Cặp chị em họ Hải Phòng cùng ẵm thủ khoa, gia đình chờ bữa cỗ mừng "2 thủ khoa nhà họ Phạm" ✨

7584e6bb13ca943794e2.webp


Chị em ruột thịt còn chưa chắc đã "xịn" như thế này nè! Thục Anh và Thu Trang - hai chị em con chú con bác cùng sinh năm 2003, quê Hải Phòng vừa làm nên chuyện khi cùng nhau "càn quét" danh hiệu thủ khoa tại VNU-ULIS. Thục Anh là thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Anh (đồng thời là thủ khoa toàn trường luôn nha!), còn Trang thì giành thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc khóa 2025. Đồng hành từ hồi... mẫu giáo, cặp chị em này có cả kho kỷ niệm đáng nhớ!

658080764c5aa8657f7f.jpg


Thục Anh và Trang kể với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong rằng, hai bạn bắt đầu "có tham vọng" thủ khoa từ cuối năm ba, khi thấy điểm của cả hai đều "khủng" ổn định.

"Gia đình luôn là hậu phương vững chắc của chúng mình, vì thế khi biết tin vui này, tất cả mọi người đều rất xúc động. Mình vẫn đang chờ bữa cỗ chúc mừng hai thủ khoa nhà họ Phạm mà chưa thấy đâu", Trang chia sẻ với nụ cười tươi rói.

Còn theo Thục Anh thì tất cả môn chung của hai bạn đều A+ "căng đét". Không chỉ vậy, Trang còn kiêm luôn vai trò gia sư tiếng Trung cho chị đấy!

"Trường mình yêu cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 là B1, tương đương tiếng Trung HSK3. Vì 'nước đến chân mới nhảy' nên đến năm ba mình mới tập trung ôn thi. May nhờ có 'cô giáo' Trang kèm 1-1 suốt nửa năm nên mình đã đạt B1 ngay từ lần thi đầu tiên. Xie xie lao shi!", Thục Anh kể.

a87593a698064bd13bed.jpg


Plot twist: Hai thủ khoa từng bị... đuổi học mẫu giáo

Lớn lên "sát nách" nhau, Thục Anh và Trang học chung lớp từ mẫu giáo đến hết cấp hai, rồi cùng trường cấp ba và đại học. Việc bị so sánh là chuyện "cơm bữa", nhưng thay vì biến thành drama, hai chị em chọn cách "cùng tiến" vì mục tiêu định hướng khác nhau, và quan trọng hơn là... quá thân thiết rồi!

Một kỷ niệm "khó đỡ" thời mẫu giáo: Hồi 5 tuổi, Thục Anh phải nghỉ học nửa tháng về quê Long An. Khi quay lại, nhà trường không nhận nữa nên... bị đuổi. Vì hai đứa vốn "đi đôi có bạn", Trang cũng bị vạ lây phải nghỉ học luôn.

"Đến giờ chúng mình vẫn chưa có bằng tốt nghiệp mẫu giáo. Đây chắc là lỗ hổng duy nhất trên hồ sơ học vấn của hai đứa", Thục Anh hài hước nói.

20f5d4b2bab27bc66d8c.jpg


Lên cấp ba, cả hai đều đỗ chuyên Anh trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Thục Anh học lớp Anh 1, giành giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh rồi tiếp tục "all-in" ngôn ngữ này. Còn Trang dù học lớp Anh 2 nhưng quyết rẽ sang tiếng Trung vì muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới.

Trang vẫn nhớ rõ môn học đầu tiên ở đại học. Dù không cùng lớp nhưng ngay từ bài kiểm tra giữa kỳ, Thục Anh đã tuyên bố: "Chị muốn được A+ môn này". Thế là hai chị em bắt tay ôn tập: chia nhau đọc giáo trình, tóm tắt nội dung, kiểm tra chéo kiến thức. Kết quả? Bảng điểm của cả hai khởi đầu bằng điểm A+ cực phẩm! ✨

