Ơ kìa, ai bảo không có đất thì không trồng được hoa? Cặp đôi này đã "flex" cực mạnh khi biến tầng thượng rộng 1.000m2 thành vườn hồng trên trời lớn nhất Thành Đô với 200 loại hoa hồng xịn xò, tất cả đều trồng không cần đất luôn nha!
Tại góc phía Nam Thành Đô, Trung Quốc, anh Lưu Nghiêu Hưu và chị Chu Từ Thâm đã tạo nên một "chốn thần tiên" thực sự trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Mái nhà được chia làm hai khu vực: trong nhà và ngoài trời, nơi hơn 200 loại hoa hồng đỉnh cao đang khoe sắc rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt, màu sắc lung linh - thật sự là goals của mọi tín đồ yêu hoa!
Hành trình "từ con số 0" đến vườn hồng trong mơ
Anh Lưu Nghiêu Hưu quê ở Trùng Khánh, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Tứ Xuyên. Năm 2007, ở tuổi 28, anh quyết định "đổi đời" sang làm nông nghiệp hữu cơ và học hỏi kỹ năng làm vườn từ các chuyên gia nước ngoài. "Mỗi ngày phải học cắt tỉa, học dùng 6 loại kéo khác nhau, tay chai sần hết cả lòng bàn", anh chia sẻ. Trong khi đó, chị Chu Từ Thâm - vợ anh - là chủ nhân của Nông trại bốn mùa mang tên An Nhạc.
Từ năm 2008, cả hai đã sưu tầm hơn 2000 giống hoa hồng quý hiếm trên thế giới, mang về khi còn là cây con hoặc gốc ghép để trồng ở nông trại và vườn trên mái. "Chúng tôi làm ở nông trại An Nhạc, chủ yếu trồng chanh và nhiều loại cây khác", họ kể.
Ban đầu, vườn hồng trên mái nhà ở Thành Đô được xây dựng vì muốn tận dụng ánh sáng ban ngày. Nhưng càng ngày càng có nhiều người đến thăm quá, thiết kế ban đầu không còn đủ chỗ để đón khách nữa.
Vậy là họ tìm được một không gian khủng hơn - tầng thượng của một tòa nhà rộng 1.000m2, chia làm hai phần trong và ngoài trời. Vào mùa Đông năm 2015, cặp đôi bắt đầu "chuyển nhà" cho đàn hồng và khởi công xây dựng khu vườn trên cao. Kết quả là hơn 200 loại hoa hồng đỉnh cao nở rộ, tạo nên vườn hoa hồng trên trời không cần đất lớn nhất Thành Đô. Lối đi lát ván trên bãi cỏ uốn lượn trong vườn, mở ra "biển hoa" mênh mông - chill phết luôn!
Bí kíp trồng hoa không cần đất "thần thánh"
Anh Nghiêu Hưu tiết lộ: "Chúng tôi dùng môi trường hữu cơ gần như tinh khiết với hàm lượng chất hữu cơ lên tới 97%! Sau khi phân hủy, cây sẽ hấp thụ nên phải bổ sung thường xuyên."
Hoa hồng rất sợ nóng, giữa mùa Hè cơ bản không có hoa. Trồng trên cao như thế này càng khó hơn gấp bội. Nhưng đừng lo, họ đã xây dựng hệ thống làm mát và tưới phun sương siêu xịn, điều hòa quá trình trao đổi chất của cây thông qua cộng đồng vi sinh vật. Nhờ vậy, hiệu quả nở hoa vào mùa Hè vẫn đỉnh. Ví dụ như giống Pierre De Rosa vốn chỉ nở mùa Xuân, nhưng ở đây lại nở được cả 4 mùa luôn!
Vườn hồng treo của cặp đôi được xử lý tới 5 lớp cực kỳ công phu:
• Lớp 1: Chắn rễ để cây không đâm xuyên xuống dưới
• Lớp 2: Chống thấm nước
• Lớp 3: Vải không dệt đặc biệt cân bằng độ ẩm và dinh dưỡng
• Lớp 4: Vỏ dừa giữ nước và phân
• Lớp 5: Đá lát, sàn gỗ và bãi cỏ tạo môi trường giữ nhiệt và ẩm
Zero hóa chất - 100% thiên nhiên
Điều đặc biệt là anh Nghiêu Hưu không bao giờ xịt thuốc trừ sâu mà dùng phương pháp sinh thái: nuôi kiến và bọ rùa để diệt sâu rệp! "Kiến sẽ bắt rệp về tổ ăn. Bọ rùa thì mạnh hơn. Trung bình mỗi bông hồng cần khoảng 20 con bọ rùa để cân bằng sinh thái", anh giải thích.
Họ còn trồng cà chua, dâu tây, việt quất để thu hút chim đến ăn quả. Chim ăn quả sẽ tiện tay bắt luôn côn trùng gây hại. Hệ thống vi sinh vật làm đất màu mỡ, giảm bệnh cho cây - đúng là "đỉnh của chóp"!
Hàng ngày, anh Nghiêu Hưu lo việc làm vườn, còn chị Chu Từ Thâm thì pha trà, nấu ăn và chụp ảnh sống ảo. Đây là vườn hữu cơ có thể ăn được luôn nha! Chị Từ Thâm dùng hoa hồng chế biến thành trà thảo mộc, món tráng miệng và nhiều món ngon khác. Cô ấy mong muốn dùng đồ ăn để "mở vị giác và giải tỏa tâm trạng" - nghe đã thấy nghệ rồi!
Plot twist: Hơn 100 người tình nguyện đến giúp đỡ
Khi hai vợ chồng xây dựng vườn hồng này, đã có hơn 100 người tự nguyện đến giúp làm đủ thứ công việc - dù quen hay không quen. Tình người đẹp quá xá luôn!
Anh Nghiêu Hưu còn có "tham vọng" lớn hơn nữa: "Tôi muốn mô phỏng chính xác môi trường tự nhiên ở bất kỳ đâu. Môi trường này có thể giúp hoa hồng châu Âu sinh sôi nảy nở, hoặc hoa lan hoàng thảo chỉ sống được trong rừng cũng có thể bén rễ nở hoa giữa thành phố. Một ngày nào đó, mái nhà và ban công nhà bạn có thể tạo ra một hệ sinh thái tự nhiên hoàn chỉnh!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn