Cặp đôi bị ngân hàng Vatican sa thải vì tội... kết hôn với nhau, netizen tranh cãi rần rần

90e461eefee88b73e53d.jpg


Nghĩ mà tức á, làm việc tận 25 năm trời, yêu nhau đàng hoàng rồi cưới nhau nhưng lại bị công ty "đuổi khéo" vì lý do nghe xong chỉ biết facepalm!

Theo AP, chị Silvia Carlucci và anh Domenico Fabiani, cả hai đều 41 tuổi, đã cống hiến tổng cộng 25 năm tại Viện Công trình Tôn giáo (IOR) - tức ngân hàng Vatican ấy mà. Cả hai đều có ba con nhỏ từ các mối quan hệ trước đó nữa.

Nghe thì có vẻ wholesome đúng không? Hai người đã báo trước với sếp về kế hoạch kết hôn từ tháng 2/2024, sau khi xong xuôi mọi thủ tục để những cuộc hôn nhân trước được Giáo hội Công giáo công nhận là vô hiệu. Theo lời chị Carlucci, lúc đầu sếp còn chúc mừng, tỏ ra vui mừng lắm cơ!

9369ad663c009c68b1bd.png


Nhưng plot twist xuất hiện nè! Ngày 2/5/2024, ban lãnh đạo ngân hàng bất ngờ ra quy định mới: nhân viên IOR kết hôn với nhân viên khác của ngân hàng hoặc bất kỳ ai làm việc tại Vatican có thể bị... bay màu luôn!

Cặp đôi cho biết họ sốc nặng trước thay đổi này, vì đã báo trước từ lâu rồi mà. Hai người cũng không thể chọn phương án "một người nghỉ, một người ở lại" vì phải lo nghĩa vụ tài chính với các con, người bạn đời cũ và cả khoản vay mua nhà nữa. Áp lực kinh tế real đấy các bạn ơi!

Sau lễ cưới ngày 31/8/2024, ngân hàng chính thức "cho nghỉ" cả hai vào ngày 1/10 cùng năm. Ơ hay, vậy là cưới xong bay việc luôn á?

Phía IOR thì bảo vệ quy định này, nói rằng cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh xung đột lợi ích. Với quy mô chỉ khoảng 100 nhân viên và một chi nhánh, ngân hàng sợ hai vợ chồng làm chung sẽ có sự thiên vị trong quản lý.

Nhưng mà vụ này đã làm dậy sóng luôn! Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican phản đối gay gắt, cho rằng quy định này có thể xâm phạm quyền cơ bản của người lao động, đồng thời đặt câu hỏi liệu chính sách này có phù hợp với nguyên tắc pháp lý của Vatican và Giáo hội Công giáo không.

Tháng 1/2025, chị Carlucci và anh Fabiani quyết định đưa vụ việc ra tòa án Vatican, yêu cầu xem xét tính hợp pháp của quyết định sa thải. Hai người còn gửi thư trực tiếp cho Giáo hoàng Francis với hi vọng ngài can thiệp, nhưng... seen zone luôn, không có phản hồi gì!

Chị Carlucci chia sẻ gia đình vẫn là ưu tiên số một của hai người, bất chấp mọi khó khăn sau đám cưới. Chị mong muốn được trở lại làm việc, nhưng khẳng định việc quyết định xây dựng gia đình là điều họ không hề hối hận! Tình yêu chiến thắng mọi thứ nha! ❤️

Và cuối cùng thì happy ending đây rồi! Theo hãng tin AP, đến tháng 11/2025, cặp đôi đã được nhận trở lại làm việc theo một thỏa thuận dàn xếp. Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican gọi đây là "chiến thắng của lẽ phải" luôn! ✨

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top