3. Người phụ nữ có công việc làm ăn phát đạt nhờ đầu tư chứng khoán.

Sau đó, một người bạn cũ đã vay cô một khoản tiền khá lớn nhưng khi tới hẹn không muốn trả nợ. Thân cô, thế cô nên người phụ nữ đã quyết định tìm một người đàn ông hỗ trợ, giúp cô đòi nợ. Sự xuất hiện của người thanh niên đã giúp cô đòi lại khoản nợ thành công.

Chính từ lần đòi nợ đó mà 2 người đã phát sinh quan hệ tình cảm, người phụ nữ sau đó đã mang thai luôn. Khi biết bản thân mang thai, người phụ nữ vô cùng sợ hãi và không muốn con gái biết chuyện. Cô sợ con gái sẽ suy sụp khi biết sự thật.

Người phụ nữ định đi phá thai nhưng người thanh niên đe dọa nếu cô dám phá thai anh ta sẽ giết cả cô và đứa con gái. Lo lắng cho con gái nên người phụ nữ đã chiều theo mọi yêu cầu của gã trai trẻ, bao gồm cả việc chu cấp tiền bạc để anh ta ăn chơi. Red flag tràn đầy luôn á!

Khi cái thai được 5 tháng, để tiếp tục giấu con gái nên người phụ nữ lấy lý do đi công tác dài ngày để sinh con. Người phụ nữ định sau khi sinh con an toàn sẽ nhờ người nuôi hộ, đến khi đứa trẻ được vài tuổi, cô sẽ nhận nó làm con nuôi để con gái có chị có em.

Do đã quen với việc mẹ thường đi công tác xa dài ngày nên con gái cô không hề nghi ngờ. Chị Nga cho biết, trước khi đi, người phụ nữ đã thuê vệ sĩ bảo vệ con gái luôn nè.

Người phụ nữ đến một bản làng xa xôi và sống trong vỏ bọc người vợ bị chồng ruồng bỏ. Ở bản, người phụ nữ cũng quen được với một thai phụ khác.

ee2a711c6df6e0be1618.jpg


Sau khi sinh con và đợi con cứng cáp, cô đã chu cấp tiền và gửi con cho người phụ nữ trong bản nuôi.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ trở về thành phố, người thanh niên kia lại xuất hiện. Lần này, anh ta yêu cầu một số tiền lớn để lấy vợ. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị con gái đi học về sớm tình cờ nghe được. Cô con gái sau đó đã chạy ra đường và không may bị xe đâm rồi tử vong. Đau lòng quá đi!

Sự ra đi của con gái khiến người phụ nữ mất rất nhiều thời gian mới nguôi ngoai. Cô cứ nghĩ sau cái chết của con gái, người thanh niên kia sẽ buông tha cho cô. Tuy nhiên, anh ta lại tìm tới, đòi giành quyền nuôi con và yêu cầu xét nghiệm ADN với đứa trẻ.

Người phụ nữ sau đó đã đưa đứa con của người phụ nữ trên bản xuống để lấy mẫu xét nghiệm nên mới có kết quả xét nghiệm ADN như ở trên. Thế nên plot twist đó các bạn ơi!

"Hai đứa trẻ cùng sinh một tháng và đều gọi em với người phụ nữ trên bản là mẹ. Do đó, dù không phải con ruột nhưng đứa trẻ gọi em là mẹ rất tự nhiên", người phụ nữ nói.

Người phụ nữ sau đó cũng đã đưa đứa trẻ trở về bản. Cô cũng tìm cách khác để khiến người thanh niên từ bỏ quyền nuôi con.

Cô cũng cho biết bản thân không ân hận vì những chuyện mình đã làm. Cô không muốn con biết nó có một người bố tồi tệ như vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top