Khi bị công an vây bắt vì tội trộm chó, Đạt và đồng bọn không ngần ngại rút dao nhọn ra đe dọa chiến sĩ công an với hy vọng tẩu thoát. Vừa liều vừa nguy hiểm luôn!
Ngày 5/10, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng, gồm Lê Viết Đạt (SN 1995, trú khối 14, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) và Đặng Bá Đạt (SN 1994, trú xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) để làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".
Câu chuyện diễn ra vào khoảng 12h ngày 3/10, khi Tổ công tác hình sự ma túy Công an huyện Nghi Lộc đang đi tuần tra trên tuyến đường liên thôn thì phát hiện hai đối tượng đi trên chiếc xe máy BKS: 37B2-542.31, chở theo hai con chó với biểu hiện cực kỳ khả nghi. Lực lượng chức năng liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Nhưng mà plot twist, hai anh này không chịu dừng mà còn cố tình phóng ga bỏ chạy luôn!
May mà tổ tuần tra đủ nhanh trí và kinh nghiệm, áp dụng chiến thuật "chặn đầu, khóa đuôi" khống chế và tóm gọn hai đối tượng ngay lập tức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 2 con chó có trọng lượng 35 kg, 1 con dao nhọn dài 90cm (dài thật sự luôn đó!), 6 miếng thịt có tẩm thuốc độc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thực hiện trót lọt 11 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Giờ thì "ăn cơm nhà vờ" rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn