Cấp cứu nam du khách Hàn Quốc ngất xỉu giữa đường vì hít bóng cười - chuyện không phải đùa!

CaoYeu2k5

New member
Một anh chàng người Hàn Quốc 44 tuổi vừa được phát hiện nằm bất tỉnh giữa đường phố trung tâm Sài Gòn. Nguyên nhân? Hóa ra là do... bóng cười đấy các bạn ơi!

Ngày 4/7, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa tiếp nhận một ca cấp cứu khá là "drama". Anh du khách Hàn Quốc (44 tuổi) được tìm thấy nằm lăn ra giữa Quận 1, không giấy tờ gì, không ai đi cùng, người đầy vết xước xát trông khá là thương tâm luôn.

Ngay lập tức, ekip bác sĩ đã "lên đồ" kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Plot twist là nguyên nhân khiến anh chàng này "sập nguồn" lại chính là... bóng cười - thứ mà nhiều người vẫn tưởng "chill chill" nhưng thực ra nguy hiểm vô cùng luôn á!

Vụ việc này không chỉ cho thấy tác động "xịn sò" của chất gây ảo giác lên não bộ, mà còn bóc trần nhiều vấn đề xã hội về việc quản lý khí N₂O và trách nhiệm cảnh báo của ngành y tế nữa đó.

e458caf59df3610940da.jpg


Bác sĩ "khó đấy" khi thiếu thông tin

Sau khi tiếp nhận anh du khách trong tình trạng rối loạn tri giác nghiêm trọng (GCS giảm - nghe hơi technical nhưng nói chung là nguy lắm), bệnh viện đã phải gấp rút liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 và Lãnh sự quán Hàn Quốc để "truy" info và người nhà.

Tình trạng của anh chàng lúc này khá là "chaotic": mất phương hướng, la hét ầm ĩ, loạn động, nguy cơ tự làm hại bản thân và người xung quanh. Thêm vào đó còn có dấu hiệu tổn thương thận cấp nữa chứ.

Đây là ca bệnh cực kỳ "hóc búa" vì các bác sĩ không biết gì về tiền sử bệnh án, anh bệnh nhân thì không tỉnh táo gì để nói chuyện, lại còn rào cản ngôn ngữ nữa. Sau khi hội chẩn với nhiều chuyên khoa, dựa vào các xét nghiệm sinh hóa cho thấy có toan chuyển hóa nhẹ, thận suy giảm tạm thời, kết hợp với kết quả loại trừ các nguyên nhân như nhiễm trùng não, rối loạn chuyển hóa, chấn thương đầu hay đột quỵ...

Cuối cùng, kết hợp với lời khai gián tiếp từ Đại sứ quán Hàn Quốc và các yếu tố từ môi trường "đi chơi" không kiểm soát, các bác sĩ xác định anh chàng bị ngộ độc khí N₂O - hay còn gọi là bóng cười đó mọi người!

Sau 13 ngày nằm viện với việc kiểm soát hành vi, truyền dịch và theo dõi sát sao, may mắn thay thận của anh đã hồi phục, tỉnh táo dần và sinh hiệu ổn định hơn. Đây là minh chứng cho sự phối hợp "cực mượt" của đội ngũ y bác sĩ đa chuyên khoa, đặc biệt trong hoàn cảnh "mù tịt" thông tin ban đầu như vậy!

Bóng cười - nghe cute nhưng "deadly" lắm nha!

"Bóng cười" thực chất là khí Nitrous Oxide (N₂O), loại khí không màu, có mùi ngọt ngọt, được dùng hợp pháp trong nha khoa và sản khoa như chất gây mê nhẹ. Nhưng khi bị lạm dụng để "bay lả lơi", N₂O trở thành chất cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi hít liều cao hoặc trong không gian kín.

Về mặt khoa học, khí N₂O làm "tê liệt" enzyme methionine synthase, chặn đứng quá trình tổng hợp DNA và ảnh hưởng đến việc tạo myelin (lớp bảo vệ dây thần kinh). Kết quả là người hít có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh như tê bì, yếu tay chân, mất thăng bằng, suy giảm trí nhớ, thậm chí thoái hóa tủy sống trên MRI nữa kìa!

Cơ chế gây độc "xịn sò" của khí cười

Ngoài ra, khí N₂O còn gây:

Rối loạn tâm thần cấp: Ảo thanh, hoang tưởng, trạng thái kích động hoặc mê sảng (giống như trong case anh du khách đó).

Suy hô hấp và ngưng tim: Do thay thế oxy trong phổi hoặc ức chế trung tâm hô hấp khi dùng liều cao - nghe đã thấy sợ rồi!

Rối loạn nhịp tim: Tăng nguy cơ đột tử khi mix với các chất khác như rượu, cocaine, ketamine... (đừng có "thử nghiệm" nhé các bạn).

Ảnh hưởng đến máu: Thiếu máu đại bào do ức chế hấp thu vitamin B12.

Mối nguy từ cộng đồng - đang rất real!

Mặc dù đã bị cảnh báo bởi nhiều tổ chức y tế trên thế giới, nhưng khí N₂O vẫn "ngon lành" xuất hiện tại các thành phố lớn dưới dạng bình khí mini được bán trực tiếp hoặc kèm dịch vụ giải trí tại các tụ điểm đêm. Vấn đề là việc sử dụng nó chưa bị coi là vi phạm pháp luật ở nhiều nước, kể cả Việt Nam, nên việc kiểm soát và tuyên truyền khó khăn vô cùng.

Các ca bệnh tại các bệnh viện lớn như Nhân dân 115, Chợ Rẫy hay Bạch Mai đang tăng dần cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt đáng báo động là số người nước ngoài - khách du lịch, lao động, sinh viên, học sinh - trở thành nạn nhân do thiếu hiểu biết và chủ quan về hậu quả sức khỏe.

Case anh du khách Hàn Quốc này chính là bằng chứng "sống" về độ nguy hiểm của các chất gây ảo giác được sử dụng ngoài cộng đồng mà không kiểm soát. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, sự phối hợp "teamwork" giữa các tổ chức y tế và cơ quan ngoại giao, hậu quả có thể là tổn thương thần kinh vĩnh viễn, hoặc thậm chí... "game over" luôn á!

Các bác sĩ cho rằng cần phải:

• Các cơ quan quản lý tăng cường giám sát việc lưu hành khí N₂O, đặc biệt tại các quán bar, club và cơ sở giải trí.

• Các tổ chức y tế, trường học và media triển khai chiến dịch giáo dục về hậu quả của việc dùng "bóng cười" cho giới trẻ.

• Cộng đồng chung tay phát hiện, báo cáo và can thiệp sớm với các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top