KẹoNgọtXinhXắn
New member
Các nhà khoa học vừa "đào" được một phát hiện đỉnh của chóp nè! Họ tìm thấy một "vườn ươm bạch tuộc" mới ở vùng biển sâu ngoài khơi Costa Rica, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được cảnh bạch tuộc con nở ngay tại đáy đại dương ở độ sâu hơn 2.800 mét luôn ấy
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã "chill" một khu vực sinh sản của bạch tuộc biển sâu tại một miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp ngoài khơi Costa Rica, mở rộng số lượng "vườn ươm bạch tuộc" được biết đến trên thế giới lên bốn địa điểm rồi.
Phát hiện này được thực hiện trong chuyến thám hiểm kéo dài 19 ngày mang tên Octopus Odyssey (tên nghe epic phết), do tiến sĩ Beth Orcutt của Phòng thí nghiệm Khoa học Đại dương Bigelow (Mỹ) và tiến sĩ Jorge Cortés thuộc Đại học Costa Rica dẫn đầu trên tàu nghiên cứu Falkor (too) của Viện Đại dương Schmidt.
Đặc biệt hơn nữa, nhóm nghiên cứu cũng xác nhận khu vực Dorado Outcrop – nơi từng làm chấn động giới khoa học khi được phát hiện vào năm 2013 – thực sự là một "vườn ươm" đang hoạt động chứ không phải chỗ trang trí đâu nhé!
Bạch tuộc con nở dưới đáy đại dương - xịn xò!
Trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học đã trực tiếp bắt gặp những cá thể bạch tuộc thuộc chi Muusoctopus nở từ trứng luôn ấy. Moment này cảm động vô cùng
Đây là bằng chứng quan trọng để bác bỏ giả thuyết trước đây cho rằng điều kiện môi trường tại Dorado Outcrop không phù hợp để bạch tuộc non phát triển. Thế là những "anti-fan" của khu vực này phải câm nín rồi!
Khi được phát hiện lần đầu vào năm 2013, Dorado Outcrop là nơi đầu tiên trên thế giới ghi nhận hiện tượng nhiều con bạch tuộc cái tập trung lại để ấp trứng. Tuy nhiên, các nhà khoa học khi đó không quan sát thấy phôi thai đang phát triển nên vẫn chưa thể khẳng định khu vực này thực sự hỗ trợ quá trình sinh sản.
Phát hiện mới cho thấy những con bạch tuộc này không chỉ đẻ trứng tại đây mà còn nuôi dưỡng thành công thế hệ tiếp theo. Literally là "mẹ bỉm sữa" biển sâu đây rồi!
Nhóm nghiên cứu cho biết các cá thể được phát hiện nhiều khả năng thuộc một loài mới trong chi Muusoctopus. Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Đây là nhóm bạch tuộc có kích thước nhỏ đến trung bình và không có túi mực, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc về các loài bạch tuộc sống ở vùng nước nông mà mình vẫn thấy.
Các kết quả thu thập được cũng củng cố giả thuyết rằng một số loài bạch tuộc biển sâu chủ động tìm đến những miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp để ấp trứng. Tại địa điểm mới được phát hiện, nhiệt độ nước đo được khoảng 7 độ C – cao hơn môi trường biển sâu xung quanh nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với các miệng phun thủy nhiệt nóng nổi tiếng khác. Cũng đủ ấm cho các bé bạch tuộc phát triển rồi!
Khu vực này nằm trên một khối núi ngầm chưa được đặt tên và chưa từng được con người khảo sát trước đó. Tức là vùng đất "virgin" hoàn toàn đấy nhé!
Khám phá 5 núi ngầm chưa từng được biết đến - càng đào càng "mê"
Ngoài phát hiện về bạch tuộc, đoàn thám hiểm còn khảo sát 5 núi ngầm chưa từng được khám phá ở góc tây bắc vùng biển Costa Rica.
Các khu vực này được ghi nhận sở hữu hệ sinh thái phong phú với hàng trăm loài sinh vật biển. Nhiều trong số đó được cho là các loài hoàn toàn mới đối với khoa học. Thiên đường sinh vật luôn!
