Cặp đôi Canada hôn nhau bên xác sư tử vừa săn, bị cộng đồng yêu động vật ném đá tơi bời

Chang024787

New member
66eae1df123ea78b3c16.jpg


Ôi trời ơi, drama căng đét đây! Trong khi cặp đôi nghĩ đây là khoảnh khắc "ngọt ngào lãng mạn" thì người yêu động vật khắp thế giới đang... sôi máu luôn rồi Nhìn tấm ảnh này mà ai cũng phải đau lòng trước cái chết của con sư tử quý hiếm này.

Cặp đôi Darren và Carolyn Carter, đến từ Edmonton, Alberta, Canada, đã dùng súng săn bắn chết 1 con sư tử đực to đùng khi tham gia tour du lịch được tổ chức bởi vườn thú Legelela ở Nam Phi. Nghe mà thấy không ổn rồi các bạn ơi

Thậm chí, nhà cung cấp tour du lịch còn nhiều lần chia sẻ lên Facebook ảnh của con thú chết bên cạnh những "thợ săn kiêu hãnh" đang cười toe toét, trong khi tay vẫn cầm súng. Kiểu gì vậy trời???

Bên dưới tấm ảnh khóa môi gây tranh cãi tột độ này, họ viết: "Kết quả tốt đẹp sau khi làm việc vất vả dưới ánh nắng chói chang ở Kalahari. Một con sư tử bự như quái vật!" Đọc mà muốn quăng điện thoại luôn á

Những tấm ảnh khác cho thấy cặp vợ chồng này xuất hiện trước một con sư tử đã chết khác, với chú thích: "Chẳng có gì giống như săn chúa tể rừng xanh giữa cát bụi của Kalahari."

be067c9c438a0229d4bc.png


f4352b0a70f9fcc7bbe8.jpg


Theo The Mirror, cặp đôi này đang điều hành một doanh nghiệp nhồi bông động vật, đã tự mô tả bản thân là "những nhà bảo tồn đầy đam mê" - chẳng hiểu nổi tại sao lại đi tham gia vào các cuộc săn động vật bằng súng??? Mâu thuẫn kinh người luôn!

Trò chuyện với The Mirror, Carter nói: "Chúng tôi không quan tâm đến việc người khác bình luận..." Ờm okay, vậy thì đừng post lên mạng chứ nhỉ?

Eduardo Goncalves, người sáng lập Chiến dịch Cấm Săn bắn, cho rằng những con sư tử đã chết vốn được nhân giống để bị giết hại dã man trong những sự kiện tương tự.

97f630f7d9e141a88917.jpg


"Có vẻ như những con sư tử này là động vật thuần hóa, bị nuôi nhốt để phục vụ cho bức ảnh đầy tự mãn."

"Cặp đôi này nên cảm thấy xấu hổ về sự khoe khoang lố bịch của bản thân trước ống kính", ông Goncalves nói thêm. Nói là nói thế chứ có xấu hổ đâu các bạn ơi

Một yếu tố nữa khiến người yêu động vật phẫn nộ chính là, vườn thú Legelela tính phí 2400 bảng Anh (gần 70 triệu đồng) cho săn hươu cao cổ, 2000 bảng Anh (58 triệu đồng) cho ngựa vằn. Thậm chí, họ cung cấp cả dịch vụ săn báo, voi, tê giác và cuối cùng là sư tử. Kinh dị chưa kìa, lấy tiền để săn động vật quý hiếm, đúng là kinh doanh kiểu gì vậy trời

460a16bb80f344c8e4a4.jpg


Chỉ vài ngày trước, một nha sĩ tham gia vào nhóm những kẻ săn trộm đã bị bắt vì cáo buộc giết chết hơn 1000 con báo đốm được bảo tồn. Nghĩa là nha sĩ cũng đi săn à??? Sốc nặng!

Temistocles Barbosa Freire, nha sĩ bị bắt, được cho là thành viên lâu đời nhất trong băng nhóm. Tay này đã săn đuổi và gây ra cái chết của hơn 1000 cá thể báo đốm từ năm 1987. 1000 con từ năm 1987 luôn các bạn ơi, đọc con số mà muốn ngất

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top