"Hồi cấp ba, mình không phải cá nhân có thành tích nổi bật nên cũng không tạo áp lực cho bản thân rằng phải điểm cao. Chính Thục Anh đã góp phần tạo cho mình tâm thế khác. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra: chỉ cần thực sự cố gắng, mình có thể đạt được thành tích vượt xa mình từng nghĩ và ngẩng cao đầu đi hết quãng đường đại học", Trang nhớ lại.

deebc5ce39d1abbfc9dd.jpg


"Đại chiến" tương ớt vs tương cà - mâu thuẫn duy nhất của cặp chị em ️

Lớn lên cùng nhau, hai chị em có vô vàn sở thích chung mà kể từ sáng đến chiều cũng không hết. Đọc sách và truyện là niềm vui lớn nhất - người này mua quyển nào là chuyền tay cho người kia, thế là thỉnh thoảng cả hai cùng "phát hiện" ra tác giả chung để say mê.

Có một dạo Thục Anh bị mất ngủ, Trang liền cho chị mượn cuốn Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hoá Namiya của Higashino Keigo - cuốn sách cô rất yêu thích. Từ đó, Thục Anh thành "fan cứng" của Keigo. Trang còn tự hào khoe, tủ sách của cả hai gộp lại có lẽ đã gần đủ bộ tác phẩm xuất bản tại Việt Nam của nhà văn trinh thám Nhật Bản này rồi!

3e85878fb07e29e39f9b.jpg


Ngoài đam mê chung, hai chị em cũng có những sở thích riêng. Tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, Thục Anh mê mẩn văn hoá đại chúng Mỹ, từ nhạc đến phim. Còn Trang thích chụp ảnh và mới tập tành móc len, dù cô nàng thừa nhận "học hai tháng rồi mà vẫn đang dừng ở mũi nửa kép"

Nhắc đến mâu thuẫn, cả hai cười "té ghế" nhớ ngay tới "đại chiến" tương ớt - tương cà. Trang vốn ghét cay, ghét đắng tương cà, nhưng Thục Anh lại rất thích trêu ngươi em bằng cách đổ tương cà sát cạnh phần tương ớt. Và thế là, hai chị em bắt đầu trận chiến "giành lãnh thổ" xem loại sốt nào sẽ lấn át trước. Drama có một không hai!

d5a7512668caa9aa31e0.jpg


Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều đang làm đúng chuyên ngành và cùng đặt mục tiêu học thạc sĩ để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp cũng như theo đuổi con đường nghiên cứu. Dù chuyên môn khác nhau nên không còn "dính nhau" như trước, nhưng mỗi người đều tin tưởng rằng người kia sẽ trở thành giáo viên xuất sắc trong tương lai.

"Mình luôn tin rằng Trang sẽ trở thành một nhà giáo, nhà nghiên cứu xuất sắc. Lớn lên cùng nhau suốt 22 năm, đặc biệt chứng kiến sự trưởng thành về học thuật suốt bốn năm đại học, mình thấu hiểu con người và phẩm cách của em họ mình. Sẽ còn nhiều thử thách phía trước nhưng Trang sẽ không bỏ cuộc", Thục Anh chia sẻ.

Trang cũng không tiếc lời khen người chị: "Chúng mình đã ở bên nhau từ khi mới chào đời, cùng chung lớp, chung trường từ mẫu giáo đến đại học. Dù ở nơi đâu, Thục Anh luôn tìm được hào quang cho mình. Chị ấy là kiểu người một khi đã cố gắng thì làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc và tận tâm. Thục Anh chắc chắn sẽ còn tiến xa, trở thành một giáo viên vừa có tâm vừa có tầm, xứng đáng được các nơi 'đem kiệu hoa rước về'. Và mình sẽ luôn ở bên cạnh vỗ tay chúc mừng".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thục Anh và Trang đều thừa nhận rằng điều may mắn và đáng trân trọng nhất không phải là những tấm bằng khen hay thành tích, mà chính là việc luôn có nhau trong từng khoảnh khắc. Cả hai chia sẻ với nhau mọi niềm vui, san sẻ cả những khó khăn, từ đó trở thành nguồn động lực, cảm hứng cho nhau cùng trưởng thành.

Ảnh: NVCC

2e4656221287745861f2.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top