Thế giới võ lâm Kim Dung mà, cao thủ thì nhiều như rứa, từ Kiều Phong với Hàng Long Thập Bát Chưởng đến Đoàn Dự cùng Lục Mạch Thần Kiếm, hay Vô Danh Thần Tăng của Thiếu Lâm nữa Nhưng mà nói về đao pháp thì phải kể đến Cưu Ma Trí với tuyệt kỹ Hỏa Diệm Đao - môn võ công xịn sò được chính Kim Dung xếp ngang tầm với Lục Mạch Thần Kiếm luôn nha!
Đặc biệt của Hỏa Diệm Đao là gì? Đó là khả năng ngưng tụ nội lực thành lưỡi đao vô hình để chém đối thủ, không cần cầm dao thật mà vẫn có thể tung hoành giang hồ. Nghe xịn xò ghê chưa?
Với thực lực khủng như vậy, Đại Luân Minh Vương từng làm cho Thiên Long Tự lao đao, bắt cóc Đoàn Dự để cướp bí kíp Lục Mạch Thần Kiếm. Sau đó còn lén học Tiểu Vô Tướng Công để dùng được các tuyệt kỹ Thiếu Lâm nữa chứ. Tham vọng collect hết võ công đỉnh cao thiên hạ luôn á!
Nhưng mà ông anh này tham quá thì... toang Vô Danh Thần Tăng từng cảnh báo tại Tàng Kinh Các rằng Cưu Ma Trí chỉ lo chạy theo võ công mà quên mất Phật pháp. Luyện lung tung quá nhiều môn tuyệt kỹ khiến nội lực mất cân bằng, sớm muộn cũng phải "tẩu hỏa nhập ma" thôi.
Và rồi drama xảy ra ở cuối Thiên Long Bát Bộ. Khi cùng Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên mắc kẹt dưới giếng cạn, Cưu Ma Trí phát bệnh, nội lực trong người bùng phát mất kiểm soát. Ông định bóp cổ Đoàn Dự luôn, nhưng plot twist đến từ... Vương Ngữ Yên!
Trong lúc hoảng loạn, nàng cắn mạnh vào huyệt Khúc Trì trên tay Cưu Ma Trí. Cú cắn phản xạ sinh tồn này vô tình khiến khí tức đang nén trong cơ thể ông ta thoát ra ngoài. Đúng lúc Bắc Minh Thần Công của Đoàn Dự kích hoạt, hút sạch toàn bộ nội lực đang tràn ra
Chỉ trong chốc lát, công lực mà Cưu Ma Trí khổ công luyện nhiều chục năm "bay" hết sang Đoàn Dự. Khi mọi chuyện xong xuôi, vị cao tăng từng làm cả võ lâm kiêng nể đã mất sạch nội lực, còn Đoàn Dự thì lại lên level khủng!
Điểm plot twist là Vương Ngữ Yên hoàn toàn không có ý đánh bại Cưu Ma Trí đâu nhé. Nàng vốn không phải cao thủ võ công, nhưng hành động bản năng trong tình huống nguy hiểm lại trở thành mắt xích quyết định làm sập toàn bộ tham vọng của Đại Luân Minh Vương
Nhìn lại hành trình của Cưu Ma Trí, nhiều fan Kim Dung cho rằng đây là một trong những kết cục sâu sắc nhất mà ông viết. Sở hữu tuyệt kỹ hàng đầu thiên hạ, tinh thông vô số võ công, nhưng chưa bao giờ thấy đủ. Chính tham vọng muốn có tất cả đã khiến ông đánh mất mọi thứ.
Nếu chỉ tập trung phát triển Hỏa Diệm Đao và giữ vững con đường tu hành, Cưu Ma Trí hoàn toàn có thể tiếp tục là cao thủ đỉnh cao giang hồ. Thay vào đó, ông chạy theo từ tuyệt kỹ này đến tuyệt kỹ khác, nội lực phản phệ và cuối cùng mất sạch mọi thành quả
Sau biến cố đó, Cưu Ma Trí không còn là vị quốc sư ngạo nghễ nữa. Việc mất hết công lực lại trở thành cơ hội giúp ông buông bỏ chấp niệm, nhận ra sai lầm và quay về với Phật pháp.
Nguồn: saostar.vn