Cấp cứu A9 Bạch Mai những ngày Tết: 80 chiến binh áo trắng quên luôn Tết vì cứu người, ai nghe mà không xót xa

0cd38b8038b261879bbc.jpg


"...Chúng tôi chỉ ăn Tết khi bệnh nhân đã ổn định, số ca cấp cứu giảm và mọi hoạt động trở lại bình thường"...

Tết Ất Tỵ vừa rồi, Bệnh viện Bạch Mai đón lượng bệnh nhân cấp cứu tăng vọt, toàn ca nặng cả. Đỉnh điểm là mùng 5 và mùng 6 Tết, ban giám đốc phải ban hành công văn hỏa tốc luôn, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa phòng triệu tập 50-70% nhân lực về làm như ngày thường ấy. Bệnh viện còn phải mở thêm 2 phòng khám nữa để kịp đón bà con đổ vào khám bệnh.

4de1b9ea9537da45ee20.jpg


Trong đó phải kể đến Trung tâm Cấp cứu A9 - nơi "hot" nhất những ngày qua. ThS Lê Quang Trí (Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9) chia sẻ rằng công tác chuẩn bị đón bệnh nhân Tết năm nay họ đã chuẩn bị trước cả tháng trời rồi. Theo kế hoạch ban đầu thì bệnh viện chỉ nghỉ có mùng 1 và mùng 2 Tết thôi.

542a3fa21807d8560976.jpg


ca4eb4e87e5366b0a3b6.jpg


d76dceab96eed07187a3.jpg


00766792b664c9dc2e15.jpg


Nhưng mà plot twist là ngay từ sáng mùng 2 Tết, Trung tâm Cấp cứu A9 đã phải đón siêu nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Số lượng bệnh nhân tăng vọt kinh khủng, ban giám đốc phải ra lệnh các khoa phòng tăng cường quân số ngay lập tức. Hàng ngày lãnh đạo phải xuống trực tiếp tại các khoa, buồng bệnh để kịp thời đưa ra phương án điều trị cho những ca nặng.

0eae00de380e8eb4be9d.jpg


d4c264c3aed8810effc3.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top