Tiến sĩ Jyotika Virmani, Giám đốc điều hành Viện Đại dương Schmidt, cho biết việc phát hiện một khu vực sinh sản của bạch tuộc đang hoạt động ở độ sâu hơn 2.800 mét là minh chứng cho thấy con người vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về đại dương.
Bà cho biết các hình ảnh do robot lặn điều khiển từ xa SuBastian ghi lại đã cho thấy một thế giới biển sâu đầy bất ngờ với cá ba chân, bạch tuộc mới nở và những khu vườn san hô rực rỡ. Visual đỉnh của đỉnh luôn á!
Hiện các núi ngầm được khảo sát, bao gồm cả Dorado Outcrop, vẫn chưa được bảo vệ trước các hoạt động của con người như đánh bắt cá. Hơi lo lo đấy các bạn ạ
Một nửa thành viên đoàn thám hiểm là các nhà khoa học Costa Rica. Họ đang nghiên cứu khả năng đề xuất các khu vực này trở thành khu bảo tồn biển trong tương lai. Hy vọng sớm được chốt đơn nha!
Tiến sĩ Jorge Cortés nhận định chuyến khảo sát là cơ hội quý giá để các nhà khoa học địa phương hiểu rõ hơn về những vùng biển sâu của chính đất nước mình.
Theo ông, những dữ liệu, mẫu vật và hình ảnh thu thập được sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu khoa học tương lai cũng như các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của hệ sinh thái biển sâu và sự cần thiết phải bảo tồn chúng.
Trong suốt chuyến thám hiểm, robot lặn SuBastian đã được sử dụng để khảo sát đáy biển và quan sát bạch tuộc non. Toàn bộ các chuyến lặn được phát trực tiếp để công chúng trên khắp thế giới theo dõi theo thời gian thực luôn nha. Ngồi nhà vẫn xem được, xịn chưa!
Các nhà nghiên cứu cho biết việc tìm kiếm những miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp như vậy là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và chỉ có thể thực hiện nhờ các phương tiện lặn hiện đại như SuBastian. Công nghệ thời 4.0 mà!
Nguồn: kenh14.vn
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã "chill" một khu vực sinh sản của bạch tuộc biển sâu tại một miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp ngoài khơi Costa Rica, mở rộng số lượng "vườn ươm bạch tuộc" được biết đến trên thế giới lên bốn địa điểm rồi.
Phát hiện này được thực hiện trong chuyến thám hiểm kéo dài 19 ngày mang tên Octopus Odyssey (tên nghe epic phết), do tiến sĩ Beth Orcutt của Phòng thí nghiệm Khoa học Đại dương Bigelow (Mỹ) và tiến sĩ Jorge Cortés thuộc Đại học Costa Rica dẫn đầu trên tàu nghiên cứu Falkor (too) của Viện Đại dương Schmidt.
Đặc biệt hơn nữa, nhóm nghiên cứu cũng xác nhận khu vực Dorado Outcrop – nơi từng làm chấn động giới khoa học khi được phát hiện vào năm 2013 – thực sự là một "vườn ươm" đang hoạt động chứ không phải chỗ trang trí đâu nhé!
Bạch tuộc con nở dưới đáy đại dương - xịn xò!
Trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học đã trực tiếp bắt gặp những cá thể bạch tuộc thuộc chi Muusoctopus nở từ trứng luôn ấy. Moment này cảm động vô cùng
Đây là bằng chứng quan trọng để bác bỏ giả thuyết trước đây cho rằng điều kiện môi trường tại Dorado Outcrop không phù hợp để bạch tuộc non phát triển. Thế là những "anti-fan" của khu vực này phải câm nín rồi!
Khi được phát hiện lần đầu vào năm 2013, Dorado Outcrop là nơi đầu tiên trên thế giới ghi nhận hiện tượng nhiều con bạch tuộc cái tập trung lại để ấp trứng. Tuy nhiên, các nhà khoa học khi đó không quan sát thấy phôi thai đang phát triển nên vẫn chưa thể khẳng định khu vực này thực sự hỗ trợ quá trình sinh sản.
