SuaSweet1268
New member
Thật sự là cảnh tượng kinh hoàng luôn guys ơi! Một trận lở đất siêu khủng kéo dài hơn 4 km đã biến thị trấn Niscemi ở miền nam Sicily (Ý) thành "vùng đất chết", khiến hàng loạt ngôi nhà và xe cộ gần như treo lơ lửng trên bờ vực sau cơn mưa lớn do Bão Harry gây ra. Hơn 1.500 người đã phải sơ tán gấp!
Thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Niscemi thuộc Sicily phía nam Ý sau nhiều ngày mưa như trút nước do ảnh hưởng của Bão Harry. Một đoạn sườn núi dài khoảng 4 km (2,5 dặm) bị sụt lún và tạo ra một vách đá sâu hun hút, đe dọa toàn bộ khu dân cư. Hơn 1.500 cư dân đã phải bỏ chạy khẩn cấp khi mặt đất ngày càng sụt lún, làm các tòa nhà và xe cộ rơi vào tình trạng "lơ lửng trên bờ vực thẳm" cực kỳ nguy hiểm
Toàn bộ cư dân trong bán kính 4 km quanh khu vực lở đất đã được sơ tán, nhiều hộ sẽ phải di dời vĩnh viễn vì nhà cửa không thể ở được nữa rồi các bạn ạ
Hình ảnh được các phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà nằm ngay sát mép sạt lở, với phần nền đất bị xói mòn nghiêm trọng phía dưới – nhìn mà thấy rợn gáy luôn! Chính quyền buộc phải thiết lập một vùng cấm rộng 150m quanh khu vực để đảm bảo an toàn. Một số ô tô thậm chí bị kéo xuống gần 20m so với vị trí ban đầu do mặt đất sụt lún – tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ!
Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, ông Fabio Ciciliano, mô tả tình hình rằng "cả ngọn đồi đang sụp xuống thung lũng Gela" và nhiều ngôi nhà được xác định là không còn an toàn để sinh sống. Chính quyền địa phương đang phối hợp với thị trưởng và các cơ quan cứu hộ để sắp xếp di dời lâu dài cho cư dân bị ảnh hưởng, vì mặt đất vẫn chưa ổn định và tiếp tục dịch chuyển – nguy hiểm quá trời!
Thị trấn có khoảng 25.000 dân, nằm trên cao nguyên đang dần sụt xuống đồng bằng bên dưới. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đất tiếp tục sụt lún, làm tình hình thêm căng thẳng
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm hiện trường bằng trực thăng để giám sát tình hình và trao đổi với các quan chức khu vực. Chính phủ cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Sicily, Sardinia và Calabria, đồng thời chính sách hỗ trợ ban đầu 100 triệu euro được phân bổ để giúp xử lý khủng hoảng, dù tổng thiệt hại cho Sicily có thể lên tới 2 tỷ euro – con số khủng khiếp!
Giới chức nhấn mạnh rằng tình trạng địa chất tại Niscemi vốn đã tiềm ẩn nguy cơ sạt lở từ lâu rồi, bởi thành phố nằm trên nền đất cát và đất sét khá nhạy cảm với mưa lớn. Vụ việc gây ra lo ngại sâu rộng không chỉ về an toàn cư dân mà còn về quy hoạch xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu trong tương lai – đúng là vấn đề cần được quan tâm hơn nữa!
Nguồn: soha.vn
Thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Niscemi thuộc Sicily phía nam Ý sau nhiều ngày mưa như trút nước do ảnh hưởng của Bão Harry. Một đoạn sườn núi dài khoảng 4 km (2,5 dặm) bị sụt lún và tạo ra một vách đá sâu hun hút, đe dọa toàn bộ khu dân cư. Hơn 1.500 cư dân đã phải bỏ chạy khẩn cấp khi mặt đất ngày càng sụt lún, làm các tòa nhà và xe cộ rơi vào tình trạng "lơ lửng trên bờ vực thẳm" cực kỳ nguy hiểm
Toàn bộ cư dân trong bán kính 4 km quanh khu vực lở đất đã được sơ tán, nhiều hộ sẽ phải di dời vĩnh viễn vì nhà cửa không thể ở được nữa rồi các bạn ạ
Hình ảnh được các phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà nằm ngay sát mép sạt lở, với phần nền đất bị xói mòn nghiêm trọng phía dưới – nhìn mà thấy rợn gáy luôn! Chính quyền buộc phải thiết lập một vùng cấm rộng 150m quanh khu vực để đảm bảo an toàn. Một số ô tô thậm chí bị kéo xuống gần 20m so với vị trí ban đầu do mặt đất sụt lún – tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ!
Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, ông Fabio Ciciliano, mô tả tình hình rằng "cả ngọn đồi đang sụp xuống thung lũng Gela" và nhiều ngôi nhà được xác định là không còn an toàn để sinh sống. Chính quyền địa phương đang phối hợp với thị trưởng và các cơ quan cứu hộ để sắp xếp di dời lâu dài cho cư dân bị ảnh hưởng, vì mặt đất vẫn chưa ổn định và tiếp tục dịch chuyển – nguy hiểm quá trời!
Thị trấn có khoảng 25.000 dân, nằm trên cao nguyên đang dần sụt xuống đồng bằng bên dưới. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đất tiếp tục sụt lún, làm tình hình thêm căng thẳng
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm hiện trường bằng trực thăng để giám sát tình hình và trao đổi với các quan chức khu vực. Chính phủ cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Sicily, Sardinia và Calabria, đồng thời chính sách hỗ trợ ban đầu 100 triệu euro được phân bổ để giúp xử lý khủng hoảng, dù tổng thiệt hại cho Sicily có thể lên tới 2 tỷ euro – con số khủng khiếp!
Giới chức nhấn mạnh rằng tình trạng địa chất tại Niscemi vốn đã tiềm ẩn nguy cơ sạt lở từ lâu rồi, bởi thành phố nằm trên nền đất cát và đất sét khá nhạy cảm với mưa lớn. Vụ việc gây ra lo ngại sâu rộng không chỉ về an toàn cư dân mà còn về quy hoạch xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu trong tương lai – đúng là vấn đề cần được quan tâm hơn nữa!
Nguồn: soha.vn