Nghĩ ra chiêu mang bầu liên tục để thoát tội trộm cắp, cặp bạn thân này đã nhận về cái kết đắng ngắt không thể đắng hơn!
Dạo gần đây, một trung tâm thương mại lớn ở quận Tĩnh An, Thượng Hải (Trung Quốc) cứ mất đồ liên tục không hiểu sao. Lục camera ra xem thì phát hiện hai chị đẹp khả nghi vô cùng
Clip từ camera ghi lại cảnh một chị tóc ngắn đẩy xe đẩy em bé, đi cùng một chị khác trông hoảng sợ lắm luôn. Hai người vội vàng cào cào hàng hóa rồi cao chạy xa bay không kịp ngoái đầu
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện đây là cặp bạn thân thiết. Chị tóc ngắn tên Tiểu Tình (30 tuổi), chị buộc tóc là Châu Châu (39 tuổi). Cả hai vì túng quẫn về tài chính nên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, và còn nghĩ ra chiêu "độc" là mang bầu liên tục để trốn tránh trách nhiệm hình sự
Từ bạn thân đến... đồng bọn
Châu Châu và Tiểu Tình làm quen nhau qua nghề kinh doanh thời trang. Châu Châu mở shop nhỏ, còn Tiểu Tình lo cung cấp quần áo sỉ cho chị. Hai người hợp tác ăn ý, rồi thành bạn thân luôn.
Nhưng mà cuộc đời không như mơ Sau khi Châu Châu lập gia đình và có con, ông chồng lại là típ "trọng nam khinh nữ". Phải sinh tận 4 đứa liền, cuối cùng mới được một đứa con trai. Áp lực kinh tế khiến vợ chồng cãi vã liên miên, cuối cùng ông chồng bỏ đi luôn.
Sau đó, do kinh doanh đi xuống, Châu Châu phải đóng cửa shop và đi làm thuê cùng Tiểu Tình.
Lúc này Tiểu Tình cũng đã có gia đình và con cái rồi. Không có công việc ổn định mà phải nuôi cả đàn con nhỏ, cả hai chị đều rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế. Và thế là... nảy sinh ý định xấu
Chiêu trò tinh vi nhưng phi pháp
Hai chị thường chọn những shop thời trang có không gian mở để hành động. Xe đẩy em bé chính là "công cụ phạm tội" hoàn hảo để che giấu.
Vào shop đã nhắm sẵn, cặp bạn thân này cùng nhau "diễn kịch". Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, họ nhanh tay ăn trộm hàng hóa, nhét vào túi xách và xe đẩy rồi cao chạy xa bay Châu Châu và Tiểu Tình còn mang theo nam châm để tháo chốt chống trộm trên quần áo nữa chứ - chuyên nghiệp ghê!
Để có tiền nhanh, hai chị mang quần áo ăn cắp được đến các shop gần đó bán lại. Sau khi thực hiện nhiều vụ trót lọt, họ nhận ra một "lỗ hổng pháp luật": nếu mang thai thì có thể được thi hành án tại ngoại khi bị bắt
Vì thế, Châu Châu tái hôn và sinh thêm 3 đứa nữa, Tiểu Tình cũng sinh tổng cộng 4 đứa con. Tính toán để "né" tội thật sự!
Kết cục đắng lòng
Cuối cùng, cặp bạn thân này vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải truy tố về tội trộm cắp. Các công tố viên giải thích rằng việc cả hai không bị giam giữ không phải vì được hưởng án treo đâu nhé!
Họ đã bị kết án về nhiều tội danh, lại còn tái phạm nữa nên không thể áp dụng án treo được. Chỉ vì đang trong thời kỳ cho con bú nên được thi hành án tại ngoại thôi.
Với lần tái phạm mới nhất, tòa án tuyên phạt Tiểu Tình 8 tháng tù và Châu Châu 1 năm tù giam
Nguồn: kenh14.vn