Phát hiện mới cho thấy những con bạch tuộc này không chỉ đẻ trứng tại đây mà còn nuôi dưỡng thành công thế hệ tiếp theo. Literally là "mẹ bỉm sữa" biển sâu đây rồi!
Nhóm nghiên cứu cho biết các cá thể được phát hiện nhiều khả năng thuộc một loài mới trong chi Muusoctopus. Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Đây là nhóm bạch tuộc có kích thước nhỏ đến trung bình và không có túi mực, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc về các loài bạch tuộc sống ở vùng nước nông mà mình vẫn thấy.
Các kết quả thu thập được cũng củng cố giả thuyết rằng một số loài bạch tuộc biển sâu chủ động tìm đến những miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp để ấp trứng. Tại địa điểm mới được phát hiện, nhiệt độ nước đo được khoảng 7 độ C – cao hơn môi trường biển sâu xung quanh nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với các miệng phun thủy nhiệt nóng nổi tiếng khác. Cũng đủ ấm cho các bé bạch tuộc phát triển rồi!
Khu vực này nằm trên một khối núi ngầm chưa được đặt tên và chưa từng được con người khảo sát trước đó. Tức là vùng đất "virgin" hoàn toàn đấy nhé!
Khám phá 5 núi ngầm chưa từng được biết đến - càng đào càng "mê"
Ngoài phát hiện về bạch tuộc, đoàn thám hiểm còn khảo sát 5 núi ngầm chưa từng được khám phá ở góc tây bắc vùng biển Costa Rica.
Các khu vực này được ghi nhận sở hữu hệ sinh thái phong phú với hàng trăm loài sinh vật biển. Nhiều trong số đó được cho là các loài hoàn toàn mới đối với khoa học. Thiên đường sinh vật luôn!
Tiến sĩ Jyotika Virmani, Giám đốc điều hành Viện Đại dương Schmidt, cho biết việc phát hiện một khu vực sinh sản của bạch tuộc đang hoạt động ở độ sâu hơn 2.800 mét là minh chứng cho thấy con người vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về đại dương.
Bà cho biết các hình ảnh do robot lặn điều khiển từ xa SuBastian ghi lại đã cho thấy một thế giới biển sâu đầy bất ngờ với cá ba chân, bạch tuộc mới nở và những khu vườn san hô rực rỡ. Visual đỉnh của đỉnh luôn á!
Hiện các núi ngầm được khảo sát, bao gồm cả Dorado Outcrop, vẫn chưa được bảo vệ trước các hoạt động của con người như đánh bắt cá. Hơi lo lo đấy các bạn ạ
Một nửa thành viên đoàn thám hiểm là các nhà khoa học Costa Rica. Họ đang nghiên cứu khả năng đề xuất các khu vực này trở thành khu bảo tồn biển trong tương lai. Hy vọng sớm được chốt đơn nha!
Tiến sĩ Jorge Cortés nhận định chuyến khảo sát là cơ hội quý giá để các nhà khoa học địa phương hiểu rõ hơn về những vùng biển sâu của chính đất nước mình.
Theo ông, những dữ liệu, mẫu vật và hình ảnh thu thập được sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu khoa học tương lai cũng như các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của hệ sinh thái biển sâu và sự cần thiết phải bảo tồn chúng.
Trong suốt chuyến thám hiểm, robot lặn SuBastian đã được sử dụng để khảo sát đáy biển và quan sát bạch tuộc non. Toàn bộ các chuyến lặn được phát trực tiếp để công chúng trên khắp thế giới theo dõi theo thời gian thực luôn nha. Ngồi nhà vẫn xem được, xịn chưa!
Các nhà nghiên cứu cho biết việc tìm kiếm những miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ thấp như vậy là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và chỉ có thể thực hiện nhờ các phương tiện lặn hiện đại như SuBastian. Công nghệ thời 4.0 mà!
Nguồn: kenh14.vn