Nói về Tạ Tốn, aka Kim Mao Sư Vương, là phải nhắc đến cái tên khiến cả võ lâm phải run như cầy sấy đó nha mọi người! Tưởng mù cả hai mắt thì yếu ư? Đừng có mà tưởng bở, vì ông này vẫn sở hữu võ công đỉnh của chóp và nội lực khủng kinh người luôn. Tai thính hơn người thường gấp mấy lần, nghe phát biết ngay đối thủ đứng đâu á!
Trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", Tạ Tốn là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Minh Giáo, và phải nói là nhân vật này được Kim Dung build kỹ lưỡng vô cùng. Mất mắt mà không hề yếu thế, thậm chí còn càng ngày càng mạnh hơn nữa cơ! Bí quyết là gì? Đó là ông đã rèn luyện các giác quan còn lại, đặc biệt là thính giác, đến mức "hack não" luôn.
Tai ông nghe được mọi thứ, từ hướng di chuyển đến cả ý định của đối phương. Trong thế giới võ hiệp, đây chính là "buff" siêu khủng giúp Kim Mao Sư Vương trở thành nightmare của bao người!
Nhắc đến Tạ Tốn là phải nhắc đến tuyệt chiêu bá đạo nhất: Sư Tử Hống! Đây là skill gắn liền với tên tuổi của ông, dùng nội lực để tạo ra tiếng rống khủng khiếp đến mức nào? Tại Vương Bàn Sơn, ông từng rống một phát mà cả đám võ lâm nhân sĩ phải choáng váng, có người còn mất luôn khả năng chiến đấu nữa là!
Điểm mạnh của Sư Tử Hống là AOE damage (tấn công diện rộng) và tính bất ngờ cực mạnh. Không cần đấm đá gì cả, chỉ cần rống lên là đã ảnh hưởng được cả đống người rồi. Vì vậy mà chiêu này trở thành một trong những kỹ năng iconic nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn!
Ngoài Sư Tử Hống, Tạ Tốn còn sở hữu Thất Thương Quyền - môn võ công mạnh nhưng cũng "nguy hiểm cho bản thân" không kém. Ông học chiêu này để tăng sức mạnh nhằm báo thù Thành Côn. Nhưng cũng chính vì quá ám ảnh về việc trả thù mà cuộc đời ông càng ngày càng chìm sâu trong hận thù.
Sức mạnh thể chất của Tạ Tốn cũng khủng không kém, đặc biệt khi cầm Đồ Long Đao thì thực lực lên tận mây xanh luôn! Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là khả năng chiến đấu sau khi mất thị giác của ông.
Trong khi các cao thủ khác phải nhờ đôi mắt để quan sát đối thủ, thì Tạ Tốn lại dùng thính giác và kinh nghiệm để bù đắp. Chính nghịch cảnh này đã tạo nên hình tượng Kim Mao Sư Vương vừa đáng sợ vừa bi kịch đến lạ.
Đằng sau danh tiếng của một đại cao thủ là cả một cuộc đời bị thù hận chi phối. Tạ Tốn từng chìm trong khát vọng trả thù Thành Côn, gây ra nhiều bi kịch cho bản thân và những người xung quanh. Nhưng sau này, ông đã dần buông bỏ chấp niệm, tìm được sự thanh thản và quy y cửa Phật.
Nguồn: saostar.vn