"Tôi phải giữ một cánh tay bị liệt" – Cao Minh Đạt tâm sự.
Mới đây, nam diễn viên Cao Minh Đạt đã có những chia sẻ về vai diễn trong phim Mẹ biển sắp lên sóng, nghe mà tâm phục khẩu phục luôn á!
Trong phim này, anh vào vai chính Ba Sịa - một người đàn ông miền biển nhưng chưa bao giờ đi biển (nghịch lý vãi chưa ). Ba Sịa hồi trẻ là típ người ích kỷ trong chuyện tình cảm, bị cả xóm khinh thường và để lại nhiều hiểu lầm kéo dài.
Theo Cao Minh Đạt, khác hẳn với những nhân vật trước đây, Ba Sịa là vai diễn khiến anh tốn tâm sức nhất. Nam diễn viên sinh năm 1975 cho biết đây là dạng vai anh chưa từng thể hiện từ khi mới vào nghề đến giờ.
Anh kể: "Về mặt tạo hình, Ba Sịa là một người không còn được lành lặn, do tai nạn mà bị tật ở tay và chân. Theo kịch bản gốc, Ba Sịa bị cụt tay, nhưng việc làm kỹ xảo để giấu cánh tay không dễ nên đạo diễn đề nghị tôi diễn bị liệt một tay.
Nhưng tôi thấy diễn liệt tay thôi thì chưa đủ đã nên tôi xin được liệt luôn một chân . Tôi muốn hình tượng nhân vật của mình ngược hoàn toàn so với đối thủ trong phim là Trương Minh Quốc Thái, vai một người đàn ông đi biển đẹp trai, cường tráng.
Để nhập vai hoàn toàn, mỗi ngày dù quay xong, rời bối cảnh rồi, tôi vẫn phải giữ một cánh tay bị liệt, không vận động luôn. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý thay đổi theo thời gian khiến tôi thấy là điểm nhấn thú vị, thu hút tôi nhận vai Ba Sịa.
Ba Sịa có chiều sâu tâm lý lắm. Thời gian đầu do sự ích kỷ trong tình yêu mà Ba Sịa để xảy ra hiểu lầm rồi kéo theo hàng loạt hệ lụy về sau, khiến bản thân phải mang tiếng là người không đứng đắn, tệ hại...
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ở bên trong lại là một người có trái tim nồng ấm, biết yêu thương, hy sinh bản thân để lo lắng chăm sóc cho người khác
. Cái mà tôi rất thích ở nhân vật là sự thay đổi trong tâm lý khi Ba Sịa dần hối hận về những chuyện xưa khi về già".
Phim Mẹ biển lấy bối cảnh cuộc sống của những ngư dân vùng biển, mưu sinh bằng nghề đánh cá, ngày ngày lênh đênh trên biển cả . Họ cùng nhau cảm nhận những điều bình dị và gần gũi nhất.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, nam diễn viên Cao Minh Đạt đã có những chia sẻ về vai diễn trong phim Mẹ biển sắp lên sóng, nghe mà tâm phục khẩu phục luôn á!
Trong phim này, anh vào vai chính Ba Sịa - một người đàn ông miền biển nhưng chưa bao giờ đi biển (nghịch lý vãi chưa ). Ba Sịa hồi trẻ là típ người ích kỷ trong chuyện tình cảm, bị cả xóm khinh thường và để lại nhiều hiểu lầm kéo dài.
Theo Cao Minh Đạt, khác hẳn với những nhân vật trước đây, Ba Sịa là vai diễn khiến anh tốn tâm sức nhất. Nam diễn viên sinh năm 1975 cho biết đây là dạng vai anh chưa từng thể hiện từ khi mới vào nghề đến giờ.
Anh kể: "Về mặt tạo hình, Ba Sịa là một người không còn được lành lặn, do tai nạn mà bị tật ở tay và chân. Theo kịch bản gốc, Ba Sịa bị cụt tay, nhưng việc làm kỹ xảo để giấu cánh tay không dễ nên đạo diễn đề nghị tôi diễn bị liệt một tay.
Nhưng tôi thấy diễn liệt tay thôi thì chưa đủ đã nên tôi xin được liệt luôn một chân . Tôi muốn hình tượng nhân vật của mình ngược hoàn toàn so với đối thủ trong phim là Trương Minh Quốc Thái, vai một người đàn ông đi biển đẹp trai, cường tráng.
Để nhập vai hoàn toàn, mỗi ngày dù quay xong, rời bối cảnh rồi, tôi vẫn phải giữ một cánh tay bị liệt, không vận động luôn. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý thay đổi theo thời gian khiến tôi thấy là điểm nhấn thú vị, thu hút tôi nhận vai Ba Sịa.
Ba Sịa có chiều sâu tâm lý lắm. Thời gian đầu do sự ích kỷ trong tình yêu mà Ba Sịa để xảy ra hiểu lầm rồi kéo theo hàng loạt hệ lụy về sau, khiến bản thân phải mang tiếng là người không đứng đắn, tệ hại...
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ở bên trong lại là một người có trái tim nồng ấm, biết yêu thương, hy sinh bản thân để lo lắng chăm sóc cho người khác
Phim Mẹ biển lấy bối cảnh cuộc sống của những ngư dân vùng biển, mưu sinh bằng nghề đánh cá, ngày ngày lênh đênh trên biển cả . Họ cùng nhau cảm nhận những điều bình dị và gần gũi nhất.
Nguồn: soha.vn