Cao thủ kỳ lạ nhất của Kim Dung: Bỏ xa Kiều Phong, chỉ biết một môn võ nhưng đứng đầu thiên hạ

SunVN2600

New member
3e7201babf08bebb1732.jpg


Trời ơi, plot twist này đỉnh quá đi! Cao thủ số 1 thiên hạ lại là một nữ hiệp mà ít ai để ý tới

Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, hầu hết các đại cao thủ đều "đa zi năng" lắm á - biết đủ thứ võ công trên đời. Như Kiều Phong, Vô Danh thần tăng, Dương Quá, Trương Vô Kỵ hay Trương Tam Phong gì đó... Họ cũng nhờ tinh thông nhiều bí kíp nên thực lực thuộc hàng đầu thiên hạ, danh tiếng ai cũng phải biết.

f502e039bbe897fb903d.jpg


Nhưng mà các bạn ơi, ít ai biết rằng cố nhà văn Kim Dung từng sáng tạo ra một nhân vật chỉ biết duy nhất một môn võ công nhưng cường đại thiên hạ tận nghìn năm luôn đó Vậy cao thủ này là ai?

Đó chính là A Thanh của "Việt nữ kiếm" đó mọi người! "Việt nữ kiếm" là một tác phẩm ngắn của Kim Dung kể về nữ chính tên A Thanh ở Việt Quốc. Nàng là một thiếu nữ chăn dê nhưng tính cách lại tiêu sái, kiếm thuật xuất sắc vô cùng. Nàng yêu Phạm Lãi, vì chàng mà truyền thụ kiếm pháp cho binh lính của người thương. A Thanh không hề hay biết, Phạm Lãi đã có ý trung nhân là Tây Thi rồi Sau này, Tây Thi vì quốc gia đại nghĩa mà gả cho Ngô vương. A Thanh vì ghen tuông mà tính toán theo Tây Thi để thương tổn nàng. Kết quả, sau khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Tây Thi, nàng không đành lòng hạ thủ nên quyết định rời đi. Còn Phạm Lãi với đội quân được nâng cấp sức mạnh nhờ A Thanh mà đánh bại Ngô vương.

e7ffd661fa3326b5e617.jpg


Theo nhiều học giả nghiên cứu, A Thanh là người sở hữu chiêu thức Việt nữ kiếm đệ nhất thiên hạ với võ công thực chiến đứng đầu trong các cao thủ võ hiệp của Kim Dung luôn nha. Nếu so sánh thì các chị đại võ học như Tiểu Long Nữ, cô gái Đồ Long, Hoàng Dung, Hoàng Sam nữ tử... đều phải "chịu chết" dưới tay A Thanh cả. A Thanh được xem là Độc Cô Cầu Bại phiên bản nữ đó Thậm chí, có người đánh giá rằng khả năng thực chiến của A Thanh còn bỏ xa cả Kiều Phong nữa kìa. Vì sao họ lại nhận định như vậy?

324f232627b20e2b6927.png


**Có 4 lý do chứng minh A Thanh là cao thủ số 1 về kiếm pháp và thực chiến của giới võ lâm:**

**Lý do thứ nhất:** Background của A Thanh quá đỉnh! Trong "Việt nữ kiếm", nhân vật A Thanh xuất hiện hết sức bình thường và không ai ngờ về sau nàng lại là cao thủ thực chiến hàng đầu trong số các hiệp khách dưới ngòi bút Kim Dung. Nàng học được kiếm pháp thần kỳ nhờ một cơ hội không ai ngờ tới.

Ban đầu, A Thanh chỉ là một thiếu nữ chăn dê hết sức bình thường và không hề biết chút gì về võ công. Thế nhưng trong một lần đi chăn dê, A Thanh gặp được Bạch Lang vốn là một con vượn trắng biết sử dụng gậy trúc, đồng thời là sư phụ của nàng về sau. Cả hai thường xuyên giao đấu giúp A Thanh ngộ ra và luyện thành chiêu thức võ công thượng thừa mang tên Việt nữ kiếm pháp. Có thể nói dù mới chỉ 16-17 tuổi, A Thanh đã đạt được trình độ của Độc Cô Cầu Bại lúc sau 40 tuổi rồi nha

12b6d05e59e718e5a25c.png


**Lý do thứ hai:** A Thanh chỉ cần 1 cây gậy trúc đã đánh bại 3000 binh sĩ! Nàng đã khiến toàn bộ binh khí của các binh lính này rơi xuống đất luôn á. Mặc dù những binh sĩ này sử dụng trọng kiếm 25kg và hàng ngày đều được dùng Binh pháp Tôn Tử để huấn luyện nhưng vẫn không thể địch lại A Thanh. Điều này cũng chứng tỏ kiếm pháp của nàng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm rồi đó

**Lý do thứ ba:** Võ công của A Thanh "phi thường độc nhất" luôn! Điều này thể hiện ở chi tiết "Trong một lần đi dạo, Phạm Lãi gặp tám kiếm sĩ nước Ngô. Tám kiếm sĩ này ngang ngược chém đứt tay thị vệ của Phạm Lãi. Và cũng vô duyên vô cớ chém chết dê của cô bé A Thanh. A Thanh chỉ với bốn động tác cô đã chọc mù một mắt hai tên. Sáu tên còn lại xông vào bao vây nhưng cũng bị cô chọc mù một mắt từng người một."

Và chỉ nghe tiếng A Thanh gọi: "Phạm Lãi, chàng ở đâu?" Phạm Lãi nhìn Tây Thi, cất giọng đáp: "A Thanh, ta ở đây." Từ "Đây" vừa dứt thì A Thanh đã bay đến trước mặt rồi. Tốc độ kiểu gì vậy trời?

**Lý do thứ tư:** Kiếm pháp của A Thanh như thần luôn á! Do A Thanh không biết cách dạy người khác bộ môn kiếm pháp của mình nên Phạm Lãi chỉ còn cách để cho kiếm sĩ nước Việt đánh với A Thanh sau đó bắt chước kiếm pháp của cô. Thế nhưng không một kiếm sĩ nào đỡ được đến ba chiêu cả Mỗi lần A Thanh giơ gậy lên, hoặc là bị đâm trúng cổ tay rơi kiếm, hoặc trúng chỗ yếu hại lăn quay ra đất.

bbbb8186c61f8e01221a.jpg


Tám mươi kiếm sĩ nước Việt không người nào học được chiêu thức nào của A Thanh, nhưng người nào cũng tận mắt nhìn thấy hình ảnh của thần kiếm. Ai nấy đều biết rằng quả thực trên thế gian này lại có loại thần kỳ kiếm pháp đó. Tám mươi người chỉ miễn cưỡng tìm ra được một chút manh mối về thân pháp phiêu phiêu hốt hốt đem truyền thụ lại cho người khác. Chỉ có thế mà kiếm pháp võ sĩ nước Việt đã trở thành vô địch thiên hạ luôn.

Không ai có thể đong đếm được kiếm thuật của A Thanh cao cường đến mức nào bởi Kim Dung không miêu tả một cách cụ thể, thế nhưng qua các tình tiết trong truyện ta đều thấy rằng nàng quả xứng danh là cao thủ thực chiến hàng đầu của giới võ lâm. Với những lý do như kể trên, nếu nói thực lực của A Thanh dù chỉ biết một môn võ công nhưng vượt xa nhiều cao thủ trong các tiểu thuyết của Kim Dung cũng không hoàn toàn sai nhé

a4602ea37faa3b159613.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top