Nóng hổi: Đội cứu hộ ở Indonesia đang race với thời gian để tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ lũ quét kinh hoàng kết hợp với dòng dung nham lạnh từ núi lửa tràn xuống khu vực Tây Sumatra. Theo update mới nhất, số người tử vong đã leo lên con số 57 người và 22 người khác vẫn đang mất tích. Các quan chức địa phương cho biết con số này rất có thể sẽ còn tăng tiếp
Mưa như trút nước trong nhiều giờ liền đã khiến dung nham lạnh của núi lửa trộn lẫn với đất đá, tro bùn cùng nước mưa ào ào đổ xuống sườn núi Marapi - một trong những ngọn núi lửa "xịn xò" hoạt động mạnh nhất tại Indonesia. Trong khi đó, lũ lụt tràn vào đường phố, nhà dân và cả nhà thờ Hồi giáo nữa. Hiện tại các anh em cứu hộ đang deploy flycam (máy bay không người lái) để hỗ trợ, dùng cả máy xúc lẫn tay trần để cố gắng tìm kiếm người sống sót dọc sông và trong đống đổ nát.
Ông Suharyanto - người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết để ứng phó khẩn cấp, các thiết bị hạng nặng đã được điều động để dọn dẹp khu vực thảm họa, đồng thời đảm bảo an toàn cho các điểm trú ẩn của người dân phải sơ tán. Tính đến giờ đã có hơn 3.300 người được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng rồi.
Các quan chức địa phương warn rằng số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi cuộc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn đang tiếp diễn. Cuộc tìm kiếm này cực kỳ gấp gáp vì lực lượng cứu hộ chỉ có "thời gian vàng" là 6 ngày để tìm kiếm những người sống sót thôi. Để boost nỗ lực cứu hộ, chính quyền địa phương sẽ áp dụng công nghệ điều chỉnh thời tiết để giảm cường độ mưa khi di chuyển đến khu vực bị thiên tai.
Việc vận chuyển hàng cứu trợ đang được thực hiện bằng đường hàng không và đường bộ, một số chỗ thậm chí cần phải dựng cầu khẩn cấp luôn, sau khi lũ lụt và dòng dung nham lạnh cut mất một số tuyến đường tiếp cận ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết 71 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn và 125 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt và dòng dung nham lạnh.
Nguồn: kenh14.vn