Cặp đôi 9X mở "Tủ bánh mì 0 đồng" siêu ấm lòng giữa lòng Đà Lạt, ai cũng xúc động

09bc775875f0f4a2e54f.webp


1d5c827a455d4558b638.jpg


Thấy nhiều người lao động gặp khó khăn vì COVID-19, chị Dương Thị Khánh Huyền và anh Nguyễn Công Chánh đã nghĩ ra ý tưởng mở "Tủ bánh mì 0 đồng" để giúp đỡ người lao động nghèo. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi mất!

Tủ bánh mì này được đặt tại số 206, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chị Huyền kể lại, ý tưởng này xuất hiện rất tình cờ khi hai vợ chồng đi ăn sáng gặp một chú bán vé số khó khăn và mời chú vào cùng ăn. Sau khi nghe chú tâm sự, hai vợ chồng mới hiểu rõ hơn hoàn cảnh của những người lao động nghèo trong mùa dịch. Về nhà, họ quyết định luôn: mở tủ bánh mì miễn phí để giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Tuy là bánh mì free nhưng chị Huyền và anh Chánh làm siêu cẩn thận, đảm bảo chất lượng từng ổ bánh nhé! Mỗi ngày, tủ bánh mì phát khoảng hơn 300 ổ bánh mì (có nhân đầy đủ luôn nha), còn nguyên liệu thì chị Huyền sẽ làm thêm để phát tiếp cho đến hết. Người đến nhận bánh chủ yếu là những người lao động nghèo, cô chú bán vé số, học sinh, sinh viên và cả các chú xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ nữa

865d283b6f730f6d01be.jpg


Không chỉ có bánh mì thôi đâu, anh chị còn chuẩn bị thêm nhiều phần nước tặng kèm. Biết Đà Lạt đang lạnh nên vợ chồng chị Huyền mua thêm áo ấm để tặng những người cần. Chưa hết, để giúp mọi người thực hiện tốt "5K" của Bộ Y tế, chị còn mua thêm khẩu trang và nước sát khuẩn để ai cần cứ lấy thoải mái. Chu đáo đến từng chi tiết luôn! ✨

Team tình nguyện viên giúp anh chị làm bánh và phát bánh phần lớn là nhân viên quán cà phê của anh chị. Do dịch bệnh phức tạp nên quán đã tạm đóng cửa, nhưng khi được anh chị kêu gọi, các bạn hưởng ứng siêu nhiệt tình. Ngoài ra còn có một số bạn tình nguyện viên tự nguyện đến giúp đỡ sau khi thấy bài chia sẻ trên mạng xã hội

29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


Kinh phí để duy trì hoạt động của "Tủ bánh mì 0 đồng" này hoàn toàn do anh chị tự bỏ túi nha. Chị Huyền chia sẻ: "Vợ chồng mình muốn làm trong khả năng có thể, giúp đỡ xã hội được tới đâu sẽ ráng tới đó. Mình không muốn kêu gọi quyên góp vì còn rất nhiều người dân đang gặp khó khăn trên khắp đất nước chứ không riêng gì chỗ mình, nên mong mọi người có thể lan tỏa những thông điệp tích cực là mình vui rồi". Quá tuyệt vời!





"Mọi người tới nhận bánh, nước xong lựa được cho mình một chiếc áo ấm sau đó nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và tích cực hơn. Qua những hoạt động như thế này, giúp mình hiểu rằng bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội nên cần phải giúp đỡ xã hội nhiều hơn", chị Huyền bày tỏ. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Huyền và chồng còn sáng lập ra nhóm "Hội những bạn trẻ yêu thiện nguyện". Anh chị đã từng làm rất nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mỗi khi có hoạt động, chị Huyền sẽ thông báo cho các thành viên để mọi người chung tay, góp sức. Vào mỗi dịp lễ, tết, anh chị cùng các thành viên sẽ ghé thăm những hoàn cảnh khó khăn hoặc các cụ già neo đơn theo sự hướng dẫn của địa phương, tùy hoàn cảnh mà tặng tiền mặt, đồ ăn hoặc quần áo mới. Gen Z cũng biết làm thiện nguyện đấy nhé!





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top