Cặp bạn thân mang xương khỉ, mật gấu lừa bán lấy hàng trăm triệu chỉ với cách đơn giản

SunCandy

New member
25e3320c57b2a50053ae.jpg


Đóng cosplay làm 1 người dân tộc và 1 ông đại gia, Tài và Long đã liên thủ lừa hàng chục người dân lấy tiền tỷ chỉ với cách mua đi bán lại những mặt hàng đặc sản. Trình độ diễn kịch phải nói là thượng thừa luôn!

8b99c5a70cf5c2e724d3.jpg


Ngày 2/1, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan vừa bắt giữ được đối tượng Hà Trọng Long (SN 1963) và Đỗ Như Tài (SN 1960) cùng trú xã Xuân Tín, Thọ Xuân (Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thông tin, trước đó phía công an nhận được trình báo của ông Trần Sỹ B. (SN 1977, trú xã Nghĩa Mỹ, TX. Thái Hòa) về việc bị 2 người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Ơ kìa, số tiền không phải dạng vừa đâu nha!

Vở kịch "mua đi bán lại" đỉnh cao

Ông B. vốn là chủ cơ sở thu mua phế liệu. Nhiều tháng trước Đỗ Như Tài đóng giả là 1 người dân tộc đến cơ sở của ông B. để nhờ bán giúp 1 con trăn với giá 2 triệu đồng và dặn khi nào bán được sẽ đến lấy tiền sau.

Ngay sau đó, Hà Trọng Long xuất hiện với style đại gia chuẩn không cần chỉnh - nhiều tiền, sang chảnh, đi vào giới thiệu chuyên thu mua đặc sản rừng và hỏi mua lại con trăn với giá 3 triệu đồng. Ông B. bán được con trăn và lời 1 triệu đồng nên thấy vui ra mặt luôn

Mấy ngày sau, Tài tiếp tục vào vai người dân tộc mang đến 1 túi xương khỉ (thực chất là 1 đầu khỉ và nhiều đoạn xương cò, chó - fake luôn mấy bạn ơi) nhờ ông B. bán hộ với giá 3 triệu đồng.

Tương tự như lần trước, Long "đại gia" tiếp tục xuất hiện và trả giá 10 triệu đồng để mua bộ xương khỉ nói trên. Sau 2 thương vụ mua bán, ông B. lời 8 triệu đồng nên cứ tưởng mình gặp may mắn

e0f4c13ffdc842689d96.png


Ván bài chốt hạ: 6 chiếc mật gấu trị giá cả trăm triệu

Biết "con mồi" đã vào tròng rồi, Tài tiếp tục đến lần thứ 3 nhờ bán hộ 6 chiếc mật gấu với giá 280 triệu đồng. Kịch bản tiếp tục được diễn theo đúng khuôn mẫu, Long "đại gia" xuất hiện xem hàng mật gấu và chốt giá mua 390 triệu đồng. Tuy nhiên lấy lý do là chưa mang đủ tiền nên đặt cọc 15 triệu đồng trước và yêu cầu niêm phong hàng sẽ quay lại lấy sau.

Khi Long "đại gia" vừa rời đi, Tài trở lại xin 6 chiếc mật gấu vì đã có người mua với giá 300 triệu đồng. Plot twist ngay đây rồi!

Hoa mắt trước số tiền Long "đại gia" hứa mua với giá 390 triệu nên ông B. liền thương lượng với Tài mua lại số mật gấu trên với giá 280 triệu đồng. Vờ như nể tình đã bán giúp 2 lần trước nên Tài "miễn cưỡng" đồng ý bán cho ông B.

Sau khi dốc hết tiền trong nhà, ông B. đưa cho Tài số tiền 200 triệu đồng và xin nợ 80 triệu còn lại. Lúc này chắc ông B. vẫn còn mơ màng về số tiền lời 110 triệu sắp về túi...

Tỉnh mộng và lên công an trình báo

Khi Tài rời khỏi nhà, ông B. liên lạc cho Long "đại gia" thì không liên lạc được. Chờ mãi không thấy Long quay lại, ông B. mới giật mình nhận ra mình bị lừa nên đã trình báo cho công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TX. Thái Hòa đã bắt giữ Long và Tài khi 2 đối tượng đang ở trong 1 nhà nghỉ. Tang vật thu giữ gồm 1 con trăn, 1 túi xương và 1 bộ quần áo dân tộc (chính là đạo cụ để diễn kịch đó mọi người ơi ).

Qua đấu tranh, Long và Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả 2 khai là bạn thân và thường đi đến những người thu mua phế liệu, có sẵn tiền mặt nhưng nhẹ dạ, thiếu hiểu biết để lừa. Chỉ với cách đơn giản mà máu lạnh thế này, cặp đôi này đã lừa đảo hàng chục vụ việc.

"2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo với cùng 1 phương thức thủ đoạn ở các địa bàn Diễn Châu, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn. Hầu hết các nạn nhân của Long và Tài do xấu hổ vì bị lừa nên không trình báo với cơ quan chức năng", Trung tá Tuấn thông tin.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hà Trọng Long và Đỗ Như Tài đồng thời gửi trưng cầu giám định số tang vật (mật và xương động vật) để làm cơ sở sớm hoàn tất hồ sơ, khởi tố và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top