Cái Tết tự hào và đặc biệt nhất của thủ môn Cao Văn Bình
Hóng chuyện gì? Đến chợ Phủ Diễn (Nghệ An) những ngày cận Tết, giữa muôn vàn sạp cam vàng bưởi đỏ và dòng người chen chúc sắm sửa, bỗng thấy một anh chàng cao lớn đang tất bật sắp táo, gói hàng cho khách. Đôi bàn tay từng cản phá những cú sút như "đạn bay" của các tiền đạo hàng đầu châu lục giờ đây đang cực kỳ thành thạo trong việc... bán hoa quả
Đó chính là Cao Văn Bình – thủ môn vừa cùng U23 Việt Nam tạo nên "cú twist" cực mạnh cho bóng đá Việt tại U23 châu Á 2026! Kết thúc năm 2025 với bao thành tích đỉnh cao, Văn Bình về nhà gác lại găng đấu, trở thành "con trai ngoan" của Diễn Châu với những tâm sự cực chân thành luôn nè.
Chào Văn Bình, vibe Tết năm nay ở quê có khác gì không sau một năm bận rộn với các giải đấu lớn?
• Cảm giác của em khi được ăn Tết ở nhà năm nay khác hẳn so với mọi năm á! Vì năm vừa rồi, em cùng đội tuyển U23 đã flex luôn chức vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á và giật huy chương đồng tại giải U23 châu Á Chính vì thế, em thấy vui và hạnh phúc gấp nhiều lần khi được chill bên gia đình trong những ngày Tết.
Nói về món nhớ nhất, chắc chắn phải là bánh chưng rồi. Với em, Tết mà không có bánh chưng thì mất hết feel luôn, nên đây cũng là "món tủ" của em trong những ngày này á.
Dù là ngôi sao trẻ được nhiều người biết đến, nhưng hình ảnh Bình ra chợ phụ mẹ bán hàng khiến nhiều người rất xúc động. Bạn có ngại khi bị mọi người nhận ra không?
Dù khi thi đấu trên sân, em luôn phải duy trì trạng thái tập luyện cường độ cao mỗi ngày, nhưng khi về nhà, em luôn gác lại việc đá bóng để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và bán hoa quả ngoài chợ.
Về chuyện nổi tiếng, em thấy mình vẫn bình thường như bao người khác thôi. Năm nào cũng vậy, em vẫn ra chợ phụ giúp bố mẹ. Khi mình ra bán hàng, mọi người nhận ra và đến ủng hộ nhiều hơn. Với em, được phụ giúp mẹ bán hàng là một niềm vinh dự chứ không có gì phải ngại ngần cả
Tết của Cao Văn Bình diễn ra như thế nào?
Vào những ngày Tết, em cũng giống như mọi người đều rất thích không khí này, nhất là đêm Giao thừa và ngày mùng 1. Vào đêm Giao thừa, em sẽ cùng gia đình đi ngắm pháo hoa. Sáng mùng 1, em cùng bố mẹ ăn sáng, sau đó đi chúc Tết và lên nhà họ hàng để thắp hương tổ tiên.
Sau những vinh quang lẫn áp lực trên sân cỏ, đâu là nơi Bình tìm thấy sự cân bằng?
Khi được mọi người vinh danh hay nhận những lời khen chê, em luôn biết chọn lọc để lắng nghe. Cái nào tốt thì mình tiếp thu, cái nào không tốt thì mình có thể bỏ qua để focus vào những điều thực sự cần thiết.
Mục tiêu lớn nhất của em là luôn giữ được sức khỏe tốt. Sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, em đều gọi điện về cho bố mẹ. Chính sự quan tâm, ủng hộ từ gia đình giúp em có thêm động lực để tập trung suy nghĩ và rút kinh nghiệm cho những trận đấu đã qua. Gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất cho thành công của em ngày hôm nay.
Bình có nghĩ đến chuyện "bao giờ lấy vợ" chưa?
(Cười) Về chuyện lập gia đình, vì còn trẻ nên em chưa nhắc tới đâu; mỗi khi ai hỏi đến chuyện lấy vợ là em chỉ biết cười thôi Hiện tại, em muốn tập trung tối đa cho sự nghiệp bóng đá. Năm vừa qua, em và toàn đội đã đạt được thành tích khá tốt, nên em luôn tự nhủ phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.
Ngoài bóng đá, người ta thấy một Cao Văn Bình rất khác ở ngoài đời...?
Dù mọi người thấy em trong phong cách của một thủ môn trên sân cỏ, nhưng ngoài đời em vẫn giữ lối sống giản dị. Em thích mặc đồ rộng rãi, thoải mái nhất có thể. Ngoài bóng đá, em còn biết chơi các môn thể thao khác như bóng chuyền hay pickleball mỗi khi rảnh rỗi.
---
Năm 2025 và đầu năm 2026 đã ghi dấu một Cao Văn Bình bản lĩnh: từ danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại CFA Team China đến những pha bay người xuất thần giúp U23 Việt Nam lần đầu sau nhiều năm đánh bại Hàn Quốc để giành hạng Ba châu Á. Nhưng có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của anh không nằm ở những tấm huy chương lấp lánh, mà nằm ở nụ cười tươi rói bên sạp hoa quả của mẹ ngày cuối năm
Nguồn: kenh14.vn