Nghe thì là LHP Cannes - một sự kiện điện ảnh xịn xò toàn cầu, nhưng thực tế đã biến thành đấu trường tranh spotlight của các mỹ nhân rồi các bạn ơi! Từ sao hạng A cho đến những cái tên "ai thế nhở", ai cũng cố bám víu thảm đỏ như kiểu "có khi nào được lên hình với trăm ống kính quốc tế đâu mà bỏ lỡ"
Cannes 2018 chứng kiến những màn "diễn sâu" câu giờ kinh điển, không phân biệt đẳng cấp - ai cũng muốn phô diễn hết mình, cười toe toét, xoè váy tung tăng như không có ngày mai
Drama hot nhất ngày thứ 2 phải kể đến "Tú bà" Mã Tô. Sau loạt ồn ào ở quê nhà, chị đẹp cùng ekip sang Tây quảng bá phim. Nhưng màn quảng bá "lầy lội" nhất lại là... chị mất tận 6 phút để đi 60m thảm đỏ!
Suốt 6 phút đó, Mã Tô bị staff nhắc nhở liên tục mà vẫn "không chịu đi, cứ bám rịt lấy thảm đỏ tạo dáng" theo lời một nguồn tin có mặt tại hiện trường. Đuổi cũng không đi luôn các bạn ơi!
Mã Tô chỉ là diễn viên hạng B thôi nhưng hành động này khiến netizen mỉa mai "tưởng sao hạng A Hollywood chứ"
Triệu Nhĩ Linh - một cái tên mà trước sự cố này chẳng ai biết - cũng có màn "viral" khi cố tình tạo dáng luôn vào giữa ống kính đang quay trực tiếp buổi lễ. Chị ơi, đó là livestream chứ không phải photoshoot đâu ạ!
Phạm Băng Băng năm đó cũng "dính phốt" tạo dáng quá lâu, thậm chí khiến dàn khách quốc tế phải... đi đường vòng mới qua được!
Là nữ hoàng thảm đỏ Cbiz, Phạm Băng Băng vẫn bị gọi tên trong drama "câu giờ" này. Tuy nhiên nhiều fan bênh vực rằng chị chỉ tạo dáng có 2 phút thôi mà - ngắn hơn mấy người kia nhiều rồi
Lý Băng Băng cũng từng "ê" khi bị staff nhắc tới tận 7 lần mới chịu di chuyển khỏi thảm đỏ. Tính ra mỗi lần nhắc cách nhau bao lâu nhỉ?
Dương Mịch chắc chắn muốn xóa luôn khoảnh khắc "flop" này tại Cannes lần thứ 65, khi bị nhân viên yêu cầu "dời chỗ" để các nghệ sĩ khác có không gian chụp hình. Awkward vãi!
Tuy nhiên, kỷ lục "đu" thảm đỏ lâu nhất lại thuộc về Kiko Mizuhara - tình cũ của G-Dragon kiêm siêu mẫu hạng A Nhật Bản đây các bạn!
Chị thả dáng thoải mái, tự nhiên, rạng rỡ như đang ở sân nhà...
Nguồn: kenh14.vn