Cao thủ Taekwondo từng đá gãy răng Thành Long: Đây mới là "Vua cước" thực thụ!

f22f67e9d7e10bcfb0bb.jpg


Thành Long ai cũng biết rồi đúng không? Ông vua hành động châu Á huyền thoại ấy mà! Nhưng bạn có biết, từng có một "đại cao thủ" khiến anh phải "bay luôn một cái răng" trên phim trường không? Plot twist đây rồi!

Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Huỳnh Chính Lợi (Hwang Jang-lee) - một diễn viên võ thuật người Hàn Quốc mà nghe tên đã thấy ngầu rồi. Bác này từng làm mưa làm gió với hàng loạt vai phản diện "chanh sả" trong các phim võ thuật Hong Kong những năm 1970-1980 đó nha!

e4b56f6435c477fbd3b2.png


Sinh năm 1944 tại Osaka (Nhật Bản), Huỳnh Chính Lợi bắt đầu tập Taekwondo từ 14 tuổi. Sau đó bác phát triển võ thuật chuyên nghiệp luôn, thậm chí còn tham gia huấn luyện quân đội Hàn Quốc nữa là!

Năm 1976, đạo diễn Ngô Tư Viên "soi" được tài năng của bác và mời tham gia phim The Secret Rivals. Với những cú đá cực nhanh, cực chuẩn và cực mạnh, Huỳnh Chính Lợi chốt nhanh trở thành "hot boy" mà các nhà làm phim võ thuật Hong Kong phải tranh giành. Bác thường nhận vai phản diện có võ công "xịn sò", tạo nên những trận đánh căng đét với nhân vật chính. Không phải tự nhiên mà người ta gọi bác là "Vua cước" đâu nhé!

Điểm nhấn của câu chuyện đến rồi! Năm 1978, Huỳnh Chính Lợi hợp tác với Thành Long trong phim Xà Hình Ưng Thủ (Snake in the Eagle's Shadow) do Viên Hòa Bình đạo diễn. Trong phim, bác vào vai đối thủ siêu nguy hiểm, liên tục đẩy Thành Long vào đường cùng bằng những đòn chân "bá đạo" của mình.

ab028622814afaadcf8f.png


Và đây là lúc drama xảy ra! Cảnh giao đấu giữa hai người không chỉ chân thực trên phim mà còn... quá chân thực luôn á! Theo hồi ký của chính Thành Long kể lại, anh đã bị cú đá của Huỳnh Chính Lợi khiến mất một chiếc răng trong lúc quay phim. Ối dồi ôi, tưởng tượng cảnh đó mà thấy đau luôn!

Sự cố này cho thấy các pha hành động thời kỳ điện ảnh võ thuật Hong Kong phát triển mạnh nguy hiểm thế nào. Huỳnh Chính Lợi từng chia sẻ việc quay phim với dây cáp và kỹ thuật mô phỏng khá khó cho bác, vì background của bác là võ thuật thực chiến - tức là đánh thật đấm thật luôn đó!

Sau Xà Hình Ưng Thủ, cả hai tiếp tục "song kiếm hợp bích" trong phim Túy Quyền (Drunken Master) cùng năm 1978. Những màn đối đầu của họ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp đầu đời của Thành Long.

d8318c5c67afdd584a15.png


Đầu thập niên 1990, Huỳnh Chính Lợi dần rút lui khỏi màn ảnh Hong Kong để chuyển sang kinh doanh và phát triển võ thuật tại Hàn Quốc. Bác từng làm sản xuất trà, đào tạo vệ sĩ và thỉnh thoảng comeback trong các phim Hàn Quốc.

Năm 2003, bác được công nhận đạt cấp bậc Cửu đẳng trong hệ thống võ thuật - nghe xịn sò không? Sau bao nhiêu năm, tên tuổi của Huỳnh Chính Lợi vẫn gắn liền với hình ảnh cao thủ có kỹ thuật đá đỉnh cao, góp phần làm nên sức hút của phim võ thuật Hong Kong.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top