XuBibi7840
New member
Chị em ơi, chuẩn bị tinh thần vì những gì các cáo đáng thương tại các trang trại ở Phần Lan đang phải trải qua thực sự là... ác mông luôn á!
Các bạn ấy đang bị ép ăn đến mức nặng gấp 5 lần so với bình thường. Tưởng tượng đi, từ con cáo thon thả xinh xắn giờ thành "quả bóng khổng lồ" luôn ấy!
Drama phanh phui tại 5 trang trại "tự xưng nhân đạo"
Các thành viên thuộc nhóm hoạt động xã hội vì quyền động vật Oikeutta Eläimille tại Phần Lan đã "đột kích" 5 trang trại chăn nuôi động vật lấy lông ở vùng Ostrobothnia. Plot twist là những nơi này toàn tự PR là "chăm sóc nhân đạo" nha!
Một trang trại còn flex chứng chỉ SAGA với slogan "sức khỏe và chất lượng sống là ưu tiên hàng đầu" cơ đó. Nhưng thực tế? Hoàn toàn ngược lại luôn!
Đa phần các bé cáo đều gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân và mắt, thân hình "phát tướng" đến mức da thịt dày gấp nếp chồng lên nhau. Còn có trường hợp cáo bị nhốt chung với... thi thể đồng loại trong chuồng chật như hộp giày. Ôi trời đất ơi!
Con số gây sốc: 3,5kg vs 19kg!
Một chú cáo ngoài tự nhiên chỉ nặng khoảng 3,5kg thôi nha. Nhưng mấy bé ở trang trại? Lên tận 19kg luôn á!
Theo Oikeutta Eläimille thì các boss trang trại đã "ép gen" các bé cáo để tối đa hóa lượng lông. Không những thế, từ nhỏ các bé đã bị cho ăn toàn đồ nhiều mỡ cực kỳ - một hành vi bị cấm hoàn toàn tại Phần Lan đấy nha!
"Thông thường phải cần 10-20 bộ da cáo mới làm được một chiếc áo lông. Nhưng với phương pháp 'tăng trọng' đặc biệt này, lượng da lông thu được nhiều gấp bội. Đó là hậu quả của việc chạy theo lợi nhuận bất chấp tất cả. Cuối cùng, chỉ có những con vật đáng thương phải trả giá và chịu đựng đau khổ suốt đời," bà Kristo Muurimaa từ nhóm Oikeutta Eläimille chia sẻ.
Chuyên gia lên tiếng: "Quá đau lòng!"
Anh Chris Packham - nhà tự nhiên học kiêm chuyên gia động vật hoang dã thuộc tổ chức Humane Society International - đã xem clip và reaction khá là xúc động:
"Là người từng quan sát cáo trong tự nhiên - từ tìm ăn, đào bới, giao tiếp với đồng loại đến khám phá lãnh thổ - tôi thực sự đau lòng khi thấy loài động vật thông minh và đẹp đẽ này bị nhốt suốt đời trong chuồng chật.
Không được sống tự nhiên, lũ cáo thể hiện nhiều hành vi lặp đi lặp lại - dấu hiệu rõ ràng của vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhiều bé nặng gấp 5 lần bình thường với da dày gấp nếp, chân biến dạng, mắt nhiễm trùng nghiêm trọng."
"Không tồn tại cái gọi là chăn nuôi lông thú nhân đạo!"
Bà Claire Bass, giám đốc điều hành Humane Society International, phát biểu rất thẳng thắn luôn:
"Đoạn clip kinh hoàng về những con vật béo phì, đau ốm và suy nhược tinh thần đã bóc trần hoàn toàn quan điểm của ngành công nghiệp da lông thú rằng họ 'đảm bảo đạo đức'.
Thậm chí tại các trang trại được chứng nhận đủ tiêu chuẩn, các bé cáo vẫn sống trong cảnh tệ hại. Không có chiêu PR nào đủ khéo để che giấu sự thật: nuôi nhốt sinh vật hoang dã trong lồng sắt nhỏ bé là quá tàn nhẫn. Không tồn tại cái gọi là chăn nuôi da lông nhân đạo!
Nước Anh cần đảm bảo mọi doanh nghiệp ngừng tham gia chuỗi hành động vô nhân tính này. Phải nghiêm cấm nhập khẩu sản phẩm từ da lông động vật ngay!"
Update từ nước Anh
Từ năm 2000, chính quyền Anh đã cấm chăn nuôi động vật lấy lông vì thiếu đạo đức, nhưng vẫn chưa cấm nhập khẩu loại sản phẩm này nha.
Trong 5 năm qua, họ nhập từ Phần Lan lượng da lông trị giá khoảng 2,5 triệu bảng (tương đương 81 tỷ đồng luôn á!).
Ngày 4/6 tới, Ủy ban các vấn đề Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn của Anh sẽ họp đánh giá tình hình chăn nuôi và buôn bán da lông động vật toàn cầu. Sau đó Quốc hội sẽ tranh luận về chính sách cấm nhập khẩu hàng loạt sản phẩm từ da lông động vật.
Nguồn: soha.vn