Cặp đôi 35 tuổi đi du lịch thế giới sau 6 năm dành dụm: Không cần giàu, chỉ cần biết tiết kiệm thôi!

ThoMimi

New member
"Chúng mình cũng là người Singapore bình thường thôi, chỉ là kỷ luật hơn xíu, không phang tiền vào đồ xa xỉ", cặp đôi này chia sẻ.

Bỏ lại công việc để đi du lịch vòng quanh thế giới nghe có vẻ mơ mộng phết đúng không? Nhưng với Chia Kim Hui (35 tuổi) và Adrian Chew (34 tuổi) thì khác nha! Tháng 11 năm ngoái, họ tâm sự với AsiaOne rằng đã nghỉ việc công ty để trở thành freelancer rồi đó.

Adrian trước đây làm IT, còn Kim Hui là giám đốc nhân sự. Cả hai đều cảm thấy bị stuck và burnout nặng nề. "Ngày nào cũng như ngày nào. Thức dậy đi làm, về nhà là mệt lử. Không làm được gì mình thích cả", Kim Hui kể về cuộc sống cũ của họ.

Dù cuối tuần vẫn cố khám phá những chỗ mới ở Singapore, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn tâm hồn "xê dịch" của cả hai. Và thế là sau nhiều năm lên kế hoạch, họ quyết định bắt đầu cuộc sống mới với chiếc vali và du lịch từng điểm đến một ️

8a0c9d46e7e48df5265c.jpg


Câu chuyện tình của hai người khởi đầu từ đồng nghiệp cách đây 10 năm. Tất cả bắt nguồn từ việc Adrian giúp Kim Hui setup laptop - classic IT guy move đấy! Cả hai đều mê du lịch, trước khi dịch họ có khoảng 3 chuyến ra nước ngoài mỗi năm, đều nhằm trải nghiệm những điều mới mẻ.

Kim Hui nhớ lại chuyến đi cuối cùng trước dịch là đến Na Uy mùa hè, nơi họ được ngắm mặt trời lúc nửa đêm. Bucket list của họ dài lắm nha: xem cực quang, cho tuần lộc ăn, đi ngắm cá voi...

Từ khi kết hôn năm 2015, họ bắt đầu tiết kiệm và lên kế hoạch nghiêm túc cho việc này. Nhưng rồi dịch Covid đến và làm đảo lộn mọi thứ, khiến họ phải "treo" kế hoạch trong suốt 2 năm.

e405cd046cda665cc861.jpg


5ae4c8f93475ae15cf0f.jpg


Trong thời gian đó, Kim Hui nghỉ việc và lập ra PangKim Adventure - blog du lịch của cả hai. Khi đã tiêm vaccine vào tháng 8 năm ngoái, họ quyết định nghỉ việc hẳn và bắt đầu thực hiện giấc mơ. Họ đã dành cả tuổi đôi mươi để làm việc và không muốn phải đợi đến lúc nghỉ hưu mới được nhìn thế giới.

"Vấn đề là khi già đi, năng lượng còn đâu mà đi xa. Khi chúng mình bốn mươi tuổi, sau chuyến đi này chắc sẽ rất khó tìm lại việc làm", Adrian giải thích.

3b3a0911c18093527a88.jpg


Từ tháng 11, Adrian và Kim Hui đã từ từ check-in qua Đức, Đan Mạch và Na Uy. Trong khi nhiều người theo dõi và khen ngợi thì cũng có người "haters" cho rằng họ giàu có mới sống kiểu này.

"Chúng mình thực sự không giàu đâu. Cũng như người Singapore bình thường thôi. Chỉ là kỷ luật hơn, không phang tiền vào đồ xa xỉ ở Singapore", Adrian nói thẳng luôn.

d34fa8941a34a6ab8c33.jpg


Trong suốt 6 năm, họ đã bỏ 1/4 thu nhập vào quỹ du lịch mỗi tháng và đã tích góp được số tiền "đáng kể" đủ để du lịch cả năm, Kim Hui tiết lộ. Hiện tại kế hoạch vẫn là tiết kiệm cho các chuyến đi, nhưng họ cũng hi vọng blog và mạng xã hội sẽ phát triển đủ để trở thành nguồn thu nhập ổn định.

Nếu không thì... thôi phải quay lại cuộc đua công sở căng thẳng như xưa thôi "Không dễ dàng chút nào để sống cuộc sống du lịch liên tục như này nếu không có nền tảng tài chính. Nhưng với chúng mình, trong cuộc sống không có gì thực sự dễ dàng cả. Du lịch full-time chắc chắn không phải toàn màu hồng. Nhưng bạn sẽ được trải nghiệm những điều kỳ diệu mà không bao giờ thấy ở Singapore".

e3234f3278591c380e66.jpg


41081092d172277d7190.jpg


bb686414d0f5cf6092e0.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top