Canon - Hành trình máy ảnh của một thời thanh xuân cháy hết mình với đam mê

38774adfa09823240322.jpg


Đời người cũng giống như xây nhà vậy, mỗi trải nghiệm là một viên gạch giúp bạn đứng vững trước những cơn bão cuộc đời ✨

Cuộc sống này là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách nhưng cũng cực kỳ thú vị luôn! Mỗi trải nghiệm của mỗi người có thể trở thành một viên gạch cứng cáp, bền chắc để build nên ngôi nhà tâm hồn của họ. Nhưng cũng có người lại như viên gạch nung non, dễ vỡ vụn trước sự khắc nghiệt của cuộc đời. Còn một số khác thì mỏng manh như hạt cát, hạt bụi bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào mà không thể đứng vững được

Thế giới bên ngoài kia với biết bao điều mới lạ, nó như một cơn sóng thần sẵn sàng tràn vào và cuốn bạn đi khi bạn mở lòng mình ra. Chúng ta chỉ cần mở rộng trái tim và đứng trên một tấm ván sẵn sàng lướt lên những con sóng đó bất kỳ lúc nào thôi!

Một trong những viên gạch đặc biệt góp phần vào cuộc đời mình chính là Góc Nghệ Thuật mà mình đã mê mẩn từ hồi còn nhỏ

Khởi đầu cho hành trình nghệ thuật này là anh chàng Kodak Easy 7.1MB đã tặng mình những bức ảnh số tuyệt vời đầu tiên. Tiếp theo đó là em yêu Canon Kiss X2 hay còn gọi là Canon 450D với ống kit 18-55mm huyền thoại của hội không có budget đầu tư ống kính xịn Với hai em này, mình thật sự cảm thấy tuyệt vời với những bức hình... nhưng rồi một ngày nọ bỗng thấy em nó nhỏ nhắn quá và cần phải nghĩ đến những điều khác... và đó là em Canon 40D! Một bước ngoặc từ dòng Canon 3 số sang dòng Canon 2 số là hai thế giới hoàn toàn khác biệt luôn á.

Canon 40D chụp hình siêu đỉnh... nhưng màn hình review thì màu sắc không đẹp bằng 50D... Ohhhhh, lại phải upgrade thôi... và thế là rước em Canon 50D về nhà! Thật sự không hối hận tí nào khi lên đỉnh cùng em nó, thế giới 50D hoàn toàn khác với những gì đã từng dùng. Anh ấy có feature điều chỉnh sensor để khắc phục Front Back Focus và đương nhiên hình ảnh cùng khả năng điều chỉnh của Canon 50D vẫn là số một với dân dùng crop như mình. Lúc này ngoài ống kit 18-55mm thì mình lại sắm thêm một lens Pentacon 50 F1.8 nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua với những tấm hình kỷ niệm đáng trân trọng

Một thời gian loay hoay trong gió bụi đã dẫn mình đến với một thế giới khác, thế giới của fullframe Canon 5D1... thật sự là một cảm giác hoàn toàn khác về trải nghiệm nhưng cũng đầy gian nan. Cảm giác màu của 5D1 quả thật là một sự ngạc nhiên, nó như một cô gái thầm lặng đi bên bạn nhưng đầy kiến thức và sâu sắc để giúp bạn giải quyết những vấn đề của một bức ảnh mà bạn đang muốn lưu giữ lại. Còn gì tuyệt vời hơn khi đồng hành cùng bạn trong con đường nghệ thuật là một cô gái có những tố chất đầy trải nghiệm cuộc sống như thế chứ! Nhưng cô gái này rất kén người đấy nha, cô ấy thích ứng với mọi loại đại gia dòng L - chỉ đỏ và cho ra những bức ảnh đỉnh của chóp, bên cạnh đó cô ấy vẫn giao lưu với mấy anh manual focus... chất ảnh cho ra cũng không hề kém cạnh các anh đại gia chỉ đỏ kia

Nhắc lại khoảnh khắc khi dùng Canon 40D, có một lần do ham hố và không có kiến thức về dòng Canon 1 số, mình đã táo bạo làm quen với mẫu thuộc hàng "chớp nhoáng", em có tên Canon 1D Mark II... một cảm giác crop hoàn toàn khác lạ về màu sắc, chất ảnh và hoàn toàn ấn tượng với dãy điểm lấy nét, nhìn vào là choáng ngợp luôn! Em "chân dài" này thật làm cho mình phải sửng sốt về độ xịn và chất lượng của em nó. Mẫu này làm mình xao xuyến một thời gian dài, sau khi rước em Canon 5D1 về nhưng nỗi nhớ dịu êm với em Canon 1D Mark II vẫn không phai... không hề tan biến... mà nó vẫn nằm đó, một góc khuất trong cuộc sống, nhẹ nhàng không nổi sóng, êm dịu mà không lăn tăn, ấp ủ nhưng không bao bọc... có lẽ cuộc sống vậy mà có những thứ cứ bám lấy chúng ta dù chúng ta chỉ chạm vài lần thôi

Về em mẫu fullframe cổ điển, chất phác và đầm thắm Canon 5D1... mình không có gì để phải chê hay phàn nàn về em này cả, nó quá tuyệt trong khả năng giữ lại những gì tốt đẹp cần thiết cho cuộc sống mỗi người. Ngoài ra mẫu này còn là một cô gái hỗ trợ đắc lực trong công việc của mình nữa!

Rồi một ngày... ngày đó đã trở lại với cảm giác mà mình đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay, đó là mình thấy một mẫu đăng tin trên Facebook, đó là một mẫu đang tìm người thương mình - em Canon 1DS Mark II, dòng fullframe 01 số của Canon! Mình liền đăng ký và đã hợp tác với em nó, cuối cùng em nó đã về với mình và đúng là một cô gái trầm ấm - đầm thắm nhưng đầy quyến rũ bởi kiến thức lẫn kinh nghiệm xử lý của em nó

Cảm ơn những "cô gái" đã đi qua cuộc đời nghệ thuật của mình... một cô Canon 5D1 nhẹ nhàng như cô gái Sài Gòn xưa - thời mà gái Sài Gòn luôn là số 1 của Việt Nam này... tri thức, sâu lắng, nhẹ nhàng... và một cô gái cũng thuộc Sài Gòn xưa Canon 1DS Mark II với một "đại gia" 24-105mm L F4.0 cùng với chàng công tử sắc sảo Canon Macro 50mm F2.5.

Cảm ơn những "cô gái" đã đi qua cuộc đời nghệ thuật của tôi

38774adfa09823240322.jpg


012378df7e00adaa64a3.jpg


fe6282323f5a42ee3463.jpg


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top