Trong vũ trụ võ hiệp huyền thoại của Kim Dung, có cả tá những couple "sống chết có nhau" và cũng không thiếu những mối tình đẹp nhưng "đứt gánh giữa đường" khiến fan đọc mà muốn gào thét. Và phải nói luôn, chuyện tình Viên Thừa Chí - A Cửu trong Bích Huyết Kiếm chính là định nghĩa của "đau thương"
Hai người vibe hợp nhau vô cùng giữa thời loạn, tình cảm sâu đậm nhưng cuối cùng lại phải chọn hai con đường khác nhau. Một người chèo thuyền ra khơi lánh đời, một người xuống tóc đi tu... Thế là mối tình dở dang này trở thành một trong những câu chuyện tình bi thương nhất nhà Kim Dung từng viết.
Hai người gặp nhau trên giang hồ lúc nàng đang cosplay nam nhi. Từ những lần đầu chạm mặt, chemistry giữa họ đã bùng nổ rồi! Nếu như mối quan hệ giữa Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh là kiểu "thanh mai trúc mã" lâu năm, thì tình cảm dành cho A Cửu lại khác hẳn: mạnh mẽ, sâu sắc và được build trên cùng lý tưởng, cùng tần số
Cả hai đều là người có tâm hiệp nghĩa, lo lắng cho vận mệnh thiên hạ giữa thời loạn lạc. Chính sự match này khiến tình cảm của họ không chỉ là "crush" đơn thuần vì ngoại hình hay tính cách, mà còn đến từ sự thấu hiểu giữa hai con người cùng chứng kiến một thời đại sóng gió.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Thân thế của họ lại tạo nên khoảng cách "không lối thoát" Viên Thừa Chí là con trai Viên Sùng Hoán, vị tướng nhà Minh bị xử tử. Còn A Cửu? Chính là Trường Bình Công chúa, con gái của Sùng Trinh đế đó!
Mối quan hệ này thực sự mang theo một nghịch lý cay đắng vô cùng. Người Viên Thừa Chí yêu lại là con gái của vị hoàng đế mà phe phái và lý tưởng của anh đứng ở phía đối lập. Tình cảm càng sâu, sự giằng xé giữa tình yêu, gia thù và thời cuộc càng trở nên rõ nét hơn.
Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi nhà Minh sắp sụp đổ. Trong biến cố tại hoàng cung, Sùng Trinh đế đã chém đứt một cánh tay của A Cửu trước khi tự sát Giữa cảnh loạn lạc, chính Viên Thừa Chí là người cứu nàng. Cuộc gặp gỡ đó càng thấy số phận trớ trêu: anh cứu người con gái mình yêu, nhưng cũng chính là công chúa thuộc về triều đại mà gia đình anh từng hứng chịu bi kịch.
Sau biến cố ấy, A Cửu chọn xuống tóc, lấy pháp danh Độc Tí Thần Ni. Quyết định này không đơn thuần là bye bye cuộc sống hoàng gia, mà còn cho thấy nàng chọn cách chôn giấu tình cảm riêng để thoát khỏi vòng xoáy quốc hận gia thù. Từ một công chúa, A Cửu trở thành một ni cô hành tẩu giang hồ, mang theo ký ức về một mối tình không có happy ending
Còn Viên Thừa Chí thì cũng dần thất vọng trước những biến chuyển của thời cuộc. Khi nhận ra nghĩa quân Lý Tự Thành không còn giữ được lý tưởng ban đầu, anh chọn rời khỏi Trung Nguyên, đưa gia quyến và bằng hữu ra biển, tìm một nơi xa để lánh đời.
Điều khiến mối tình này đặc biệt day dứt là dù hai người không thể ở bên nhau, tình cảm giữa họ không thực sự biến mất. Trong Lộc Đỉnh Ký, Độc Tí Thần Ni xuất hiện với vị thế một cao thủ võ lâm và là sư phụ của Vi Tiểu Bảo. Hình bóng Viên Thừa Chí vẫn được nhắc đến qua chiếc gối thêu mà bà giữ bên mình suốt.
Nguồn: saostar.vn